Tuyên Quang:

Gặp những “hiệp sĩ” dũng cảm bắt tên cướp tiệm vàng táo tợn

(Dân trí) - Vụ cướp tiệm vàng Tuấn Anh 2 xảy ra ngày 10/4 tại TP Tuyên Quang gây xôn xao dư luận suốt những ngày qua. Hai tên cướp mang theo súng, dao chọc tiết lợn và gây án giữa ban ngày khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng trước sự liều lĩnh, táo tợn của chúng.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và sự dũng cảm, những người dân tổ dân phố 24, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang đã góp sức bắt được một trong hai tên cướp nguy hiểm ngay sau khi chúng gây án. Đây cũng là đầu mối quan trọng để Công an tỉnh Tuyên Quang bắt tiếp tên cướp bỏ trốn.

 

Chúng tôi gặp anh Hoàng Ngọc Nam, sinh năm 1993, làm việc tại cửa hàng dán nilon xe máy nằm sát tiệm vàng Tuấn Anh 2, người đã quật ngã hai tên cướp khi chúng trèo lên xe máy nhằm tẩu thoát sau khi gây án.

 

Anh Nam kể lại: “Lúc đó tôi đang nói chuyện với một người bạn tại khu vực đối diện tiệm vàng Tuấn Anh 2 thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của chị Liên (vợ anh Nguyễn Mạnh Dũng, chủ tiệm vàng Tuấn Anh 2). Tôi quay lại thì thấy hai tên cướp từ trong tiệm vàng chạy ra, trên tay lăm lăm khẩu súng tự chế, sau đó chúng leo lên xe máy hòng tháo chạy.

 

Khi hai tên cướp vừa ngồi lên xe máy, tôi đã lao đến và quật ngã bọn chúng xuống đường. Lúc đó cũng có nhiều người chạy tới, thấy vậy, một trong hai tên đã vồ lấy khẩu súng và bắn về phía chúng tôi, nhưng rất may không làm ai bị thương. Hai tên cướp vùng dậy chạy bộ hòng thoát thân, nhưng chúng tôi tiếp tục đuổi theo. Sau đó, tôi nhìn thấy anh Dũng chủ tiệm vàng ngã gục xuống đường vì trước đó đã bị bọn chúng dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng, tôi liền nhờ người gọi xe đưa anh Dũng đi bệnh viện cấp cứu”.

 

Hỏi anh Nam nhìn thấy bọn cướp có súng không sợ sao? Anh Nam mỉm cười cho biết khi đó chẳng nghĩ gì đến sự sợ hãi, chỉ mong sao bắt được bọn cướp càng sớm càng tốt. Câu trả lời khiến người nghe cảm phục sự dũng cảm của một thanh niên trẻ tuổi.

 

Ông Lê Từ Hoàng, 50 tuổi, tổ dân phố 24, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, cũng là người có công lớn trong việc vây bắt tên cướp hung hãn. Trong quá trình đuổi theo tên cướp chạy trốn, ông Hoàng đã bị hắn rút súng bắn trả và bị thương ở chân, tuy bị thương nhưng ông Hoàng vẫn cùng với những người khác đuổi theo và vật lộn với tên cướp. Khi tên cướp chạy đến đường Trần Phú, thuộc tổ 35, phường Tân Quang thì bị lực lượng cảnh sát cơ động 113 tỉnh Tuyên Quang cùng với nhân dân bủa vây bắt giữ. Tên cướp bị bắt là Đặng Hữu Hạnh, sinh năm 1978, trú tại xã Tân Điền, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

 

Ông Lê Từ Hoàng cho biết: “Trước sự táo tợn của hai tên cướp, chúng tôi quyết tâm phải bắt giữ bọn chúng bằng được hoặc phải ngăn cản không để cho bọn chúng chạy thoát dễ dàng, tạo điều kiện cho lực lượng công an vây bắt”. Hành động đó không chỉ xuất phát từ tinh thần, trách nhiệm của mỗi công dân trước cộng đồng mà còn xuất phát từ lòng nhân ái, sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, thậm chí cả sự nguy hiểm đến tính mạng, để gìn giữ sự an toàn cho nhiều người khác.

 

Tại Lễ trao thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích trong vụ bắt cướp tại tiệm vàng Tuấn Anh 2, ông Hứa Kiến Thiết, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho rằng: Những hành động dũng cảm của nhân dân tổ dân phố 24, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang không chỉ nói lên tinh thần đoàn kết trong cộng đồng mà còn là sức mạnh để đấu tranh chống lại tội phạm. Họ chính là những “hiệp sĩ” sẵn sàng hi sinh cả thân mình vì sự bình yên của thành phố.

 

Quang Cường
 TTXVN