"Gặp lại" chiếc xe tăng chở người cắm cờ giải phóng trên Dinh Độc lập

(Dân trí) - Cách đây 40 năm, vào lúc 11h trưa ngày 30/4/1975, xe tăng mang số hiệu T54B-843 đã húc cánh cổng phụ Dinh Độc lập. Từ trên xe, Trưởng xe, đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã tiến vào cắm lá cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc lập.


Xe tăng T54B - 843 được đưa về Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) năm 197

Xe tăng T54B - 843 được đưa về Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) năm 1979

11h trưa ngày 30/4/1975, xe tăng T54B-843 đã húc cánh cổng phụ của Dinh Độc lập và bị mắc lại đó. Đi ngay phía sau, xe tăng T59-390 đã nhanh chóng tiến vào húc đổ cánh cổng chính của Dinh Độc lập.

Theo cán bộ Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, xe tăng T54B mang số hiệu 843 do Liên Xô (cũ) chế tạo và viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày thống nhất, xe tăng 843 được lệnh ra tiếp quản cảng Nhà Bè (nay là cảng Nhà Rồng) rồi hành quân về tổng kho Long Bình. Sau đó, xe được đưa ra Hà Nội dự triển lãm mừng ngày thống nhất.

Xe tăng T54B - 843 được bảo dưỡng, duy tu rất cẩn thận tại bảo tàng.


Xe tăng T54B - 843 được bảo dưỡng, duy tu rất cẩn thận tại bảo tàng.


Xe tăng T54B - 843 được bảo dưỡng, duy tu rất cẩn thận tại bảo tàng.

Xe tăng T54B - 843 được bảo dưỡng, duy tu rất cẩn thận tại bảo tàng.

Năm 1979, xe tăng 843 được đưa về Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam để trưng bày triển lãm cho đến nay. 

Kíp xe tăng 843 trong thời khắc lịch sử 40 năm về trước gồm: Trưởng xe, đại đội trưởng Bùi Quang Thận - người đã cắm lá cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc lập vào lúc 11h30’ trưa ngày 30/4/1975; pháo thủ số 1 Thái Bá Minh; pháo thủ số 2 Nguyễn Văn Kỷ và lái xe Lữ Văn Hỏa.

Trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Trần Thị Anh Thư - cán bộ Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam - cho biết: “Nhằm giáo dục truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ sau này, năm 1979, Bảo tàng đã sưu tầm và mang chiếc xe tăng 843 này về đây trưng bày; để nhân dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế đến tham quan chiếc xe tăng đã gắn liền với chiến công hiển hách, chiến thắng vang dội của dân tộc ta 40 năm về trước”.

Nguyễn Dương