Gái đứng đường - “con mồi” của sát thủ

Liên tiếp trong những tháng vừa qua, không ít các cô gái mại dâm bị sát hại, cướp bóc bởi những lý do "không đâu" của tội phạm.

Con giết gái mại dâm vì hận mẹ là “cave”
 
Hận mẹ vì làm gái bán dâm, Khánh đã trả thù đời bằng cách tìm một gái bán dâm để sát hại. Hung thủ vừa tròn 18 tuổi đã đâm gần chục nhát dao vào người khiến cô gái bị chết tại chỗ trong phòng nghỉ.
 
Gái đứng đường - “con mồi” của sát thủ - 1

Giọt nước mắt muộn màng của Khánh
 

Hôm 27/6, Công an TP HCM bắt Trần Quốc Khánh, 18 tuổi, quê Bình Định, về hành vi giết người. Theo lời khai của hung thủ, vô tình biết được mẹ mình vào Long An làm gái bán dâm, Khánh đã âm thầm theo dõi mẹ và chứng kiến cảnh ân ái với nhiều đàn ông khác. Quá uất hận vì điều này nên Khánh bỏ lên TP HCM kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau. Cũng từ đó mà Khánh đã nảy sinh lòng thù hận đối với những người làm nghề gái bán dâm.

Sáng 27/6, Khánh vào một cửa hang tạp hóa ở quốc lộ 50, ấp 5, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP HCM mua con dao Thái Lan, rồi vào một quán cà phê trá hình bên đường dò hỏi gái bán dâm. Sau khi thỏa thuận với chủ quán, Khánh cùng chị P. (28 tuổi, quê Bến Tre, nhân viên bán cà phê) đến nhà nghỉ "vui vẻ".

Vừa vào phòng, cô gái cởi áo ra để chiều khách thì bị Khánh rút dao lao vào uy hiếp. Do hoảng sợ, chị P kêu cứu thì bị Khánh đâm liên tiếp. Bị trúng gần chục nhát dao, chị P. gục xuống chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Khánh ở nguyên trong phòng, khi biết bị công an bao vây Khánh đã buông dao mở cửa và tự thú.

Giết gái mại dâm, nằm cạnh thây ma suốt đêm

Vợ có bầu nên không được "gần gũi", Nguyễn Nam (SN 1981, trú tại xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) lén đi mua dâm. Trong lúc quan hệ, kẻ sát nhân đã bóp cổ cô gái tới chết, cướp tài sản rồi lạnh lùng nằm bên cạnh thây ma đến tận sáng hôm sau mới thực hiện kế hoạch bỏ trốn.

Sự việc xảy ra vào đầu tháng 1/2011. Chiều ngày 8/1, sau khi nhậu với ông Phạm Phú Luật (ở đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi) tại nhà ông ta, nơi Nam thuê nhà để mở tiệm mua bán và sửa chữa điện thoại. Đến 21h, Nam định về nhà nhưng vợ đã có bầu hơn 5 tháng, sẵn có men trong người nên hắn đã tìm chỗ “giải tỏa”.

Nam đến nhà nghỉ 108 đường Nguyễn Công Phương (TP Quảng Ngãi) do bà Trần Thị Ánh Chung (SN 1961). Khi Nguyễn Thị Th (sinh năm 1984, trú phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) được bà Chung gọi đến, Th bảo Nam trả trước 200.000 đồng. Khoảng 5 phút sau, trong khi đang “hành sự”, Th lên tiếng chê Nam người toàn mùi rượi và bạo lực, cô ta còn tát vào mặt Nam. Tức giận Nam dùng hai tay bóp cổ Thảo cho đến chết. Sau đó, Nam lục trong túi quần Thảo lấy đi 240.000 đồng (bao gồm 200.000 đồng mà Nam đã đưa) và một điện thoại di động. Cả đêm đó, Nam ở bên cạnh xác Th cho đến sáng và nghĩ cách thoát tội. Hắn nhắn dùng điện thoại của nạn nhân nhắn tin cho bà Chung và gia đình nạn nhân rằng cô ngủ lại tới sáng mai và đang qua đêm với khách.
 
