Gặp cô dâu và chú rể “bự” nhất nước Anh

(Dân trí) - Trong khi hầu hết các cô dâu đều muốn giảm cân để có thân hình mảnh mai hơn khi diện bộ váy cưới hoàn hảo nhất thì chị Sharon Hill lại không “ngần ngại” nạp rất nhiều sôcôla mỗi ngày để chờ đón cho ngày trọng đại của đời mình.

Sharon, 31 tuổi, nặng 255 kg phải cố ních trong chiếc váy cưới cỡ 40 để sánh bước cùng chú rể Andrew, 43 tuổi, nặng 140 kg trong ngày lễ trọng đại. Với tổng trọng lượng lên tới 395 kg, cặp đôi này đã rất tự hào khi ẵm danh hiệu cặp cô dâu - chú rể “bự” nhất nước Anh.

 

Gặp cô dâu và chú rể “bự” nhất nước Anh
Sharon và Andrew - Cặp cô dâu chú rể "bự" nhất nước Anh



Không giống như nhiều cặp đôi khác, cặp đôi mới cưới này còn hài lòng với thân hình quá khổ của mình đến nỗi họ tổ chức hẳn một lễ cưới đặc biệt để thể hiện tình yêu ăn uống của cả hai. Tại lễ cưới, các phù dâu diện những chiếc áo dài tím mang biểu tượng của thương hiệu bánh Cadbury và các khách mời được thiết đãi tiệc buổi sáng và sau cùng là tiệc sôcôla với chiếc bánh nướng sôcôla cực lớn. Đặc biệt hơn, chiếc bánh cưới 4 tầng còn được trang trí cặp đôi cô dâu chú rể mũm mĩm giống như Sharon và Adrew ngoài đời.

 

Chị Sharon, hiện đang thất nghiệp, chia sẻ: “Đám cưới của tôi là một giấc mơ thành hiện thực. Chúng tôi là cặp đôi bự nhất nhưng chúng tôi tự hào về điều đó. Tại sao mọi người cứ nghĩ cô dâu cần phải mảnh mai nhỉ? Tôi thích diện mạo của mình và những bức ảnh cưới của chúng tôi chứng minh cho điều đáng tự hào là chúng tôi cũng quyến rũ đấy chứ. Đám cưới của chúng tôi là dịp kỷ niệm cho vẻ đẹp ngoại cỡ”.

 

Gặp cô dâu và chú rể “bự” nhất nước Anh

Cả hai đều có "tâm hồn ăn uống" và hài lòng với vẻ ngoài "ngoại cỡ" của mình



Tân nương Sharon và tân nang Andrew gặp nhau cách đây 5 năm qua một trang web dành cho những người phụ nữ béo đẹp mang tên Big Beuty Women (BBW). Sharon kể lại: “Tôi đã đăng những bức hình của mình trên trang BBW với mong muốn gặp được người đàn ông phù hợp với mình. Khi đó, Andrew thấy tôi và thích nên chủ động liên lạc.

 

Sau đó, chúng tôi đã trao đổi thư từ và chat với nhau. Sau nhiều tuần, chúng tôi phát hiện ra chúng tôi chỉ sống cách nhau 20 phút đi ô tô. Vì vậy, chúng tôi quyết định gặp nhau tại một siêu thị và đi uống cà phê. Giây phút tôi nhìn thấy Andrew, tôi biết rằng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau rồi. Anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất tôi từng thấy và ngay lập tức tôi đã bị cuốn hút. Có thể, một số người sẽ nói rằng anh ấy quá béo, nhưng với tôi anh ấy rất khỏe mạnh và vừa người”.

 

Chị Sharon cũng thừa nhận rằng mình quá béo nhưng chị giải thích mình sinh ra đã mập rồi. Chị cho biết: “Khi tôi sinh ra, tôi đã nặng 4.9 kg. Thân hình ấy cứ lớn dần mỗi năm. Khi còn học, tôi luôn là học sinh cao lớn nhất lớp và đến khi 14 tuổi, tôi đã nặng 89 kg.

Đến năm 17 tuổi, Sharon tăng lên 140 kg và tiêu thụ 5.000 calo mỗi ngày.

 

Gặp cô dâu và chú rể “bự” nhất nước Anh



“Tôi thích ăn đồ ngọt. Các bác sỹ nói rằng tôi quá béo và cần giảm cân. Tuy nhiên, tôi đã thử ăn kiêng khá nhiều lần nhưng đều thất bại. Hiện tại, tôi thấy hài lòng với ngoại hình của mình và không muốn giảm cân nữa. Tôi cảm thấy tôi vẫn gợi cảm và tôi sinh ra là một cô gái bự rồi. Trở thành vợ của anh Andrew sẽ giúp tôi tự tin hơn nhiều và anh ấy cũng thích thân hình bự gợi cảm của tôi.”, Sharon thổ lộ.

 

Được biết, sôcôla cũng là chủ đề chính của bức thư cầu hôn mà anh Andrew gửi tới chị Sharon vào tháng 2 năm ngoái. Cô dâu bự kể lại: “Anh ấy đã viết những bức thư và dùng sôcôla để tạo thành dòng chữ: :Hãy làm vợ anh nhé”. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ trao cho tôi một hộp nhiều sôcôla, nhưng khi tôi mở chiếc hộp ra để lấy những bức thư, tôi đã hoàn toàn choáng ngợp và hạnh phúc thốt ngay rằng: Em đồng ý”.

 

Gặp cô dâu và chú rể “bự” nhất nước Anh



Cặp đôi ngoại cỡ đến từ Tredington, Gloucs (Anh) đã chi 12.000 bảng Anh (khoảng 403,6 triệu đồng) cho đám cưới đặc biệt của mình. Họ cũng dự định sẽ đi tuần trăng mật ở nước ngoài mặc dù với thân hình quá khổ, Sharon sẽ phải mua tới… 2 vé máy bay cho mình cô.

 

Bùi Huyền

Theo The Sun