1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giám đốc Vinamit: “Phải chờ kết luận vụ xả thải”

(Dân trí) - Ngày 20/8, nhà máy sản xuất của Vinamit tại Bình Dương bị bắt quả tang xả nước thải ra cống trên đại lộ Bình Dương khi chưa được phép. Ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng Giám đốc Công ty Vinamit cho rằng: “Phải chờ kết luận từ cơ quan chức năng”.

Giám đốc Vinamit: “Phải chờ kết luận vụ xả thải” - 1
Ông Nguyễn Lâm Viên.

Để rộng đường dư luận, Dân trí xin đăng tải ý kiến của ông Nguyễn Lâm Viên về vụ việc.

Ông Viên cho rằng: “Chúng ta nên chờ kết luận của các cơ quan chức năng thì sẽ công bằng hơn. Với cách thông tin của giới truyền thông thời gian qua, nếu tôi đứng ở cương vị người tiêu dùng, tôi sẽ thấy là ông này (Vinamit - PV) vô đạo đức. Chính vì vậy tôi tự quyết định ngừng sản xuất. Chúng tôi không sợ. Chúng tôi dừng không phải là nhận lỗi mà chúng tôi muốn cứu thương hiệu của mình”.

Như vậy Cảnh sát môi trường cũng không yêu cầu phải đóng cửa nhà máy sản xuất?

Đúng vậy, họ không yêu cầu. Đúng sai thì phải chờ kết luận của cơ quan chức năng, nhưng ngay sau sự kiện này, là một doanh trí phải làm như vậy. Khi người ta đang nghĩ việc xả thải của chúng tôi ảnh hưởng nguy hại đến môi trường thì chúng tôi phải ngưng ngay khâu sản xuất phát sinh ra nước thải.

Nếu người tiêu dùng nhìn tôi như một doanh nghiệp vô đạo đức thì chúng tôi phải tự xử trước đã. Quyết định đóng cửa nhà máy ngay trong ngày hôm sau là một quyết định đúng đắn mà một doanh trí phải làm. Tôi muốn mọi người thấy rằng, Vinamit rất coi trọng những giá trị cộng đồng.

Nhưng hình như nhà máy vẫn còn hoạt động?

Đó là bộ phận kinh doanh. Chúng tôi tuyên bố ngưng sản xuất thì các đối tác yêu cầu giao hàng nhiều hơn nên chúng tôi vẫn giao hàng. Lượng hàng tồn trong kho của chúng tôi cũng đủ đáp ứng ít nhất 1 tháng nữa.

Nhưng Vinamit vẫn sai vì xả thải ra môi trường?

Nếu sai, tôi đồng tình là phải bị cơ quan chức năng xử lý. Vừa qua, chúng tôi chỉ mới bị lập biên bản sự việc, cơ quan chức năng lấy mẫu nước thải đi xét nghiệm chứ chưa có kết luận. Đối với Vinamit phải xem là chất thải có độc hại hay không, chúng ta phải xem từng bước chứ…

Nước thải của chúng tôi sau khi xử lý và nước mưa thu gom trong khuôn viên nhà máy sẽ được thải ra một khu đất trống để thẩm thấu và bay hơi. Nhưng trong những ngày mưa to, khu đất chứa không hết chúng tôi mới phải hút xả ra cống.

May mà gần Vinamit có hệ thống cống xả nước thải của Becamex nên mình có thể đấu nối vào. Nhưng việc đấu nối vào cống của Becamex thỏa thuận mãi vẫn chưa xong nên mới có vụ việc vừa qua.

Nếu không có hệ thống cống xả của Becamex có lẽ chúng tôi phải cho tràn ra đường chứ biết dẫn đi đâu vì quanh nhà máy chúng tôi không có hệ thống thoát nước thải nào. Hạ tầng thoát nước dân dụng doanh nghiệp không thể làm được mà nhà nước phải làm chứ.

Vậy vấn đề của Vinamit chỉ là chưa thỏa thuận được việc lắp cống thải của công ty vào cống xả trên Đại lộ Bình Dương với Becamex. Nếu thỏa thuận được rồi thì việc xả thải ấy là bình thường?

Đúng vậy. Chúng tôi là doanh nghiệp, Becamex cũng là một doanh nghiệp, phải tự thỏa thuận với nhau.

Việc ngưng sản xuất có ảnh hưởng đến công nhân hay không?

Nhà máy chúng tôi có 500 công nhân. Họ ngưng sản xuất nhưng chúng tôi vẫn đáp ứng đầy đủ lương như bình thường. Đây đâu phải là lỗi của họ. Nhưng người nông dân sẽ bị ảnh hưởng.

Vì chúng tôi ngưng sản xuất thì buộc phải ngừng mua nông sản vì nếu thu mua thì biết làm sao giờ. Mỗi ngày nhà máy chúng tôi xử lý chừng 150 tấn nông sản, bây giờ họ buộc phải bán đổ bán tháo ra ngoài thôi.

Ông quyết định ngưng sản xuất đến lúc nào?

Cho đến khi chúng tôi được đấu nối. Lượng hàng tồn kho của chúng tôi bảo đảm ít nhất 1 tháng. Nếu sau 1 tháng thì không ổn. Nếu kéo dài thì buộc chúng tôi phải có lộ trình nhanh chóng đưa nhà máy sản xuất ở các tỉnh khác vào hoạt động…

Nhưng về chủ trương thì lãnh đạo Becamex đã đồng tình rồi. Đầu tuần sau chúng tôi sẽ có cuộc họp với UBND tỉnh về vấn đề này. Tôi nghĩ tỉnh sẽ không bỏ rơi những doanh nghiệp như chúng tôi.

Xin cám ơn ông!

Tùng Nguyên