Dùng súng bắn trúng mông kẻ “nhìn đểu”

(Dân trí) - Hai nhóm thanh niên dùng cả vũ khí nóng và lạnh, lao vào ẩu đả vì cho là bị… nhìn đểu. Vụ việc chỉ dừng lại khi một đối tượng bị trúng đạn vào mông, phải vào viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, khoảng 22h đêm 23/9, tại cổng Bệnh viện Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội), có hai nhóm thanh niên đều đến thăm bệnh nhân. Do các bên cho rằng bị nhìn đểu, nên đã nảy sinh mâu thuẫn và đánh nhau.

Nhóm một gồm các đối tượng đều trú ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, là: Phùng Ngọc Hà, Phạm Đức Kiên, Nguyễn Quang Khánh, Lê Văn Quân và Đặng Văn Nam (tức “Nam Mèo”) đã dùng dao chém nhóm gồm các đối tượng ở Từ Sơn, Bắc Ninh và Gia Lâm, Hà Nội là: Trần Văn Tuấn, Nguyễn Tiến Quân và một số người khác (đang xác minh) bị thương nhẹ.

Nhóm đối tượng trú ở Từ Sơn rút chạy và hẹn đánh nhau tiếp.

Khoảng 30 phút sau, nhóm này gọi thêm người đi xe taxi quay lại, dùng dao đuổi chém nhóm trú ở phường Thượng Thanh.

Trong nhóm Từ Sơn, có một đối tượng đã dùng súng bắn hai phát, có một phát trúng mông Đặng Văn Nam. Sau khi nổ súng, cả hai nhóm đều bỏ chạy. Nam được đưa vào Bệnh viện Đức Giang cấp cứu.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đang phối hợp với Công an quận Long Biên điều tra, làm rõ

Phúc Hưng