TPHCM:

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng

(Dân trí) - Mấy hôm nay, cứ chiều tối trời Sài Gòn lại có mưa. Thế nhưng, mưa cũng không cản nổi dòng người đổ về phố đèn lồng để ngắm con phố đỏ rực sắc màu trẻ thơ.

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 1

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 2

Mặc dù trời mưa vẫn có rất đông du khách ghé thăm phố đèn lồng

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 3
Làm dáng cùng ô

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 4
Mưa thêm phần thi vị

Hơn 20 năm nay, đường Lương Nhữ Học (quận 5) là một trong những tuyến phố chuyên doanh các mặt hàng thờ cúng, lễ hội làm thủ công như đầu lân, ông địa, trống, mão cúng…

Những ngày cận tết Trung thu, con phố này lại biến thành phố đèn lồng với cả trăm hộ kinh doanh mặt hàng đèn trung thu làm bằng giấy. Đây là khu người Hoa định cư lâu đời, có nhiều hộ sản xuất những đồ thủ công này.

Chỉ mới vài năm nay, ở đây mới có một số hộ bổ sung thêm mặt hàng đèn lồng nhựa của Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, trên con phố này, đèn giấy lung linh đầy màu sắc vẫn chiếm chủ đạo.

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 5
Chỉ có ở đây, đèn giấy mới chiếm chủ đạo

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 6
Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 7
Mặc trời mưa, những ông bố, bà mẹ vẫn cố kiếm cái đèn lồng ưng ý cho đứa con cưng

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 8
Những đứa trẻ vẫn háo hức

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 9
Ngắm nhìn những chiếc đèn đủ sắc màu, hình dáng

Và đến nay, con phố này đã trở thành phố đèn lồng truyền thống của TPHCM. Những ngày gần đến trung thu, khi cả phố trưng đèn ra bán thì cứ đến tầm chiều tối là dòng người lại đổ về đây ngắm đèn, chụp ảnh.

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 10
Người nước ngoài cũng rất thích thú với phố đèn lồng

 
Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 11
Trẻ em càng hứng thú hơn

Mấy hôm nay, cứ chiều tối là Sài Gòn lại có mưa. Thế nhưng, mưa cũng không cản nổi dòng người đổ về phố đèn lồng để ngắm con phố đỏ rực sắc màu trẻ thơ. Một chủ hàng cho biết: “Đêm nào trời không mưa thì chỉ tầm 7h là đường đông nghẹt người, xe không thể đi qua. Mưa vậy nhưng mà chỉ cần hơi ngớt là người ta lại đến xem thôi”.

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 12
Mưa thì mặc mưa

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 13
Người bán kẻ mua vẫn tấp nập ở phố đèn lồng

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 14
Chỉ có người bán là mệt mỏi vì phải dời lồng đèn ra vào tránh mưa

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 15
Tranh thủ ăn cơm muộn khi trời đổ mưa

Quả vậy, tiết trời mấy hôm nay cứ như cô gái xinh xắn, đỏng đảnh. Mưa lất phất dăm phút lại ngưng, ngưng dăm phút lại ùn ùn kéo đến. Thế nhưng, trời mưa thì mọi người trốn vào các hàng hiên, quán nước tán chuyện; mưa ngưng lại ra phố ngắm đèn, chụp ảnh.

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 16
Che ô ngắm mưa, ngắm đèn cũng có cái thú riêng

Đội mưa đi ngắm phố đèn lồng - 17
Chiếc ô độc đáo của hai chị em

Những cô bé, cậu bé cũng nô nức đội áo mưa theo bố mẹ đến sắm một chiếc đèn lồng chờ đón trung thu. Những đôi trai gái càng hứng thú hơn với tiết trời lất phất mưa bay, ánh đèn lung linh bên những chiếc đèn lồng giấy rực rỡ…

Tùng Nguyên