Quảng Nam:

Đôi nam nữ nhảy cầu mất tích, để lại bức thư tuyệt mệnh

(Dân trí) - Sau khi đôi nam nữ cùng nhau nhảy cầu tự vẫn, người dân phát hiện trên cầu có chiếc xe máy cùng bức thư tuyệt mệnh được cho là của một trong hai người để lại. Đến 16h30 ngày 8/11, lực lượng chức năng cùng gia đình vẫn chưa tìm thấy thi thể của hai nạn nhân.

Chiều 8/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Hứa Văn Hùng – Chủ tịch thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc, Quảng Nam) – xác nhận vào lúc 11h40 ngày 8/11, tại khu vực cầu Hòa Đông (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc), một đôi nam nữ sau khi cãi cọ nhau đã cùng nhảy xuống sông Vu Gia mất tích.

Lực lượng chức năng và người dân đang tìm kiếm thi thể hai nạn nhân
Lực lượng chức năng và người dân đang tìm kiếm thi thể hai nạn nhân

Hai nạn nhân được xác định tên là Đặng Ngọc Huyền (SN 1992, trú thôn Phú Mỹ, xã Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam) và Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Theo nhiều người có mặt tại hiện trường cho biết, sau khi cặp đôi này nhảy xuống sông tự tử, có một bức thư tuyệt mệnh được cho là của một trong hai nạn nhân để lại trên cầu cùng chiếc xe máy màu trắng.

Rất đông người dân hiếu kỳ đứng trên cầu Hòa Đông theo dõi vụ việc
Rất đông người dân hiếu kỳ đứng trên cầu Hòa Đông theo dõi vụ việc

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cùng chính quyền địa phương và lực lượng dân quân đã tổ chức tìm kiếm nhưng đến 16h30 cùng ngày, vẫn chưa phát hiện ra thi thể của hai nạn nhân.

Ông Hứa Văn Hùng – Chủ tịch thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) - cho hay, do mấy ngày qua, trên địa bàn Đại Lộc và vùng lân cận xảy ra mưa to, mực nước sông lên cao nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến chiều tối cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

Hàng ngàn người dân hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi công tác tìm kiếm.

Công Bính

 

Đôi nam nữ nhảy cầu mất tích, để lại bức thư tuyệt mệnh - 3