Giao thông Hà Nội vẫn “căng” sau lễ diễu binh
(Dân trí) - Sau lễ diễu binh, những tưởng sẽ có một lượng lớn người dân các tỉnh rời khỏi thủ đô, song trái với dự đoán ban đầu của nhiều bến xe, chiều nay, dòng người từ các tỉnh vẫn đổ về Hà Nội chơi Đại lễ.
Theo ông Thành, đến thời điểm này lượng xe chạy cố định vẫn đáp ứng đủ nhu cầu. Chưa phải sử dụng đến 85 lượt xe tăng cường cho những ngày Đại lễ.
“Lượng người ở quê muốn lên Hà Nội xem Đại lễ rất đông. May mà sáng nay thưa khách nên trưa nay nhà tôi vẫn đi được lên đây. Dù sao muộn còn hơn không, cả nhà vẫn được chứng kiến đêm cuối của Đại lễ” - chị Nguyễn Thị Hồng (quê Giao Thuỷ, Nam Định) hớn hở nói.
Tại bến xe Mỹ Đình, lượng người đổ về đây cũng đông dần lên, gây ùn tắc cục bộ một số điểm trên đường Phạm Hùng. Có mặt tại đây, trong chuyến khảo sát tình hình hoạt động của các bến xe trong ngày Đại lễ, Phó Giám đốc Công ty Quản lý bến xe Hà Nội Pham Hững Bằng cho biết, lượng hành khách đổ về bến xe Mỹ Đình như vậy chưa nhiều.
“Theo quan sát của tôi, lượng người đổ ra bến xe chủ yếu để bắt xe buýt về các huyện của Hà Nội. Còn du khách tỉnh xa chiều nay ra bắt xe về nhà còn ít. Khách đổ về bến ít như vậy, ngày mai áp lực ở các bến xe sẽ rất lớn” - ông Bằng lý giải.
Ông Bằng cho biết, một trong những nguyên nhân khiến du khách còn quyến luyến Hà Nội là muốn ở lại chứng kiến lễ bắn pháo hoa nghệ thuật.
Trong khi đó, sau khi kết thúc lễ diễu binh, diễu hành, hàng vạn người toả về các ngả đường gây ách tắc giao thông trầm trọng tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy…
“Sống ở Hà Nội 3 năm nhưng chưa bao giờ em chứng kiến cảnh ùn tắc kinh khủng đến như vậy. Chen lấn, nghẹt thở nhiều lúc chỉ sợ giẫm đạp lên nhau” - Nguyễn Thị Phương Mai, sinh viên trường Học viện Ngân hàng, cho biết.
Tình cảnh trên cũng xảy ra ở các tuyến đường Tây Sơn, Nguyễn Trãi, Bà Triệu, và khu vực xung quanh hồ Gươm phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn. Không đi được nhiều người để luôn xe dưới lòng đường lên vỉa hè ngồi uống nước.
Chiều nay, khu vực xung quanh hồ Gươm vẫn thu hút rất đông du khách. Người người nườm nượp ken kín những con đường ven hồ. Giao thông tại các nút như Lê Thái Tổ - Bà Triệu, Bà Triệu - Hai Bà Trưng liên tục bị ùn ứ dù các chiến sỹ CSGT “căng mình” phân luồng.
Cuối giờ chiều, những con đường dẫn đến khu vực sân vận động Mỹ Đình ngày càng trở nên chật chội do lượng người đổ về đây “xí chỗ” xem pháo hoa ngày càng đông. Quảng trường trước sân vận động chật kín người. Khắp các bãi cỏ, người lớn trẻ nhỏ đứng ngồi la liệt.
Phong Nguyên