1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Ém quân” ở Huế, Sài Gòn XT quyết tâm cao cho Siêu cúp

(Dân trí) - Ngay ở thời điểm Sài Gòn XT ra mắt chủ tịch mới hồi Giáng Sinh 2012, bầu Thụy đã đưa ra nghiêm lệnh: “Phải lấy Siêu cúp làm quà đầu mùa”. Đấy chính là lý do mà ngay sau Tết Nguyên Đán, Sài Gòn XT tỏ ra khá nghiêm túc với mục tiêu này.

Là đội bóng nghỉ Tết muộn nhất và cũng là đội tập lại sau Tết sớm nhất (bắt đầu nghỉ từ ngày 28 tháng Chạp và tập lại vào ngày mùng 4 tháng Giêng, tức chỉ nghỉ 5 ngày), Sài Gòn XT cho thấy họ quyết tâm như thế nào cho trận tranh Siêu cúp sắp diễn ra vào ngày 23/2 tới đây trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng).

Hôm 18/2 (tức mùng 9 Tết), HLV Lư Đình Tuấn và các học trò đã di chuyển từ TPHCM ra Huế để “ém quân”, chuẩn bị cho trận đấu với SHB Đà Nẵng. Sở dĩ đội bóng thành phố chọn Huế là nơi đóng quân vì Huế vừa không cách quá xa Đà Nẵng, vừa khá yên bình, giúp các cầu thủ có thể tập trung vào chuyên môn.
 
Sài Gòn XT quyết tâm giành Siêu Cup năm nay

Sài Gòn XT quyết tâm giành Siêu Cup năm nay

Vả lại, đóng quân tại đất cố đô Phú Xuân, Sài Gòn XT có thể làm quen dần với khí hậu khá lạnh ở miền Trung mùa này, thay vì đối diện với cái nắng nóng ở miền Đông Nam bộ trong những ngày gần đây.

Về mặt lực lượng, những Nsi, Nguyễn Rogerio, Kizito bên phía Sài Gòn XT đã bớt lăn tăn chuyện tiền bạc để tập trung vào chuyên môn. Trong khi đó, các tân binh như Suleiman và cả Việt Cường đều nỗ lực không ngừng hòng tìm một suất tham dự mùa giải mới, bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp.

Những người mới và những người cũ đang tạo ra không khí cạnh tranh khá tốt nơi đội bóng thành phố. Kỳ vọng của Sài Gòn XT cũng đang được đặt vào tân binh Tài Em, người đang bị chấn thương nhẹ, nhưng vẫn có khả năng tham dự trận tranh Siêu cúp.

Nếu Tài Em kịp bình phục trước trận đấu với SHB Đà Nẵng, Sài Gòn XT không chỉ có thêm 1 cầu thủ giàu tài năng nơi hàng tiền vệ, mà còn có một người rất giàu kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận cầu lớn, bởi Tài Em từng khá quen thuộc với thành công khi còn khoác áo ĐT Long An.

Gần 2 tháng trước, ngay trong ngày ra mắt chủ tịch mới của CLB, ông chủ Nguyễn Đức Thụy đã giao nghiêm lệnh cho chủ tịch Nguyễn Xuân Thủy và GĐĐH Trần Tiến Đại rằng: “Phải lấy được Siêu cúp, khởi đầu mùa bóng mới!”.

Khát khao bổ sung Siêu cúp vào bộ sưu tập danh hiệu là một chuyện, bầu Thụy muốn đánh bại SHB Đà Nẵng trong trận đấu đầu tiên của cùa giải 2013 còn là để quên đi nỗi buồn bị chính SHB Đà Nẵng hớt tay trên ngôi vô địch V-League hồi cuối mùa giải trước.

Trận tranh Siêu cúp cũng là trận đấu mà người ta có dịp kiểm chứng khả năng của Sài Gòn XT, sau một quãng thời gian đội này có khá nhiều biến động về mặt lực lượng.

Thời gian qua, Sài Gòn XT đã chia tay khá nhiều ngôi sao nổi tiếng của bóng đá nội như Kesley, Antonio, Quang Hải, Minh Đức, Trọng Bình, Đặng Văn Robert… Họ cũng đón về khá nhiều ngôi sao khác cỡ Tài Em, Long Giang, Suleiman, hay chân sút mới toanh Gomez…

Khả năng kết hợp giữa những con người mới và những cầu thủ cũ là vấn đề đáng quan tâm đối với Sài Gòn XT. Chính vì thế, người ta muốn thông qua trận tranh Siêu cúp để thật sự biết được rằng đội bóng thành phố đã sẵn sàng tới đâu? Rằng HLV Lư Đình Tuấn có thực sự thích hợp với đội bóng của bầu Thụy trong lần ông tài ngộ với Sài Gòn XT?

Ngay sau trận tranh Siêu cúp, trước mắt Sài Gòn XT sẽ là 3 mục tiêu quan trọng gồm V-League, cúp quốc gia và AFC Cup 2013. Chẳng có mục tiêu nào trong số này là dễ và chỉ có những đội bóng mạnh, có chiều sâu về lực lượng mới vừa đủ khả năng vô địch V-League, vừa vào đến vòng bán kết AFC Cup (mục tiêu của Sài Gòn XT trong năm 2013).

Không phải ngẫu nhiên mà Sài Gòn XT tập rất kỹ trước và sau Tết để chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp, vì đó là nơi mà họ vừa đòi nợ cũ, vừa tìm khởi đầu mới. Còn với người hâm mộ, trận tranh Siêu cúp sẽ giúp người ta phần nào phát thảo được chân dung một trong những đội bóng ồn ào nhất bóng đá nội thời gian vừa rồi: Sài Gòn XT.

Kim Điền