Hà Tĩnh:

Đủ kiểu “sáng tạo” trốn cái nóng kinh hoàng

(Dân trí) - Gần một tuần nay, áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió Phơn tăng mạnh đã khiến nền nhiệt ở miền Trung lên đến cực điểm, cộng thêm mất điện kéo dài khiến cho người dân quay cuồng. Mọi ý tưởng trốn nóng đều được đem ra áp dụng.

Khách sạn, siêu thị - nơi tránh nóng lý tưởng

Ngay từ sáng sớm, thời tiết đã bắt đầu oi bức, khó chịu, nắng chói chang. Những cánh đồng bạt ngàn lúa non trơ trọi thiếu nước, lộ rõ những đường nứt nẻ như chứng minh thêm cái nắng đã lên đến cực điểm ở miền Trung.

10h trưa, trời lặng gió, hơi nóng phả vào mặt. Hầu hết những người phóng xe trên đường đều bịt kín mặt mũi. Các quán giải khát, đặc biệt là quán bia hơi, đã bắt đầu đông kín người. Không ít gia đình đóng kín cửa ngăn nắng vào nhà, treo đủ loại bạt, chiếu,... ngoài cửa; đổ nước ra đường để hạn chế bớt cái nóng, bụi bặm. 
 
Đủ kiểu “sáng tạo” trốn cái nóng kinh hoàng - 1
Nhà hàng siêu thị COPMART không còn chỗ trống...
 
Giữa trưa nắng nóng lên đến cực điểm, nhiệt độ lên tới hơn 400C. Nhà hàng siêu thị COPMART nằm trong tổ hợp khách sạn BMC ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh trở thành nơi giải nhiệt lý tưởng.
 
11h45, nhà hàng không còn một chỗ trống, phía quầy cung cấp hàng ăn, dòng người xếp hàng chờ đợi dài dằng dặc khiến các nhân viên phục vụ hết công suất vẫn không kịp.
 
Đủ kiểu “sáng tạo” trốn cái nóng kinh hoàng - 2
nhà hàng đông nghịt người tới... trốn nóng.
 
“Thời tiết nắng nóng, giá cả ở đây rẻ, thức ăn sạch nên rất nhiều người đến đây ăn trưa. Để phục vụ bà con, ngoài việc tăng thực phẩm, chúng tôi còn phải huy động cả nhân viên của những tổ khác mới đủ để phục vụ. Có mệt hơn thường lệ, nhưng được phục vụ cho bà con anh chị em nhân viên siêu thị chúng tôi cảm thấy rất vui” – Anh Hưng, một nhân viên của nhà hàng cho biết.

Vừa chạy ùa vào siêu thị COPMART, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Thùy Minh - thợ sửa chữa ô tô ở TP Hà Tĩnh - nói ngay: “Nắng nóng và oi bực, điện lại bị cúp liên tục khiến phòng trọ của bọn em như cái hầm lửa, không tài nào ăn ngủ được nên bọn em phải đến đây. Ở đây có hệ thống điều hoà, lại sẵn đồ ăn, rất lý tưởng để tranh thủ nghỉ trưa tránh nắng”. 

Nhiều khách sạn ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh luôn trong tình trạng kín khách. Sảnh khách sạn Hoàng Long ở phường Thạch Linh, xe không còn chỗ đậu. “Gần như cả tuần nay trưa nào kháchh sạn chúng tôi cũng kín phòng. Hầu hết khách đến đây chỉ đến nghỉ trưa để tránh nắng do ở nhà điện bị cắt liên tục. Giá phòng 80.000 đồng cho một phòng chung 3-4 người, khá rẻ nên không thấy ai phàn nàn gì”- một nhân viên làm phòng của khách sạn Hoàng Long cho biết.
 
Đủ kiểu “sáng tạo” trốn cái nóng kinh hoàng - 3
Nắng nóng, nhà lại mất điện, 3 bố con anh Tài đến khách sạn Hoàng Long nghĩ trưa
 
Anh Tài, một tay bế con, một tay xách đồ chuẩn bị bước vào cầu thang máy khách sạn, cho hay: “Ở nhà cũng có máy điều hoà, nhưng khốn nỗi mất điện, tận tối mới có. Ba bố con tôi kéo nhau tới khách sạn, có điện máy nổ, tranh thủ cho các cháu nghỉ trưa”.

Lũ lượt ra biển

Nắng nóng lên đỉnh điểm đúng vào dịp cuối tuần qua khiến các bãi biển Thiên Cầm, Thạch Hải ngập du khách.
Đủ kiểu “sáng tạo” trốn cái nóng kinh hoàng - 4

Người dân địa phương ồ ạt ra biển trốn nóng 
 
Anh Đặng Thành Nam quê ở tận Hương Khê dẫn vợ con ra bãi biển Thiên Cầm nói: “Hương Khê nắng kinh hoàng chú ơi! Nhiều gia đình trên đó tìm về đập, về hồ, vào các cánh rừng để tránh nóng. Gia đình tôi quyết định đi tắm biển vì các con tôi chịu không nổi cái nóng trên đó”. Hầu hết nhà hàng, khách sạn ở Thiên Cầm không còn một chỗ trống, bãi biển chật kín người.
 
Đủ kiểu “sáng tạo” trốn cái nóng kinh hoàng - 5
Biển Thạch Bằng, huyện Lộc Hà cũng đông nghịt người dân
 
“Để sắp xếp hợp lý cho các đoàn khách có đủ chỗ ăn, chỗ nghĩ là một bài toán. Tất bật cả ngày mà vẫn bị khách kêu ca. Tôi chưa thấy năm nào khách tràn về biển đông như mấy ngày này” - Chị Hoài, chủ nhà hàng Hải Yến cho biết.

Các dịch vụ không được tốt như ở Thiên Cầm, nhưng bãi biển Thạch Hải không kém phần đông khách về “giải nhiệt”. Những nhà hàng nằm dưới hàng phi lau lộng gió trở thành nơi lý tưởng để du khách ngon giấc giữa trưa hè oi bức.

 Bá Hải - Văn Dũng