Giao thông thuận lợi ngày đầu thi đại học

(Dân trí) - Rơi vào thứ 7 nên ngày thi đầu tiên của đợt thi đại học năm nay gặp nhiều thuận lợi về vấn đề giao thông. Tình trạng ách tắc không còn “làm khó” sĩ tử như ngày làm thủ tục dự thi hôm qua.

Giao thông thuận lợi ngày đầu thi đại học - 1
Đường Nguyễn Trãi thông suốt trong buổi sáng hôm nay

Sáng nay 4/7, các sĩ tử bắt đầu kỳ thi đại học với môn Toán, môn thi đầu tiên của khối A. Chưa đến 6 giờ sáng nhưng rất đông các thí sinh đã có mặt tại các hội đồng thi. Điểm trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) nằm trong một con phố nhỏ đã bị ken kín ngay từ sáng sớm. Toàn bộ các vỉa hè xung quanh khu vực đều biến thành bãi gửi xe. Hàng quán mọc lên như nấm bất chấp cơn mưa nặng hạt không ngừng rơi.

Phần nhiều ai cũng mang tâm lý lo lắng cho buổi thi đầu tiên nên đều đi từ rất sớm. Bác Văn Công Thành có con trai thi vào trường ĐH Kiến trúc Hà Nội tâm sự: “Hai bố con tôi từ Thanh Hoá lên đây thuê trọ mãi dưới ga Giáp Bát. Đêm qua tôi không thể chợp mắt được vì sợ muộn giờ thi của con. Sáng dậy, hai bố con lục tục kéo nhau đi từ 5 giờ. May quá không tắc đường”. Nhiều thí sinh thuê trọ ngay gần địa điểm thi nhưng cũng đi từ rất sớm cho “chắc ăn”.

Ngày đầu của đợt thi, lực lượng CSGT được huy động tối đa để đảm bảo đường sá thông suốt, không gây ảnh hưởng đến các thí sinh, không để tình trạng ùn ứ tại các nút giao thông gần các địa điểm thi như buổi sáng ngày hôm qua.
 
Bên cạnh đó, các sinh viên tình nguyện cũng đóng góp một phần không nhỏ vào việc giảm ùn tắc giao thông. Sau buổi tập huấn hôm 30/6, các sinh viên tình nguyện trường Cao đẳng GTVT đã tỏ ra khá thuần thục với các kỹ năng phân luồng, điều khiển giao thông. Mặc dù trời mưa nhưng không hề có chút e ngại nào trên nét mặt các sinh viên tình nguyện. Mặc chiếc áo mưa đã rách tả tơi đứng giữa ngã tư đông đúc ở bưu điện Hà Đông, một sinh viên tên Tuấn cười vui: “Năm trước em đi thi cũng được các anh chị sinh viên hướng dẫn rất tận tình. Năm nay em xung phong tham gia tình nguyện để giúp các em thí sinh đi thi. Mưa thế này chứ mưa to nữa em cũng không ngại.”
 
Giao thông thuận lợi ngày đầu thi đại học - 2
Cầu bộ hành biến thành nơi trú mưa lý tưởng

Trận mưa sáng nay đã mang lại cho Hà Nội một không khí mát mẻ, giúp các sĩ tử thoải mái và minh mẫn hơn khi bước vào phòng thi. Bên ngoài, hàng ngàn phụ huynh đứng “đội mưa” lo lắng cho con em mình. Không giấu được lo âu, bác Nguyễn Thị Mai (quê Thái Bình, có con thi vào trường ĐH Bách Khoa) chia sẻ: “Chẳng biết thằng Dũng nhà tôi có làm được bài không. Nó là đứa đầu tiên trong nhà đi thi đại học, vợ chồng tôi đặt nhiều hy vọng vào nó lắm. Mà nó lại chọn trường khó như thế này làm chúng tôi càng lo thêm”.

Tất cả những gốc cây, nhà chờ xe buýt hay bất kỳ chỗ nào có thể che mưa đều chật kín các vị phụ huynh. Cầu vượt dành cho người đi bộ trước cổng trường ĐH Giao thông vận tải biến thành nơi trú mưa lý tưởng. Trên cầu gần như không còn một chỗ trống. Nhiều phụ huynh còn tranh thủ chợp mắt, bù lại cho một đêm lo lắng.

Tiến Nguyên