Đến khoảng 6h30 sáng ngày hôm sau (9/1), Nam xuống quầy lễ tân tính tiền và bảo Th vẫn đang ngủ. Bà Chung tính tổng cộng 500.000 đồng cả tiền phòng lẫn tiền mua dâm. Do không đủ tiền nên Nam chỉ đưa cho bà Chung 260.000 đồng và thế chấp lại một chiếc điện thoại di động.
 
Rời nhà nghỉ, Nam gọi điện cho ông Luật nhờ ông nói là hắn đã ngủ tại cửa hàng nếu vợ có hỏi. Nam còn lấy điện thoại của Th bày ra quầy hàng điện thoại của mình. Sau khi khách đi khỏi, bà Chung lên phòng gọi Th dậy và phát hiện Thảo đã chết trong tư thế lõa thể nên trình báo với công an. Hung thủ đã sa lưới và cúi đầu nhận tội sau nhiều giờ quanh co chối tội. Những tin nhắn của hắn để tạo ra bằng chứng ngoại phạm nhưng tất cả đều là màn kịch vụng về. Ngày 29/4, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 24 năm tù giam đối với bị cáo Nam vì tội giết người và cướp tài sản.

Đã ăn “bánh” còn không muốn trả tiền

Bị đòi tiền sau khi "ăn bánh", Hải đã sát hại cô gái, rồi xác xuống vực sâu ở đèo Quy Hòa, TP Quy Nhơn, Bình Định phi tang.

Ngày 20/1, Công an Bình Định đã bắt tên Đào Minh Hải (sinh 1981, ở xã Hòa Thành, huyện KrôngBông, Đắk Lắk), đang làm công nhân tại KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, về hành vi giết người.

Theo lời khai của hung thủ thì đêm 11/12/2010, Hải gặp chị Nguyễn Thị Thanh Trang (sinh 1972, quê Sóc Trăng) thường bán dâm tại ngã 3 ông Thọ - Quy Nhơn) thỏa thuận "vui vẻ". Sau đó, Hải chở chị Trang vào phường Ghềnh Ráng - Quy Nhơn quan hệ tình dục và trả 150.000 như thỏa thuận. Sau đó, Hải lại tiếp tục đề nghị Trang cùng đến nhà nghỉ gần đó để “qua đêm” nhưng Trang bảo phải đưa tiền trước. Bị đòi tiền, Hải đã bóp cổ chị Trang cho đến chết, vứt xác xuống vực đèo Quy Hòa TP Quy Nhơn, rồi “nhân tiện” cướp chiếc xe máy và một số tài sản như điện thoại, dây chuyền. Một số bạn bè cùng trọ với Hải cho hay, mặc dù đã có vợ và 2 con hiện đang sống ở xã Hòa Thành, nhưng Hải không chung thủy với vợ mà cùng lúc tán tỉnh, quan hệ với nhiều cô gái.

Trong phiên tòa hình sự sơ thẩm diễn ra vào sáng 28/7/2011, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Đắc Lắc đã tuyên phạt bị cáo Đào Minh Hải bản án tù chung thân về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Báo cáo nghiên cứu mới nhất về “Bạo lực với gái mại dâm ở Việt Nam” của Thạc sĩ Đỗ Văn Quân, Viện Nghiên cứu Xã hội cho thấy, 100% gái mại dâm bị bạo hành. Hình thức bạo hành bao gồm ép bán dâm, bị đánh đập, bị đánh khi đang quan hệ tình dục, bị quỵt tiền…Từ đó, Thạc sĩ Quân kiến nghị, gái mại dâm cũng cần được bảo vệ. Do, từ trước đến nay, mọi người chỉ nhìn mại dâm như một tệ nạn mà không coi họ là những nạn nhân cần được bảo vệ. Họ cần được trang bị kiến thức để các nạn nhân có thể xử lý khi bị bạo hành.

 

Theo Minh Khuê

Đất Việt