Thứ Bẩy, 30/06/2012 - 10:50

Đối diện với giây phút nghẹt thở

Anh là người có duyên cứu nhiều người định nhảy cầu tự tử, việc làm này đã tạo thành “thương hiệu” của thượng tá Đoàn cứu người.

Đối diện với giây phút nghẹt thở

Thượng tá Đoàn và tên cướp bắt được ngày 30/4/2011.

Hình ảnh một cán bộ CSGT già hằng ngày cặm cụi làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương (Hà Nội) đã trở nên quen thuộc với những người tham gia giao thông, những khi thấy sự bất thường, người ta lại tìm gọi anh.

“Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình được bạn bè, anh em dành cho biệt hiệu trìu mến là thượng tá Đoàn cứu người cả. Nhưng có lẽ đó cũng là một cái duyên” - anh Lê Đức Đoàn mở đầu câu chuyện một cách hóm hỉnh.

Anh sinh năm 1959, với hơn 30 năm công tác trong ngành công an, hiện đang công tác tại Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT – CA TP.Hà Nội). Với anh, dù đã vài lần cứu người có ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử, đó đều là những giây phút không thể nào quên.

Vào một buổi chiều tháng 7/2011, giao thông trên cầu Chương Dương đang thông thoáng, bỗng các phương tiện ùn ứ, rồi có tiếng la hét, nhốn nháo. Một người đi xe máy dừng tại chốt của CSGT, hét lên “Có một phụ nữ đang định nhảy cầu tự tử”. Thượng tá Đoàn vội chạy ra, bám theo một chiếc ôtô đang qua cầu để đến hiện trường.

“Khi tôi đến giữa cầu, thấy một cô gái đứng bám vào lan can cầu, khóc lóc. Trước hoàn cảnh đó, tôi nhẹ nhàng tìm cách tiếp cận cô gái. Nhưng trong cơn hoảng loạn, cô gái vẫn la hét và không cho ai đến gần. Rồi cô gái bất ngờ nhoài người định lao xuống dòng nước, vì tiếp cận được, tôi kịp túm tay cô gái kéo lại. Mất gần 10 phút thuyết phục, tôi mới đưa được cô gái lên mặt cầu an toàn” - thượng tá Đoàn kể lại.

Người được cứu sống đó tên là Linh, quê Phú Thọ, chị đã có gia đình và một cô con gái, nhưng do mâu thuẫn tình cảm với chồng nên định tìm cách quyên sinh.

“Sau này khi về nhà, Linh vẫn thường gọi điện cho tôi cảm ơn, giá mà lúc đó không có chú thì gia đình cháu bất hạnh đến nhường nào” - đó là câu chuyện 1 trong 3 lần anh cứu người định nhảy cầu tự tử.

Anh tâm sự, những lần làm được việc có ý nghĩa đó thấy vui, vì giúp họ giữ lại sự sống, giúp gia đình họ tránh được bất hạnh.

“Nhưng cách xử sự như vậy thì buồn quá, tôi mong không có việc như thế xảy ra thì hay hơn. Cứu người có ý định tự tử thành công chỉ là xác suất, làm sao mà nói trước được” - thượng tá Đoàn tâm sự.

Tôi hỏi, những lần cứu người đó, anh cảm thấy điều gì là khó khăn nhất? - thượng tá Đoàn thẳng thắn: Là công dân ai cũng phải có trách nhiệm cứu giúp người hoạn nạn, nhưng khi khoác trên mình chiếc áo công an làm tôi rất suy nghĩ. Nếu chỉ là người dân bình thường, cứu không thành công thì người ta sẽ chẳng nói gì, nhưng mình là công an, cứu người mà không được thì người dân sẽ nói và nghĩ sao? Chính vì suy nghĩ đó, những lần tham gia cứu người định tự tử là tôi phải đối diện với những giây phút cam go đến nghẹt thở.

Mình phải biết tiếp cận họ một cách bí mật, thận trọng, gọi họ một cách thân mật, tạo được ấn tượng sẽ giúp họ không còn tuyệt vọng, xa dần ý định quyên sinh. Đó là những kinh nghiệm được anh Đoàn chia sẻ.

Thượng tá Lê Đức Đoàn đã có thâm niên hơn 30 năm gắn bó với nghề “phơi mặt” giữa trời đất này, đã cho anh nhiều kỷ niệm khó quên. Năm 2005, khi còn công tác ở huyện Sóc Sơn, anh tham gia bắt cướp và bị thương (hạng 3/4).

Vào chiều ngày lễ 30/4/2011, khi đang làm nhiệm vụ trên cầu Chương Dương, thấy một phụ nữ hô “cướp, cướp”, đồng thời có một thanh niên đi xe máy lạng lách từ hướng quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm giữa dòng người đông đúc. Thượng tá Đoàn lập tức nhảy vào dòng xe để chặn đối tượng. Cùng với sự hỗ trợ của thiếu úy Lê Công Thành (CA quận Hoàn Kiếm) trên đường đi làm về, tên cướp đã bị bắt gọn.

Theo Lương Kết
Lao động

Đối diện với giây phút nghẹt thở Anh là người có duyên cứu nhiều người định nhảy cầu tự tử, việc làm này đã tạo thành “thương hiệu” của thượng tá Đoàn cứu người. Đối diện với giây phút nghẹt thở
6 10 23302
Đối diện với giây phút nghẹt thở Đối diện với giây phút nghẹt thở 10 6 23302