Hà Nam:

Du khách Ireland viết thư cảm ơn Công an thành phố Phủ Lý

(Dân trí) - Trên đường đi xe máy, anh Liam Michael Moylan (27 tuổi), Quốc tịch Ireland, đã làm rơi chiếc balo bên trong có nhiều giấy tờ, tiền mặt… quan trọng. Sau khi nhận lại tài sản bị mất từ lực lượng Công an, anh Moylan đã viết thư cảm ơn Công an thành phố Phủ Lý đã tận tình giúp đỡ mình.

Vào tối ngày 14/7, trên đường điều khiển xe máy từ ngã tư cầu Kiện Khê (huyện Thanh Liêm) đi cầu Thái Hà qua địa bàn xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, anh Liam Michael Moylan đã đánh rơi 1 chiếc ba lô bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng (hộ chiếu, thị thực), thẻ ATM, tiền mặt và một số vật dụng cá nhân.


Công an thành phố Phủ Lý trao trả lại tài sản cho anh Liam Michael Moylan (ảnh: Công an Hà Nam)

Công an thành phố Phủ Lý trao trả lại tài sản cho anh Liam Michael Moylan (ảnh: Công an Hà Nam)

Ngay sau khi nhận được trình báo, lực lượng Công an thành phố Phủ Lý đã xuống địa bàn xác minh, tìm kiếm tài sản của người đánh rơi. Chưa đầy 24 giờ sau, lực lượng công an đã xác định được người nhặt được số tài sản trên, tiến hành vận động để người này trả lại tài sản cho anh Liam Michael Moylan.

Sau đó lực lượng Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành tra trả lại chiếc ba lô cho du khách nước ngoài.

Tại cơ quan Công an, anh Moylan rất vui mừng và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an thành phố Phủ Lý đã tận tình giúp đỡ mình.

Sau đấy, anh Liam Michael Moylan đã gửi 1 lá thư tới Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Phủ Lý đã tận tình giúp đỡ, tìm lại được toàn bộ tài sản mà anh đã đánh rơi trong quá trình di chuyển trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Trong thư có đoạn viết: “Lực lượng chức năng rất tốt bụng và có trách nhiệm giúp đỡ tôi, tốt bụng tìm giúp tôi cái túi và quan trọng hơn là hộ chiếu của tôi. Tôi vô cùng biết ơn và không thể diễn tả hết tấm lòng của mình”.

Đức Văn