“Giang hồ 8X” quậy tung đất Móng Cái

Đêm xuống, Thị xã Móng Cái - Quảng Ninh vắng vẻ khác thường. Sự tĩnh lặng ấy không phải do hệ quả của một ngày làm việc mệt mỏi mà một thời gian dài, người dân ở đây bởi tránh sự quậy phá, “lấy số” của những băng nhóm giang hồ.

Những cuộc “lấy số” kinh hoàng

 

Đầu tiên phải kể đến băng nhóm do tên Đoàn Văn Quý (22 tuổi), trú ở phường Hòa Lạc, cầm đầu. Với nhiều người dân ở thị xã sầm uất ấy thì Quý chẳng khác nào là một hung thần. Hắn lầm lì nhưng hễ… khó chịu về chuyện gì là giở thói du côn bất kể đối phương là ai.

 

Nghiện nặng ma túy nên dù đã khăn gói vào trường giáo dưỡng khi về hắn vẫn chứng nào tật ấy. Quý thật sự trở thành “người của xã hội” khi cuối năm 2005, hắn tụ tập đàn em thuê nhà riêng làm “đại bản doanh” ở ven thị xã. Trong căn phòng rộng chừng hơn chục mét vuông ấy, lúc nào cũng ngả ngốn cả nam lẫn nữ với hơn chục choai choai đầu xanh, đầu đỏ, tuổi từ 17 đến 22, đa phần đều nghiện ma túy.

 

Để có tiền cho những cuộc trác táng liên miên, Quý cùng với đám “ong” “tính kế” bảo kê cho các vũ trường và những quán ăn đêm. Muốn có đất sống thì phải tự “gắn số” cho mình. Cả tháng, hắn cùng lũ “ong” quậy phá tưng bừng ở tất cả những nơi tụ tập giới ăn chơi sành điệu.

 

Trong một lần “thị uy”, Quý “ngứa mắt” với một khách du lịch đang đi bộ trên hè, vô cớ hắn đã cùng đàn em tấp xe vào hè rồi… đuổi chém. Bị tấn công bất ngờ, hốt hoảng, vị khách này đã chạy vào một nhà dân ở đường Trần Phú.

 

Côn đồ hơn, khi ập vào nhà nơi vị khách xấu số trên ẩn náu, bị ngăn cản, Quý và đồng bọn đã chém luôn cả chủ nhà. Ngay sau đó, Quý cùng các đệ tử như Nguyễn Tiến Văn, Hoàng Ngọc Tuyền, Ngô Văn Cường, Nguyễn Quốc Toản... bị Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an thị xã Móng Cái bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích.

 

Khi Đoàn Văn Quý “hết thời”, dân Móng Cái chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Đặng Quốc Công, một “găng tơ” mặt búng ra sữa (19 tuổi) đã đứng ra “thống lĩnh giang hồ”.

 

Công đã thu nạp thêm những tên du thủ du thực ở nhiều nơi khác đến, lập lên một băng hơn 20 “ong chíp”. Đàn em của Công có những tên chỉ mới sinh năm 1993, 1994. Công cũng lập “doanh trại” để nuôi đàn em và cũng “lấy số” bằng trò gây gổ ở sàn nhảy và các quán ăn đêm...

 

“Bẻ cánh đại bàng”

 

“Điểm đến” của băng nhóm Công cũng vẫn là vũ trường Kinh Đô. Đêm 31/1, uống rượu say, Công đã cố tình chọc tức một nhân viên của vũ trường và hai bên xảy ra xô xát. Bị lực lượng bảo vệ lôi ra ngoài, Công tức giận bấm máy gọi đàn em tới. Chưa đầy 15 phút, bầy “ong” của Công đã có mặt cùng cả đống hung khí rợn người.

 

Sợ hãi, nhân viên vũ trường vội vàng đóng cửa sàn, khách khứa nháo nhác nhưng chẳng ai dám bước chân ra ngoài. Không vào được trong, Công đã ra lệnh cho đàn em đập vỡ tất cả những gì có thể. Sau trận ấy, dù không muốn nhưng sàn Kinh Đô vẫn phải coi Công là… “thượng khách”.

 

Chán quậy phá ở vũ trường, Công lại cùng đám lâu la tràn ra các quán ăn đêm. Với chủ các quán ăn thì nhìn thấy Công và đồng bọn thì sợ không khác nào thấy… cọp. Chính bởi sợ nên nhiều người dù bị Công cùng đàn em đánh đập, cưỡng đoạt tài sản cũng chẳng dám tố giác.

 

Theo Thiếu tá Nguyễn Thái Bình, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, kế hoạch năm 2006, Công an thị xã Móng Cái đã đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xóa bỏ tận gốc những băng, ổ, nhóm trên. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tránh hiện tượng “tre già măng mọc”. Ngay trong đợt ra quân đầu tiên, những tên cộm cán nhất trong băng nhóm của Quý, Công đã sa lưới pháp luật.

 

Thiếu tá Bình cũng cho biết, việc ngăn chặn, phòng ngừa loại tội phạm đang có chiều hướng gia tăng ở Móng Cái này còn nhiều điểm bất cập. Đối tượng được bắt đến rồi lại phải thả về bởi mức độ phạm tội của chúng chỉ dừng lại ở mức… xử lý hành chính.

 

Theo Đào Tuy, Ngọc Lâm
Công An Nhân Dân