Đoàn Kiều bào xúc động dâng hương viếng lăng Bác

(Dân trí) - Ngày 9/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn kiều bào tiêu biểu vào viếng lăng Bác, thăm khu di tích Phủ Chủ tịch và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn Kiều bào xúc động dâng hương viếng lăng Bác - 1
Bà con Kiều bào xúc động khi tận mắt chứng kiến ngôi nhà sàn đơn sơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Trong không khí thành kính, đoàn tiến vào lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tưởng nhớ đến người anh hùng dân tộc, người đã có công giành lại độc cho dân tộc để hôm nay cả nước hân hoan trong niềm vui đón chào một thủ đô Thăng long - Hà Nội nghìn năm tuổi.
 
Sau khi viếng lăng Bác, đoàn tham quan ngôi nhà sàn đơn sơ là nơi ăn ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong niềm xúc động khôn nguôi bà Nguyễn Thị Hồng Mây (Việt kiều Maroc) chia sẻ: “Thực sự tôi không thể tin một vị lãnh tụ nào, một vị anh hùng giải phóng dân tộc nào lại có thể sống giản dị như thế. Đó chỉ có thể là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những người Việt xa quê như chúng tôi mãi mãi tự hào là con cháu của Người”.
 
Cũng trong khu vườn cây trái của Bác, nhiều bà con Việt kiều đã vô cùng xúc động và ngạc nhiên khi lần đầu tiên được thấy nhiều hình ảnh từ lâu đã đi vào tâm thức của mỗi người Việt qua những câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu như: Đường Xoài, bụt mọc, hàng râm bụt đỏ hoa quê…
 
Sau khi thăm nhà sàn cùng vườn cây ao cá Bác Hồ, bà con kiều bào tiếp tục tham quan khu di tích bảo tàng và Phủ Chủ tịch. Những hiện vật trong bảo tàng làm sống lại cả một thời kỳ lịch sử đầy đau thương những cũng thật hào hùng của toàn dân tộc.
 
Trong niềm xúc cảm ấy, đoàn đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thủ đô Hà Nội. Đây là một nghĩa cử cao đẹp mà những người con đất Việt xa quê bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ đã ngã xuống giữ vững nền độc lập, tự do cho tổ quốc.
 
Thế Cường