Thanh Hóa:

“Đỏ đen” ngập tràn lễ hội Xuân

(Dân trí) - Trong những ngày đầu năm mới, đi lễ tại các đền chùa trên địa bàn Thanh Hóa, không khó bắt gặp những cảnh từng tốp nam thanh, nữ tú túm tụm nhau để chơi những trò đỏ đen.

Sáng ngày mùng 3 Tết, có mặt tại đền bà Triệu, trên núi Gai thuộc thôn Phú Điền, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, mới đến đầu cổng chúng tôi đã nghe tiếng la ó, cãi cọ nhau từ những nhóm người ngay trước cổng đền.

“Mục sở thị” những địa điểm trên, chúng tôi mới giật mình khi biết rằng đó là những nhóm đang tụ tập chơi trò ăn tiền được “ngụy trang” dưới vỏ bọc là các trò chơi giải trí như: Chiếc nón kỳ diệu, ném phi tiêu, ném vòng, bắn súng…

Ghé vào một điểm chơi “chiếc nón kỳ diệu”, nơi có rất đông thanh niên đang tụm năm, tụm bảy để đặt cửa. Trò chơi được làm khá đơn giản với một chiếc nón lá được dán các con số từ 1 - 5, tương đương với 5 cửa đặt tiền. “Chủ xới” ở đây treo thưởng rất cao, 1 ăn 10 lần, thấp nhất là 1 ăn 5 lần. Chính vì thế rất nhiều người chen chúc để đặt tiền “cầu may”.

Điều đáng nói là đối tượng chơi ở đây chủ yêu là thanh thiếu niên, đang trong độ tuổi cắp sách tới trường. Họ đặt cửa rất hăng, có người đặt tới hàng trăm nghìn đồng. Không biết những người chơi được nhiều hay ít, chỉ thấy tiền về tay những người cầm cái ngày một nhiều…

Không chỉ có trò chơi chiếc nón kỳ diệu là đông người, mà các trò chơi khác cũng thu hút rất nhiều người chơi, thậm chí để “câu khách”, nhiều người còn nghĩ ra trò dán cả giải thưởng bằng tiền thật lên các trò chơi. Điển hình như trò tung vòng, tiền được dán lên các khúc gỗ được cắt khá vuông vắn, giải thưởng ở gần thì 50.000đ ở xa thì 100.000đ, thậm chí có cả 200.000đ. Để lĩnh được những giải thưởng đó, người chơi phải mua 10.000 một chiếc vòng và phải ném lọt vào những khúc gỗ đó.

Để có thể móc được “hầu bao” của du khách đi lễ đầu năm, những người tổ chức trò chơi tại đây nghĩ ra đủ các loại trò, miễn sao có thể “câu” được nhiều khách chơi.

Tại nhiều các đền chùa khác trên địa bàn Thanh Hóa mà chúng tôi có dịp được ghé qua như đền Nưa, thuộc xã Tân Ninh (huyện Triệu Sơn), đền Phủ Na xã Xuân Du (huyện Như Thanh)… chúng tôi cũng được chứng kiến nhiều cảnh tượng “phản cảm” trước các đền chùa.

Đặc biệt, những trò chơi ăn tiền này diễn ra công khai, nhưng xem chừng chưa thấy một cơ quan quản lý nào đứng ra dẹp bỏ hay cấm đoán.

Dưới đây là những hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại đền bà Triệu vào ngày mùng 3 Tết Nhâm Thìn.

“Đỏ đen” ngập tràn lễ hội Xuân    - 1
 Tiền được dán công khai trên các trò chơi giải trí

“Đỏ đen” ngập tràn lễ hội Xuân    - 2

“Đỏ đen” ngập tràn lễ hội Xuân    - 3

“Đỏ đen” ngập tràn lễ hội Xuân    - 4
 Những đứa trẻ như thế này cũng lao vào cuộc đỏ đen

“Đỏ đen” ngập tràn lễ hội Xuân    - 5
Những trò chơi trá hình ăn tiền xuất hiện rất nhiều trước cổng đền bà Triệu.

“Đỏ đen” ngập tràn lễ hội Xuân    - 6
Trò chơi bắn súng ăn tiền được treo biển rất hoành tráng
 

“Đỏ đen” ngập tràn lễ hội Xuân    - 7
 Người chơi túm tụm bên những trò đỏ đen.

“Đỏ đen” ngập tràn lễ hội Xuân    - 8

“Đỏ đen” ngập tràn lễ hội Xuân    - 9
Người chơi chen chúc

“Đỏ đen” ngập tràn lễ hội Xuân    - 10

“Đỏ đen” ngập tràn lễ hội Xuân    - 11

“Đỏ đen” ngập tràn lễ hội Xuân    - 12
 Tiền được người chơi đặt, chi trả công khai.

“Đỏ đen” ngập tràn lễ hội Xuân    - 13
Những nam thanh, nữ tú cũng tham gia trò đỏ đen.
 
 
 
Nguyễn Thùy - Duy Tuyên