Đón Tết cùng người Mông trên đỉnh Phá Kháo

(Dân trí) - Phá Kháo - đỉnh núi cao hơn 1000m so với mực nước biển nằm ở khu vực biên giới huyện Tương Dương, Nghệ An với đất bạn Lào. Phá Kháo - mùa này lạnh đến thấu xương. Trong cái lạnh, cái sương mờ huyền ảo kia là những bản làng đang vui đón Tết.

Những ngày cuối năm, PV Dân trí vượt lòng hồ thủy điện Bản Vẽ lên biên giới Việt - Lào xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An để cùng đón tết sớm với đồng bào Mông trên đỉnh Phá Kháo (Phá Kháo: tiếng Mông có nghĩa là Pò Kho viết tiếng Mông là (Phoj Khob). Đất trời Tương Dương mùa này lạnh tê tái, mưa phùn, nước sông Nậm Nơn dâng cao bắn lên từng đợt nước trắng phau... con thuyền mũi nhọn rẽ sóng nước Nậm Nơn đưa chúng tôi vượt lòng hồ thủy điện Bản Vẽ hơn một buổi ròng.
 
Cập bến Mai Sơn, tiếp tục cuốc bộ băng qua 8 ngọn núi, 5 con suối, men theo triền đá gập ghềnh, cheo leo để đến vui Tết, đón Xuân cùng bà con dân tộc Mông bản Piêng Cọoc, xã biên giới Mai Sơn. Già làng, trưởng bản, trẻ em, học sinh cùng các thầy cô giáo chờ đoàn trong niềm vui hân hoan "đón nhà báo vùng xuôi.
 
Một già làng cứ xuýt xoa: "Nhà báo mà cũng lên đây được à. Đi bộ xa rứa, giỏi thật. Thật là quý hóa quá. Nhất định phải uống thật say, ăn bánh, chấm cay rừng no nê cùng bà con. Khi nào về xuôi ta biếu con gà ăn Tết".

Piêng Cọoc có đỉnh núi Phá Kháo cao hơn 1000m so với mặt nước biển. Nơi đây quanh năm luôn bao phủ bởi sương mù dày đặc. Mùa đông lên với Piêng Cọoc lạnh lắm. Lạnh đến tê tái chân tay. Đồng nghiệp của tôi mặc 3 chiếc áo ấm, chân đi hai đôi tất, giày mà vẫn rung lên bởi cái lạnh ở đây.  
 
Trong tiết trời mùa xuân, mây vẫn giăng kín bản, làng chỉ thấp thoáng ngọn núi mờ xa kia là Phá Kháo. Bản Piêng Coọc với 48 hộ, 353 khẩu. Trước đây, đồng bào Mông thường đón tết sớm hơn tết nguyên đán 1 tháng, nhưng nay đồng bào Mông tổ chức gần hơn với Tết Nguyên Đán cổ truyền. Và năm nay, đồng bào Mông ở Tương Dương vui hơn khi được các cấp chính quyền quan tâm, đến chia sẻ... Các hoạt động vui xuân với đủ sắc màu.
 
Ông Vi Tân Hợi - PCT UBND huyện Tương Dương chia sẻ, với bà con đồng bào Mông ở Mai Sơn các dịp lễ, Tết huyện thường xuyên tổ chức, thăm hỏi và tặng quà cho người già neo đơn, các em học sinh... Trước đây, đồng bào Mông ở đây ăn Tết ròng cả tháng trời, nhưng nay được Nhà nước, Đảng quan tâm nên họ chuyển sang ăn Tết cổ truyền của dân tộc sớm hơn.
 
Đến với đồng bào Mông ở Mai Sơn được đón tết sớm nơi biên cương tổ quốc giữa cái lạnh tê tái mới thấu hiểu tình người nơi đây ấm áp đến chừng nào.  

Dưới đây là những hình ảnh về vui tết của đồng bào Mông xã Mai Sơn mà PV Dân trí ghi lại:
 
 
Đón Tết cùng người Mông trên đỉnh Phá Kháo  - 1
Đông đảo bà con Piêng Cọoc ra đón đoàn lên thăm
 
Đón Tết cùng người Mông trên đỉnh Phá Kháo  - 2
Những màn hát múa, xoay ô, biểu diễn khèn Mông chào mùa xuân đến với bản làng
 
Đón Tết cùng người Mông trên đỉnh Phá Kháo  - 3
bắn nỏ tranh tài
 
Đón Tết cùng người Mông trên đỉnh Phá Kháo  - 4
điệu khèn Mông lay động núi rừng Piêng Cọoc
 
Đón Tết cùng người Mông trên đỉnh Phá Kháo  - 5
 Thanh niên thi thổi kèn lá
 
Đón Tết cùng người Mông trên đỉnh Phá Kháo  - 6
 
 Nam thanh nữ tú chơi ném Po tìm bạn tình
 
Đón Tết cùng người Mông trên đỉnh Phá Kháo  - 7
 
 Đêm đến ...thanh niên nam nữ giã bánh dày để chiêu đãi khách
 
 
Đón Tết cùng người Mông trên đỉnh Phá Kháo  - 8
 
Đón Tết cùng người Mông trên đỉnh Phá Kháo  - 9
 Sau đó được vắt và gói vào lá dong rừng mới có mùi thơm của núi rừng
 
Đón Tết cùng người Mông trên đỉnh Phá Kháo  - 10
Đón Tết cùng người Mông trên đỉnh Phá Kháo  - 11
Những cô gái Mông trong trang phục rực rõ đón xuân sớm
 
 
Đón Tết cùng người Mông trên đỉnh Phá Kháo  - 12
Nhân dịp Tết cổ truyền, ông Vi Tân Hợi - Phó chủ tịch UBND huyện, kiêm Chủ tịch Hội khuyến học huyện Tương Dương tặng quà Khuyến học đến các em học sinh người Mông ở xã Mai Sơn.
 
 
Nguyễn Duy - Y Gủa