Đổ xô đi ăn nhậu... đón “ngày tận thế”!

(Dân trí) - Những buổi nhậu nhẹt liên miên “đón chờ ngày tận thế” đã diễn ra suốt 3 - 4 ngày nay, khiến nhiều người mệt nhoài. Chủ các nhà hàng, quán ăn hớn hở vì dịp tận thu ngàn năm có một. Tại nhiều nơi, người dân hối hả trữ thực phẩm trước “ngày tận thế”.

Ăn nhậu đón ngày tận thế
 
Trưa ngày 20/12, một quán rượu khá nổi tiếng trên đường Xuân Diệu (Hà Nội) đã đông đúc hơn thường lệ. Từng nhóm khác khách hào hứng nâng ly, liên tục chúc nhau những điều tốt đẹp nhất trước... “ngày tận thế” 21/12. Không khí đông đúc, náo nhiệt ở các quán ăn, nhà hàng  trên đường Kim Mã, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng… cũng diễn ra bất thường hơn.

Hà Hồng, nữ nhân viên văn phòng, sau khi đã uống hết 2 chai rượu vang với nhóm bạn thân, loạng choạng trở về văn phòng, nói đùa: Về nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục sống nốt thời gian còn lại trước khi “ngày tận thế” đến. Cô thú nhận, suốt 2 - 3 ngày trước đó, những nhóm bạn của cô liên tục gọi mời tham gia những cuộc liên hoan “đón chờ ngày tất cả cùng tan biến”. “Dù trên thực tế, tôi thừa biết không có ngày đó, nhưng cả thế giới đều nói đến thì những người trẻ cũng có cớ để rủ nhau tổ chức những cuộc liên hoan vốn… tự nhiên vẫn diễn ra” - Hồng cười nói.

Và kết quả là sáng “ngày tận thế”, Hồng phải vội vã lao đến cơ quan giải quyết khối công việc bị đình đốn trong mấy ngày qua. Cùng đó là chứng bệnh “viêm màng túi” do mức độ chi tiêu quá độ trong mấy ngày trước đó.

Cùng chung cảnh như Hồng, anh Hòa Bình - một nhân viên PR - cũng tính đến việc sẽ phải cắt giảm chi tiêu tối đa từ nay đến cuối tháng bởi lý do đã  lạm chi quá nhiều cho những cuộc vui hay ăn nhậu với bạn bè “đón chờ ngày tận thế”.
 
Nhân viên tại một quán bia hơi trên đường Kim Mã (Hà Nội) cho biết, trong 2- 3 ngày qua, lượng khác đến quán tăng khá mạnh so với ngày thường!
 
Quán nhậu càng tấp nập người đón chờ ngày tận thế. Ảnh Phùng Huy
Quán nhậu càng tấp nập người đón chờ ngày tận thế. Ảnh Phùng Huy

Minh Dương, sinh viên Bách Khoa, lại tủm tỉm cười vì đã có một "tối tận thế" lãng mạn với bạn gái tại một quán cà phê sành điệu trên phố Lý Thường Kiệt. Sau nhiều ngày tháng lấy lòng cô bạn gái xinh đẹp, kiêu kỳ, Dương đã mời được nàng đi chơi vào tối trước "ngày tận thế". Với nến, hoa và không gian lãng mạn cùng lý do “mai là ngày tận thế”, chàng sinh viên đã thực hiện thành công lời tỏ tình ấp ủ bấy lâu. Tất nhiên, sau thời khắc lãng mạn đó, Dương đã phải trả một khoản tiền không nhỏ so với mức sống của sinh viên cho hai ly nước cam.

Không khí đông vui tối trước "ngày tận thế" cũng diễn ra ở hầu khắp các quán cà phê có tiếng tại Hà Nội. Tại một số điểm, chủ quán nhân "ngày tận thế" còn tổ chức những chương trình ca nhạc, bốc thăm trúng thưởng thu hút khách hàng. Một quán cà phê trên đường Trần Phú, Hà Nội thì tranh thủ lấy lòng khách hàng quen với những món quà thú vị vào đêm "cuối cùng của thế giới".

