Giả danh cảnh sát 113 cướp xe máy

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra vào đêm 16/11 khi ba thanh niên đi trên một chiếc xe máy bị hai thanh niên tự xưng là cảnh sát 113 chặn lại kiểm tra. Lợi dụng lúc “khổ chủ” sơ hở, hai “cảnh sát 113” kể trên phóng xe đi mất.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 23h30 ngày 16/11, anh Nguyễn Thành Luân điều khiển xe máy biển kiểm soát 30F5-6548, chở theo hai bạn là Huệ và Hình, cả ba đều ở Vân Nội, Đông Anh (Hà Nội).

Khi đang đi trên đường liên xã, đến đoạn đường thuộc xóm Tây, Vân Nội, nhóm của Luân bị hai thanh niên đi xe máy vượt lên, chặn lại và tự giới thiệu là Cảnh sát 113 (một người mặc thường phục, một người mặc quần áo kiểu thu đông của Cảnh sát) và yêu cầu 3 anh xuống xe, cho kiểm tra giấy tờ.

Sau khi kiểm tra giấy tờ, hai thanh niên tuyên bố là giấy tờ giả và kiểm tra đến cốp xe máy, sau đó đề nghị anh Luân cùng các bạn về trụ sở công an để giải quyết.

Đối tượng ngồi sau dắt xe của anh Luân và lợi dụng lúc anh Luân cùng các bạn sơ hở, cả hai đối tượng đã nổ xe máy và bỏ chạy mang theo cả hai chiếc xe.

Công an huyện Đông Anh đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hải Phong