1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đường phố thông thoáng, khu vui chơi đông người

(Dân trí) - Với kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, đường phố Hà Nội lại được dịp vắng vẻ như ngày Tết Nguyên đán. Phố phường tĩnh lặng trong khi các khu vui chơi lại nhộn nhịp và đông đúc hơn ngày thường.

Ngay sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ lễ 30/4, từng dòng người đã hối hả rời Thủ đô về quê hoặc đi du lịch, "bỏ lại" một một Hà Nội tĩnh lặng và thông thoáng.

Các khu vui chơi giải trí trong nội thành chật kín.
Các khu vui chơi giải trí trong nội thành chật kín.

Những người dân thủ đô coi đây là một trong những cơ hội hiếm hoi để được tận hưởng cuộc sống yên bình, không tắc đường, không ồn ã và khói bụi... Chính vì vậy, thay vì chọn cách đi du lịch xa, nhiều người dân Hà Nội đã chọn cách “xả hơi” đơn giản, ít tốn kém tại chính các điểm vui chơi giải trí trong nội thành.

Vườn Bách thú ngay từ sáng sớm nay 28/4, lượng khách kéo tới đã khá đông. Đa phần là các gia đình đưa con nhỏ đi chơi theo kiểu dã ngoại. Anh Thân Văn Minh đưa vợ con đi chơi, vui vẻ chia sẻ: “Ngày nghỉ lễ hai vợ chồng tranh thủ đưa con đi chơi. Cả tuần, cả tháng bận tối mắt, chả mấy khi có thời gian đi chơi với cháu. Nghĩ mãi, cũng chỉ có vườn thú là thích hợp nhất. Ở đây vừa có các loại thú, nhiều trò chơi nên hút được bọn trẻ”.
Các dịch vụ vui chơi giải trí thường ngày ế ẩm, hôm nay khách phải chen chân mới tới lượt. Tuy vậy ghi nhận chung, tình trạng "chặt chém" không diễn ra.

Các khu dịch vụ ăn uống đi kèm cũng nhộn nhịp, đông đúc.
Các khu dịch vụ ăn uống đi kèm cũng nhộn nhịp, đông đúc.

Trong dịp lễ 30/4, Lăng Bác là một địa điểm thu hút đông đảo người dân thủ đô và nhiều người từ các tỉnh lân cận. Những đoàn người xếp hàng ngay ngắn vẫn nườm nượp vào viếng Lăng Bác. Chị Nguyễn Thị Thu, khách từ Hải Dương chia sẻ: “Hôm nay, tôi đưa con trai xuống Hà Nội viếng Lăng Bác. Trước đó, tôi đã hứa nếu cháu học giỏi sẽ giành phần thưởng này cho cháu. Cháu rất vui sướng, háo hức. Tôi cũng nghĩ trong những ngày lễ này đưa cháu xuống viếng Lăng Bác để cháu hiểu và tự hào về những trang sử hào hùng của cha ông thì rất có ý nghĩa”.

Tại những điểm vui chơi giải trí khác của thủ đô như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, Công viên Thống Nhất, các rạp chiếu phim, các khu vui chơi mua sắm... không khí cũng đông đúc và nhộn nhịp hơn ngày thường. Ai cũng cố gắng tận hưởng những ngày nghỉ một cách thảnh thơi và thoải mái nhất.

Trong tiết trời oi bức, các trò chơi dưới nước được ưu tiên lựa chọn.
Trong tiết trời oi bức, các trò chơi dưới nước được ưu tiên lựa chọn.
 
Những gia đình có con nhỏ thường chọn Vườn Bách thú để vui chơi.
Những gia đình có con nhỏ thường chọn Vườn Bách thú để vui chơi.
Điểm vui chơi chật kín từ sáng sớm.
Điểm vui chơi chật kín từ sáng sớm.
Điểm vui chơi chật kín từ sáng sớm.
 

TPHCM những ngày này cũng thoát vẻ tất bật, xô bồ; đường phố vắng vẻ, thay vào đó là sự đông đúc ở các khu vui chơi giải trí.

Sài Gòn sáng nay thật thảnh thơi
Sài Gòn sáng nay thật thảnh thơi

Nhiều điểm vui chơi giải trí như công viên Văn hóa Đầm Sen, Thảo Cầm Viên, khu du lịch Suối Tiên, công viên 30/4bắt đầu tất bật đón chào du khách. Thời tiết TPHCM sáng nay lại rất tốt cho những chuyến du hành nên các khu vui chơi thêm đông đúc.

Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn thường ngày chủ yếu là phục vụ người dân xung quanh vào tập thể dục, khách tham quan khá vắng. Hôm nay, lượng khách đến tham quan tăng cao đột biến, đặc biệt là các gia đình trẻ có dẫn theo con nhỏ chiếm số lượng lớn.

Thảo Cầm Viên được nhiều gia đình lao động ưa chuộng vì không gian rộng rãi, chi phí thấp
Thảo Cầm Viên được nhiều gia đình lao động ưa chuộng vì không gian rộng rãi, chi phí thấp

Chị Trinh ngụ quận Gò Vấp cho biết: “Nhân dịp lễ nghỉ dài ngày tôi đưa mấy đứa nhỏ đến đây chơi, vừa được tận hưởng không khí trong lành vừa được thư giãn. Đặc biệt là giá vé ở Thảo Cầm Viên không cao, rất thích hợp với những gia đình lao động như gia đình tôi”.

Đường dạo trong các công viên hầu như không còn chỗ trống
Đường dạo trong các công viên hầu như không còn chỗ trống

Tại các công viên trung tâm tập trung nhiều nhóm bạn trẻ, đặc biệt là những bạn sinh viên không có cơ hội về thăm gia đình. Tại công viên 23/9 trước Dinh Độc Lập, các khoảng trống hầu như không còn.

Trong khi đó tại TP Quy Nhơn (Bình Định), ngày nghỉ lễ đầu tiên thời tiết nắng đẹp, nhưng tại các điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ như công viên thiếu nhi trước trường ĐH Quy Nhơn, Hoa viên Nguyễn Thái Học, một số điểm vui chơi của tư nhân vẫn vắng khách lạ thường.

Đường phố đỏ rợp cờ dịp lễ
Đường phố đỏ rợp cờ dịp lễ

Trái ngược với sự vắng vẻ ở các khu vui chơi, giải trí, các quán cà phê nằm trên đường Đô Đốc Bảo, Phạm Hùng, Lê Duẩn… lại đông kín khách.

Theo ghi nhận, dịp lễ kéo dài tới 5 ngày nhưng người dân trong tỉnh đi du lịch ngoài tỉnh rất ít; lượng du khách ngoài tỉnh tập trung về Bình Định tăng lên 20 - 30% so với năm ngoái, trong đó chủ yếu là du khách đến từ các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Các khách sạn lớn ở Bình Định không cao điểm đến mức “cháy” phòng nhưng lượng khách cũng được đánh giá là tăng vọt.

Khu vui chơi vắng teo
Khu vui chơi ở TP Quy Nhơn vắng teo
Quán cà phê đông kín khách.

Quán cà phê đông kín khách.
 
Doãn Công
 

Anh Thế - Tùng Nguyên - Ngọc Phượng