Tại một tụ điểm giải trí trên đường Trần Huy Liệu, TPHCM thậm chí còn lên chương trình mấy đêm nhạc khá đặc biệt với tên gọi "Chào mừng Ngày Tận Thế" với thông điệp: “Có thể, đêm nhạc sẽ mang đến cho bạn một cách nghĩ lạc quan hơn, dù trong tình huống nào cũng hãy thật sự vui vẻ và hết mình. Kết thúc một cuộc vui rồi mình sẽ đến một cuộc vui khác. Mọi thứ đều đang chờ phía trước, không gì là giới hạn”. Kết quả, quán cà phê này đã đạt doanh thu gấp đôi trong 3 ngày qua.

Tại nhiều công sở, những lời chúc tụng "có cánh" trước "ngày tận thế" cũng rôm rả xuất hiện như... ngày Tết.
 
Dù tỏ ra khá tỉnh táo với thông tin "ngày tận thế", chị Mai Lan - nhân viên văn phòng - cũng tặc lưỡi “mạnh dạn” chi một khoản tiền trong quỹ chi tiêu của gia đình vốn chặt chẽ để mua thêm một con vịt quay thật to trên phố cổ Hà Nội để gia đình cùng... liên hoan đón ngày tận thế. “Sáng nay vẫn phải đi làm bình thường, nhưng dù sao cũng là một cơ hội thú vị để cả gia đình sum họp bên nhau”- chị Lan chia sẻ.
 
Facebook "ngập" thông tin ngày tận thế
 
Trên các trang mạng xã hội mấy ngày nay cũng không thiếu những lời tiên đoán hay những câu nói hài hước liên quan đến ngày mà "cả thế giới đều biết không có" này. Thậm chí trên mạng xã hội facebook có hẳn một trang "Ngày tận thế", với một lời kêu gọi rất văn minh: 21-12-2012 Ngày tận thế sẽ là sự thật nếu chúng ta không hành động bảo vệ môi trường từ ngày hôm nay. Hay trang "Hội những người tin vào ngày tận thế" với khá đông thành viên tham gia, không khí bàn luận khá sôi nổi, rôm rả.
 
Trang facebook Ngày tận thế

 
Những hội chứng tận thế trên các trang mạng xã hội mà sự tham gia chủ yếu là người trẻ

Những "hội chứng tận thế" trên các trang mạng xã hội mà sự tham gia chủ yếu là người trẻ
 
"Hội 100% tin có ngày tận thế" thì đưa ra "tuyên ngôn": Hãy tin để sống thật có ích cho bản thân và gia đình mình ....vì không còn đủ thời gian để mơ ước, thực hiện những kế hoạch xa vời chứ không phải tin rồi ngồi đó chờ chết bạn nhé!!!
 
Một thành viên viết:


Một thành viên viết: vừa ra tiệm tạp hóa mua nến. Không có nến ... hiz... Lời đồn 3 ngày tối tăm chỉ vì mục đích kinh doanh nến thui sao? Hay có bạn còn "đếm ngược": Qua 21 dc 10 phút rồi... hehe... nhưng khoan vội mừng vì các hành tinh chưa thẳng hàng... chưa biết là giờ nào trong ngày 21. Qua ngày 22 mới chắc cú.
 
Những status về ngày tận thế cũng ngập tràn trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên do người tham gia chủ yếu là giới trẻ, không tin vào những điều thiếu cơ sở khoa học, nên thông tin đa phần mang tính vui vẻ, hài hước.
 
"Ngày tận thế rắn rết"

Trong khi đó, trước thông tin cùng những câu chuyện thêu dệt liên quan đến "ngày tận thế", một số người dân sống tại TP Pleiku, Gia Lai, lại tìm cách đối phó có phần tiêu cực, mong... sống sót qua ngày này bằng cách trữ đồ ăn, nước uống trong nhà!

Tại địa phương này có thông tin rằng, "ngày tận thế" 21/12 sẽ không diễn ra giống như bộ phim “thảm họa năm 2012” của Mỹ mà vào ngày này, khắp nơi sẽ xuất hiện rất nhiều rắn rết, sâu bọ, các con côn trùng có độc… nên nếu ai ra đường sẽ bị... cắn chết. Chính vì vậy, một số người dân sống ở Gia Lai và Bình Định đã đối phó bằng cách mua mì tôm, nước đóng bình về dự trữ trong nhà để tránh phải ra đường.

