Giấc mơ trở về nhà của bé 3 tháng tuổi

(Dân trí) - Nhìn em nằm một mình trong phòng, ngơ ngác giương đôi mắt trong veo như tìm một ánh mắt ruột thịt, một cánh tay vỗ về yêu thương, tôi cứ thấy những cảm giác gờn gợn trong lòng. Mới gần 3 tháng tuổi em đã bị bỏ rơi, khi bố mẹ vì bệnh, vì nghèo…

Đã gần 3 tháng nay, cậu bé chưa một lần được sưởi hơi ấm của mẹ, của bố, vật vã trong những đau đớn với bệnh viêm phổi khi mẹ em sinh non, nặng chỉ được 1,8kg. Cậu bé tên Hoàng Văn Quốc, đang được các bác sỹ, y tá ở khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội chăm sóc.

Y tá Trần Dương Liễu, khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, hồ sơ của bé Quốc có bố, có mẹ đàng hoàng, có cả địa chỉ, quê quán, số điện thoại cần liên lạc. Nhưng ngay khi sinh em ra, có lẽ vì nghèo, vì bệnh tật mà bố mẹ em đành để em lại ở bệnh viện và trông nhờ vào tình thương của những người tốt, của các bác sỹ, y tá.

Theo hồ sơ khai sinh của bé Quốc tại bệnh viện để lại, mẹ bé tên là Vy Thị Hoa (31 tuổi), làm ruộng. Bố là Hoàng Văn Thụ, cũng 31 tuổi, nghề nghiệp công nhân, quê quán tại thôn Bản Ngáy, xã Võ Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Mẹ bé đến nhập viện và sinh bé Quốc ngày 23/06/2010, tức là nay bé chỉ tròn 2 tháng 20 ngày.
 
Giấc mơ trở về nhà của bé 3 tháng tuổi - 1

Bé Quốc nằm một mình ngơ ngác trong khoa cấp cứu Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

“Chị Vy Thị Hoa lúc nhập viện sinh bé Quốc được chẩn đoán bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu nặng, dẫn đến phải đẻ non khi thai mới 35 tuần tuổi, nặng 1,8kg. Nhưng khi làm thủ tục ra viện cho bé thì chẳng thấy mẹ bé đâu nữa, gọi cho bố thì anh ấy bảo là “mẹ chết đưa về nhà rồi, đứa con kia cô muốn cho ai thì cho”, chị Liễu kể lại.

Theo chị Liễu, thông tin mẹ bé Quốc “chết rồi” hay “trốn viện” về nhà thì chưa xác minh được chính xác, nhưng kể từ ngày cháu bé sinh ra, bố mẹ đang tâm bỏ rơi đã đành, bệnh viện cũng tuyệt nhiên không thấy một họ hàng thân thích nào đến hỏi thăm cháu bé. Nên 3 tháng nay, các bác sỹ, y tá phải thay nhau chăm sóc bé Quốc để sức khỏe em tốt hơn, và dự tính sẽ làm thủ tục gửi trại mồ côi khi bé đã khỏe hẳn.

Chị Khuê, y tá trưởng của Khoa Nhi cũng cho biết, mặc dù bị viêm phổi sau khi sinh, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sỹ, y tá mà bé đã khỏi hẳn, và nặng lên trông thấy. Từ 1,8kg lúc sinh, nay bé Quốc đã nặng 4,3 kg, trông kháu khỉnh, đáng yêu đến lạ. Ngoài ra, bé còn được các bà mẹ trong bệnh viện cho bú nhờ sữa, được các anh, các chị sinh viên thực tập trong bệnh viện quan tâm, hỏi thăm hàng ngày. Nhưng ai cũng ái ngại cho một tương lai không lấy gì sáng sủa của một cậu bé trai sớm bị cha mẹ hắt hủi.

“Bé Quốc hình như cũng biết thân biết phận của mình, ít khóc ít quấy, cho gì ăn nấy nên lớn lên từng ngày”, chị Liễu kể. Ở trong cái nôi bằng sắt của phòng cấp cứu Nhi, Quốc nằm im đưa mắt nhìn lên trần nhà, nhưng khi thấy có ai lại gần thì em cọ quậy tay chân, ánh mắt như muốn tìm một sự vỗ về, che chở. Có điều, các y tá, bác sĩ ở bệnh viện cũng quá bận rộn nên không có thời gian để chơi và vỗ về em. Nhìn những đứa trẻ khác đang được mẹ âu yếm trong vòng tay, tôi càng thương cho em khi vừa sinh ra đã mang lấy số phận đáng buồn.
 
 
Giấc mơ trở về nhà của bé 3 tháng tuổi - 2

Bé Quốc sống bằng tình thương của các bác sỹ, y tá ở bệnh viện, nhưng chỉ đến khi sức khỏe em tạm ổn

Ngày 13/9, PV Báo điện tử Dân trí đã thử liên lạc với anh Hoàng Văn Thụ, là bố của em Quốc. Sau hàng chục cuộc điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng, thật may đến tầm trưa thì điện thoại đổ chuông. Ở đầu dây bên kia, anh Thụ rụt rè kể về hoàn cảnh của mình cũng khá chân thật. “Vợ tôi đang ốm nặng nằm ở nhà, khi sinh đứa con ra nó bé quá, lại bị viêm phổi. Cả hai vợ chồng tôi đều nghèo, sợ mang con về không tiền thuốc thang thì con nó cũng chết. Thôi đành để lại với hi vọng nó sẽ có người tốt nhận nuôi”, anh Thụ bảo.

Người đàn ông 31 tuổi này cho hay, cái bản Ngáy mà anh sinh sống ở giáp ranh giới Trung Quốc, đường xá xa xôi cách trở vô cùng. Khi anh đưa vợ ra trạm y tế xã khám thì bác sỹ bảo bệnh nặng, phải về Hà Nội mới may cứu sống được. Dành dụm được ít tiền, anh Thụ đưa vợ về Hà Nội khám bệnh cho vợ, không ngờ ít ngày sau thì vợ chuyển dạ sinh con.

“Tôi nghe viện phí chạy chữa cho vợ và con ít cũng phải mất chục triệu, lấy tiền đâu mà trả cơ chứ. Tôi cũng muốn đưa con về lắm, nhưng mà hoàn cảnh thế này…”, anh Thụ bỏ dở câu nói, nấc nghẹn lên một tiếng rồi thôi. Dường như trong tâm cảm người đàn ông này vẫn thương đứa con lắm, mà chỉ vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo đã phải làm một việc thất đức trong đời. Tôi đã định mắng anh, dù có thế nào thì cũng là con của mình nhưng rồi lại thôi, nhất là khi nghe anh nói hãy cho anh thêm chút thời gian. Anh bảo anh sẽ bán con trâu, là tài sản duy nhất còn lại để trở lại đón con trong ngày gần nhất.

Ở trong khoa cấp cứu Nhi, bé Quốc chắc cũng chưa hiểu hết hoàn cảnh của bố mẹ nó. Bé chỉ ăn, ngủ và giương đôi mắt trong veo khi có người bế bồng. Nhưng bé không thể ở mãi trong bệnh viện được. Có lẽ trong giấc mơ, bé đang mong đến ngày bố mẹ đón bé về. Một ngày cũng thật gần, nhưng cũng thật xa, khi người bố chưa bán được trâu, người mẹ đang thoi thóp trên giường bệnh…
 
Xem thêm hình ảnh bé Quốc đáng thương đang được chăm sóc ở Bệnh viện Bạch Mai:
 
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Khoa cấp cứu Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

 

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

 

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
 
Sông Lam