Hà Nội:

Gây án mạng vì 25.000 đồng

(Dân trí) - Cho rằng người yêu mình đi xe ôm bị lấy đắt, Võ Anh Tuấn tới nói chuyện “phải quấy” với người lái xe ôm là Nguyễn Quốc Toàn. Lời qua tiếng lại, Toàn dùng dao đâm chết Tuấn.

Gây án mạng vì 25.000 đồng - 1

Nguyễn Quốc Toàn đã ra đầu thú sau một ngày lẩn trốn.
Sáng 7/6, Nguyễn Quốc Toàn đã tới Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội) đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi dùng dao đâm trọng thương Võ Anh Tuấn, khiến anh này chết trên đường đi cấp cứu.

Nội dung vụ việc bước đầu được xác định như sau: Chiều 5/6, Trần Thị Kim Yến (SN 1981), trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, bạn gái của anh Võ Anh Tuấn nhờ tài xế xe ôm Nguyễn Quốc Toàn chở đi có việc. Khi thanh toán tiền xe hết 25.000 đồng. Yến cho rằng mình bị “chặt chém” nên đã có lời qua tiếng lại với Toàn.

Tối cùng ngày, Yến đem chuyện kể lại cho Võ Anh Tuấn nghe. Khoảng 11h ngày 6/6, thấy Toàn đang ngồi tại một quán nước ở khu vực ngõ 310 Nghi Tàm, Tuấn chủ động tới nói chuyện về việc Toàn tính tiền đắt cho bạn gái mình. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra đánh nhau. Toàn vùng chạy tới quán sửa xe gần đó, “mượn” chiếc điếu cày dựng tại quán này vụt vào lưng Tuấn.

Hai bên tiếp tục “viện” đến gạch, xẻng... đuổi đánh nhau. Đến khu vực ngách 50/310 Nghi Tàm, Tuấn giằng một chiếc xe đạp của người đi đường ném về phía Toàn, rồi cầm 1 dao nhọn định đâm Toàn, song bị Toàn chống đỡ và giật lại dao. Bất ngờ, Toàn đâm một nhát dao chí mạng vào cổ bên trái Tuấn. Khi người dân tới can ngăn, Toàn đã bỏ trốn.

Ngày 8/6, thông tin từ cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ cho biết, CAQ Tây Hồ đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Toàn (SN 1988), trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Phúc Hưng