1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dùng xà beng đánh bạn, tòa áp tội giết người

(Dân trí) - Trong 1 bữa cơm tại nhà bạn, 2 vị khách xô xát và giải quyết mâu thuẫn bằng xà beng. Người gây thương tích bị chuyển tội danh truy tố sang tội giết người vì tính chất nguy hiểm của hành vi.

Ngày 25/1, TAND thành phố Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Đô (SN 1983 quê Ninh Bình, hiện trú tại khu Đồng Mô, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) vì hành vi dùng xà beng giải quyết mâu thuẫn với hàng xóm.
 
Dùng xà beng đánh bạn, tòa áp tội giết người - 1
Hành hung hàng xóm, nạn nhân không chết, bị cáo vẫn bị áp tội giết người.
 
Sự việc bắt nguồn từ bữa cơm tại nhà anh Nguyễn Văn Giáp (Đồng Mô, phường Đại Kim). Trong bữa cơm này anh Giáp có mời anh Đỗ Chí Vịnh và Nguyễn Văn Đô tham dự. Rượu vào lời ra, anh Vịnh nghi cho Đô lấy trộm tre luồng và Proximăng nhà mình. Hai bên xảy ra xô xát, cầm cả bát đĩa ném nhau. Anh Giáp đã phải tắt điện để hai bên thôi đánh nhau, tuy nhiên sự việc lại không dừng ở đó.
 
Nguyễn Văn Đô lập tức trở về nhà cầm chiếc xà beng dài hơn 1,4m quay trở lại. Đúng lúc đó anh Vịnh đang quay trở ra liền bị Đô cầm xà beng xông vào vụt 2 nhát vào đầu, khiến anh Vịnh gục ngã. Hậu quả anh Vịnh bị tổn hại 34,2% sức khoẻ.
 
Đô bị khởi tố về tội “cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên sau đó, xét thấy tính chất, mức độ hành vi phạm tội của can phạm, dùng xà beng là hung khí nguy hiểm, nhắm vùng đầu mặt (vùng dễ gây tổn thương đe dọa đến tính mạng) đối thủ để tấn công, việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của Đô. Can phạm bị chuyển tội danh truy tố sang tội giết người.
 
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng cố thanh minh không có ý định giết người, “chỉ đánh cho bõ tức”. Sau khi xem xét lời thẩm vấn công khai, cũng như toàn bộ hồ sơ vụ án HĐXX đã nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, coi thường tính mạng, sức khoẻ người khác, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đô 13 năm tù.
 
Kết thúc phiên toà, bị cáo được dẫn giải ra xe trở về trại giam. Người vợ trẻ và 2 đứa con thơ, lớn 8 tuổi, nhỏ 4 tuổi cố đeo theo đến cửa xe thùng. Nước mắt con dại khiến Đô quặn lòng, ân hận muộn màng cho 1 phút hành động côn đồ, không kìm chế của mình để cả gia đình rơi vào cảnh khó khăn, ly tán.
 
Bị cáo cố nói vọng ra xin lỗi, cậy nhờ vợ lo gánh nặng gia đình khi cửa xe thùng đã đóng sập. Chiếc xe nặng nề dời tòa…
 
P.Thảo