“Dùng tạm” mạng điện hở, đôi vợ chồng già chết thảm

(Dân trí) - Chỉ vì một chút chủ quan khi “dùng tạm” hệ thống điện đang bị hở, đôi vợ chồng già ở ấp An Sơn, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã cùng gặp phải một cái chết thương tâm.

“Dùng tạm” mạng điện hở, đôi vợ chồng già chết thảm - 1

Hệ thống điện xiêu vẹo trên lối đi vào nhà ông Đệ.
 
Chiều 24/1, ông Nguyễn Văn Đệ (70 tuổi) và vợ Trương Thị Suối (63 tuổi) vừa trở về nhà sau đám cưới đứa cháu ngoại. Như thường lệ, ông Đệ xem ti vi trên nhà trước, bà Suối dọn dẹp phía sau. Vừa treo chiếc nồi inox lên cửa sổ chắn bằng lưới B40, một luồng điện bất ngờ chạy qua người bà. Ông Đệ vội vàng chạy xuống, cố gắng gỡ vợ ra khỏi dòng điện. Hai ông bà ra đi trong tư thế của đôi bạn già ngồi tâm sự, tay ông đặt lên vai bà, tay còn lại vẫn cầm điếu thuốc hút dở.

 

Sáng 26/1, PV Dân trí đã đến thăm và chia buồn cùng gia đình ông Đệ. Trong tiếng kèn đám não nùng, ai cũng tiếc thương đôi vợ chồng già ăn ở hiền lành, chưa làm mếch lòng ai bao giờ.

 

Chị S., con gái của ông bà, đau xót: “Chị em chúng tôi đã ra riêng nên nhà chỉ có hai ông bà. Ba mẹ tôi vốn rất cẩn thận. Có lẽ ba tưởng mẹ bị đột quỵ nên vội chạy đến đỡ. Từ lúc 6 giờ tối trở đi, người thân gọi điện không thấy ai bắt máy, ngỡ là ông bà quá mệt sau đám cưới của con gái tôi. Không ngờ ông bà cùng ra đi lúc ấy, chưa kịp đón Tết cùng con cháu…”.

 

Trước đó mấy ngày, một lần bà Suối treo nồi lên lưới cũng đã bị điện giật nhẹ. Gia đình gọi thợ đến thay mới toàn bộ hệ thống điện nhưng họ bận việc chưa đến được. Ông bà bèn nhờ người quen đến xem giúp. Người này bán đồ điện và biết sửa đơn giản.

 

Sau khi dán những mối nối có thể gây hở điện, anh thợ nghiệp dư kiểm tra lại và bảo ông bà có thể “dùng tạm”. Và cái “sự tạm” ấy đã gây nên cái chết thương tâm cho đôi vợ chồng già.

 

Chị S. nói thêm, hệ thống điện trong nhà đã dùng 10 năm nay. Được biết, những gia đình ở ấp này dùng điện của tổ hợp, chưa có lưới điện quốc gia, vì vậy điện hay chập chờn; một số hộ còn phải “câu” nhờ điện lưới.

  

Lê Phương - Hồng Nhung