Cách đây 2 ngày, bà Giá (55 tuổi, quê xã Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định) đã bắt xe từ quê lên Gia Lai để ở với cậu con trai đang ngụ tại đường Lê Thánh Tôn (TP Pleiku, Gia Lai). Mục đích của bà trong chuyến đi này không phải để thăm con mà là để giúp cậu con trai duy nhất trong gia đình “chống lại” ngày tận thế.

Bà Giá tâm sự, bà sinh được 5 người con nhưng chỉ có một cậu con trai, hiện đang sống một mình ở Gia Lai. Sau khi nghe câu chuyện về ngày tận thế từ một “ông thầy”, bà đã dặn các cô con gái đã lập gia đình nên tích trữ thực phẩm sẵn, không được đi đâu trong ngày này, đóng kín cửa nhà. Sau đó bà đích thân lên Gia Lai để "bảo vệ" con trai.

Mì tôm và nước uống mà mẹ con bà Giá mua về dự trữ để sống qua ngày tận thế (Ảnh: Thiên Thư)
Mì tôm và nước uống mà mẹ con bà Giá mua về dự trữ để sống qua "ngày tận thế" (Ảnh: Thiên Thư)

Mẹ con bà Giá đã mua 3 thùng mì tôm và 2 thùng nước sạch để sẵn trong nhà. “Vào ngày tận thế, rắn rết xuất hiện rất nhiều, nếu ai bước ra ngoài sẽ bị cắn chết. Mình phải ở trong nhà liên tục 3 ngày thì mới được mở cửa đi ra ngoài. Mọi việc từ ăn uống, vệ sinh đều phải ở trong nhà. Vì vậy, tôi đã mua sẵn 3 thùng mì tôm, nước uống để mẹ con ăn”, bà Giá quả quyết nói.

Bà Giá cho biết, không chỉ có bà mà những người bạn của bà ở xã Cát Chánh (Bình Định) sau khi được nghe thông tin "ngày tận thế" từ ông thầy nọ, cũng đã chuẩn bị thực phẩm rất chu đáo để mong sống qua ngày này.

Cũng chung niềm tin sẽ có "ngày tận thế", một số người dân ở Gia Lai cũng đã trữ mì tôm, nước lọc và đèn cầy trong nhà. Chị Lan (ở đường Nguyễn Đường, TP Pleiku) đã chuẩn bị cho gia đình 2 thùng mì tôm và 4 thùng nước uống. Chị cho biết: “Nghe người ta nói về ngày tận thế cũng nhiều, lại thấy một số người mua đồ về dự trữ trong nhà nên mình cũng mua theo, để lỡ có ngày tận thế thật thì còn mong sống sót”.

Nhờ vào "ngày tận thế", mấy ngày nay việc buôn bán của bà Tâm (ngụ trên đường Trần Nhật Duật, TP Pleiku) diễn ra khá tốt. Bà Tâm cho biết, do một số người tin vào ngày này nên đã đến quán bà mua khá nhiều đồ dự trữ. “Mấy ngày nay, tôi đã bán được vài chục thùng mì tôm, nước uống, còn đèn cầy thì mua tới đâu hết tới đó. Chả biết có ngày tận thế không, nhưng nhờ có thông tin này mà việc buôn bán của tôi mấy ngày nay khá thuận lợi”, bà Tâm hồ hởi.
Rõ ràng, với một bộ phận người dân còn hạn chế hiểu biết, những đồn thổi thiếu căn cứ khoa học và phi thực tế về ngày diệt vong của thế giới đang khiến dân tình hoang mang, lo lắng không cần thiết, gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống hàng ngày. Tại nhiều địa phương, chính quyền đã có hướng tuyên truyền, trấn an để người dân hiểu rằng "ngày tận thế" chỉ là tin đồn thổi, không có thật, bà con không nên tin lời kẻ xấu để ảnh hưởng đến công việc, học hành, thiệt hại về tài sản và phí hoài thời gian.

Phạm Thanh - H.Y - Thiên Thư