Hà Tĩnh:

Gần 2 vạn người đổ về khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

(Dân trí) - Mặc cho cái nắng nóng, oi bức, hàng ngàn người dân thập phương vẫn đổ về Khu di tích Ngã Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để thắp nén hương thể hiện lòng tri ân của mình đối với các anh hùng liệt sỹ, những con người làm nên lịch sử.


Từ ngày 28/4 đến hết trưa ngày 29/4, đã có gần 13 ngàn người đổ về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và dự kiến con số này sẽ tăng lên trong những ngày tới. Các đoàn du khách  đổ về Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, học sinh, sinh viên... từ mọi miền trên cả nước, họ đến đây dâng nén hương để tỏ lòng thành kính, tri ân những con người đã làm nên lịch sử.

Du khách thập phương đổ về khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Du khách thập phương đổ về khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Tại đây, nhiều người không cầm được nước mắt khi thắp hương lên mộ 10 cô gái đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Có những người như chết lặng khi đứng đọc bức thư của chị Tần gửi về quê trong ngày kháng chiến gian khổ.

Phút mặc niệm của du khách trước đài tưởng niệm 10 cô gái TNXP
Phút mặc niệm của du khách trước đài tưởng niệm 10 cô gái thanh niên xung phong

Bà Nguyễn Thị Bảy đến từ tỉnh Tây Ninh, bày tỏ xúc động khi lần đầu được về thăm mộ 10 cô gái: “Tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về các chị thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng hôm nay đây được trực tiếp thắp cho các chị nén hương, được nghe kể về cuộc đời, những trận chiến và sự hy sinh của các chị nói riêng và các chiến sĩ nói chung tôi thật sự rất xúc động. Nhìn những hình ảnh các chị mới mười tám đôi mươi lòng tôi như quặn lại. Cảm ơn các chị những người con của dân tộc Việt Nam”.

Những bông hoa và nén hương thắp lên mộ để tưởng nhớ các chị
Những bông hoa và nén hương thắp lên mộ để tưởng nhớ các chị

Không chỉ có người dân trong nước, mà nhiều du khách nước ngoài cũng tìm về đây để được tận mắt nghe những câu chuyện bi hùng của các chiến sĩ và trực tiếp thắp nén nhang thành kính.

“Chúng tôi đã biết về Việt Nam qua các cuộc chiến tranh. Tôi luôn khâm phục, mến mộ ý chí kiên cường, bất khuất của con người Việt Nam. Hôm nay tôi rất xúc động khi được những người hướng dẫn viên kể về cuộc đời, chiến đấu hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong”, một du khách đến từ đất nước Australia chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân trí ông Võ Công Tứ, Phó Trưởng Ban khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết, trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên đã có gần 2 vạn người đổ về khu di tích. Con số này sẽ tăng lên trong những ngày nghỉ tiếp theo. Đặc biệt năm nay lượng khách nước ngoài tăng lên đáng kể, và họ thường đi theo từng nhóm nhỏ”.

Ông Tứ cũng cho biết thêm, trước kỳ nghỉ lễ, Ban quản lý khu di tích đã treo băng rôn, phân công tất cả các cán bộ công nhân viên trực 100% đảm bảo việc đi lại, thắp hương cũng như tham quan của du khách.

Anh Tấn – Tiến Hiệp