1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Du khách nước ngoài vui mừng nhận lại iPhone đánh rơi bên Hồ Gươm

(Dân trí) - Đi dạo cùng bạn bè quanh hồ Gươm, anh Mollnir Farhoun (quốc tịch Hà Lan) đã đánh rơi chiếc điện thoại di động iPhone của mình. Một ngày sau, anh vui mừng khi được công an thông báo đến nhận lại tài sản.

Khoảng 1h30 ngày 4/12, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, đoạn trước nhà số 5 Tràng Thi (phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm), Trung úy Lê Công Thành (Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh quận Hoàn Kiếm) đã phát hiện một chiếc điện thoại iPhone 3 rơi trên vỉa hè.

Trung úy Lê Công Thành (phải) trao trả chiếc điện thoại iPhone3 cho du khách Hà Lan.

Trung úy Lê Công Thành (phải) trao trả chiếc điện thoại iPhone3 cho du khách Hà Lan.

Trung úy Thành cho biết, thấy trong điện thoại chỉ sử dụng tiếng Anh, đoán đây là điện thoại của du khách nước ngoài, anh đã đứng chờ tại vị trí trên rất lâu song vẫn không có người quay lại tìm.

Trung úy Thành sau đó đã thông báo tới Công an phường Hàng Trống để yêu cầu hỗ trợ thông báo trên loa, đồng thời gửi thông báo tới công an các phường lân cận đề tìm tung tích người đánh rơi chiếc điện thoại này. Tới cuối ngày, Trung úy Thành đã nhận thông tin từ Công an phường Hàng Trống đã có người tới nhận chiếc điện thoại trên.

Tại trụ sở Công an phường Hàng Trống, anh Mollnir Farhoun (27 tuổi, quốc tịch Hà Lan, trú tại Rue Dela Concise saint ambpreuit, Hà Lan) cho biết, anh đã đánh rơi chiếc điện thoại trên khi đang đi dạo cùng bạn bè quanh hồ Gươm.

Ngay sau đó, Trung úy Thành và Công an phường Hàng Trống đã làm thủ tục bàn giao tài sản cho du khách người Hà Lan.

Cảm kích trước hành động trên, anh Mollnir Farhoun đã viết thư tay gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an Hà Nội.

Tiến Nguyên