1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dùng cưa cắt gạch cưa ngực vợ, bị đâm chết

Vất vả kiếm sống ngày đêm, lại bị người chồng nhậu nhẹt thường xuyên bạo hành, trong cơn hoảng loạn, Huỳnh Thị Chuyện (SN 1975) đã đâm chết chồng.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 12/6, TAND TPHCM đã tuyên phạt Huỳnh Thị Chuyện 6 năm tù giam về tội “Giết người”.

Chuyện từng có chồng ở Quảng Ngãi nhưng sớm ly hôn do chồng cũ thường xuyên nhậu nhẹt, đánh đập vợ.

Năm 2005, Chuyện gửi con cho gia đình chăm sóc rồi vào TPHCM mưu sinh bằng nghề bán hủ tiếu gõ tại một con hẻm nhỏ ở phường An Lạc A, quận Bình Tân.
Cũng trong thời gian này, Chuyện quen với Huỳnh Tiết Dũng, cũng đã ly dị vợ và có hai con. Năm 2007, cả hai chuyển về sống chung như vợ chồng.

Cuộc sống khá chật vật nên ban ngày Chuyện đi bán hủ tiếu, đêm đến thì lượm ve chai để kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, Dũng thường xuyên nhậu nhẹt, nợ nần và đánh đập vợ đến mức từng làm Chuyện hư thai.
 
Huỳnh Thị Chuyện co ro trước vành móng ngựa
Huỳnh Thị Chuyện co ro trước vành móng ngựa

Tối 9-5-2011, như mọi ngày, Dũng ngồi uống rượu trước cửa nhà với người cháu họ thì Chuyện cằn nhằn. Nghe vậy, người cháu ra về còn Dũng vẫn tiếp tục ngồi uống rượu, chửi bới và đánh Chuyện.

Sáng hôm sau, khi Chuyện đang nấu hủ tiếu để chuẩn bị đi bán thì cả hai lại tiếp tục cãi vã. Dũng lấy cưa cắt gạch cắm điện gí vào vùng ngực khiến Chuyện bị thương. Lúc này, Chuyện vùng vẫy, thoát ra ngoài điện thoại cho người em trai cầu cứu.

Sau đó, Chuyện quay lại nhà thu dọn đồ đạc để đi bán hủ tiếu thì Dũng lấy dao đe dọa đâm. Lúc này, em trai Chuyện đến kịp nên Dũng mới buông dao, thả Chuyện ra. Tuy nhiên, trong sự  ức chế dồn nén lâu ngày, Chuyện đã lấy dao đâm Dũng một nhát làm nạn nhân tử vong.
 
Theo Kh. Miên
Người Lao Động