1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Điều tra vụ bắt bạc khiến 1 người chết

(Dân trí) - Ban giám đốc Công an TP Hải Phòng đang chỉ đạo CQĐT khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của một người dân trong vụ triệt phá sới bạc tối ngày 7/4.

Trước đó, như tin đã đưa, tối 7/4, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá sới bạc, bắt quả tang 8 đối tượng, thu giữ 7 triệu đồng tại ổ bạc nhà bà Nguyễn Thị Dân (thôn 10, xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Trong số những người có mặt tại sới bạc có anh Nguyễn Văn Quệ (47 tuổi, người cùng thôn). Sau khi bị bắt giữ, còng tay, anh Quệ đã tử vong vào lúc 22h cùng ngày.
 
Sự việc khiến người nhà nạn nhân và rất nhiều người dân bức xúc, cho rằng nguyên nhân khiến anh Quệ tử vong có liên quan đến lực lượng công an tham gia bắt ổ bạc. Sau khi tiếp nhận thi thể nạn nhân, người nhà anh Quệ đã mang thi thể anh lên trụ sở UBND xã Chính Mỹ để yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường này.
 
Điều tra vụ bắt bạc khiến 1 người chết
Dù gia đình nạn nhân đã mang thi thể về nhà chuẩn bị mai táng nhưng vẫn còn rất nhiều người hiếu kỳ tập trung trước cổng UBND xã Chính Mỹ để nghe ngóng vụ việc. (Ảnh: Q.C)
 
Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 8/4, Đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an TP Hải Phòng - cho hay, Ban giám đốc đã chỉ đạo ngay CQĐT Công an TP vào cuộc để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Quệ. Theo đó, lãnh đạo Công an TP đã yêu cầu cơ quan pháp y vào cuộc giải phẫu nạn nhân để tìm hiểu nguyên nhân tử vong.
 
“Đến thời điểm này chưa có đủ căn cứ để khẳng định nạn nhân chết là do bị đánh. Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp nhận báo cáo đầy đủ về vụ việc từ CQĐT và sẽ công bố nguyên nhân vụ chết người được cho là bất thường của ông Quệ ở xã Chính Mỹ” - ông Ca khẳng định.
 
PV Dân trí đã tìm đến UBND xã Chính Mỹ để tìm hiểu thực hư. Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Trần Lanh - Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên - cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về cái chết có dấu hiệu bất thường của nạn nhân Quệ, lãnh đạo UBND huyện đã tìm về trụ sở xã để phối hợp với cán bộ chức năng liên quan cùng vào cuộc giải quyết vụ việc.
 
Theo lời ông Lanh, từ báo cáo ban đầu của công an huyện, ổ bạc tại nhà bà Dân đã tồn tại trong một thời gian khá dài. Trong đêm 7/4, lực lượng công an huyện Thủy Nguyên vào cuộc đã bắt quả tang có hơn 10 đối tượng tụ tập có hành vi đánh bạc tại nhà bà Dân. Theo đó, các trinh sát đã thu giữ bộ bát đĩa, quân vị mà các đối tượng con bạc sát phạt cùng với tổng số tiền là 7 triệu đồng.
 
Một cán bộ điều tra Công an huyện Thủy Nguyên cho hay, khi công an vào, anh Quệ sợ quá đã chạy ra ngoài đầu ngõ. Sau đó, anh Quệ có biểu hiện xỉu, sùi bọt mép. Lực lượng công an đã đưa anh này đi cấp cứu tại phòng khám Đa khoa Quảng Thanh.
 
Tuy nhiên, khi đến nơi, mọi người phát hiện anh Quệ bị tử vong từ trước. Sự việc lập tức được báo cáo lên Công an TP, nạn nhân tiếp tục được chuyển lên bệnh viện huyện Thủy Nguyên để cơ quan giám định pháp y tiến hành mổ tử thi tìm hiểu nguyên nhân tử vong.
 
Hai chị em Vân, Yến đã mồ côi mẹ đang kiệt quệ, bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của người cha.
Hai chị em Vân, Yến đã mồ côi mẹ đang kiệt quệ, bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của người cha.
 
Cũng theo lời ông Lanh, việc khám nghiệm tử thi nạn nhân được kéo dài đên sáng sớm 8/4 với sự tham gia chứng kiến của đại diện gia đình nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lái (anh trai nạn nhân). Qua khám nghiệm, bước đầu cho thấy trên thi thể nạn nhân không thấy có vật cứng hay ngoại lực tác động lên cơ thể. Nạn nhân có 2 vết xước trên mặt và dưới chân, có vết máu ứ đọng.
 
Tuy chưa có thông tin công bố chính thức về nguyên nhân tử vong của nạn nhân nhưng theo nguồn tin mà PV Dân trí thu thập được, cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên cho rằng, có thể nạn nhân chết bất thường là do bệnh lý. Theo viện dẫn, cũng có thể nạn nhân Quệ tử vong vì suy tim (?!).
 
Những dấu tích trên thi thể nạn nhân Quệ.
Những dấu tích trên thi thể nạn nhân Quệ.
 
Chiều cùng ngày tại căn nhà xập xệ của nạn nhân, cháu Nguyễn Thị Cẩm Vân (19 tuổi) và em gái Nguyễn Thị Yến (14 tuổi), hai con gái của anh Quệ, đang rất bối rối, hụt hẫng trước cái chết bất thường của người cha xấu số. Trước đó, vào năm 2010, mẹ 2 cháu là Trịnh Thị Phương đã bị mất vì bạo bệnh. Từ nhiều năm nay, anh Quệ là trụ cột chính gia đình, anh làm công nhân đúc gang để có được kinh phí nuôi 2 con ăn học cho đến nay.
 
Chị T., một hàng xóm nhà cạnh anh Quệ, cho biết, anh Quệ là một người tốt, tính tình rất hiền lành, với cảnh “gà trống nuôi con”, anh Quệ đã rất khổ sở thì lấy đâu ra tiền mà đi chơi cờ bạc. Có chăng chỉ là việc anh Quệ đến để xem mà thôi(!).
 
Trước cái chết bất thường của cha, cháu Trịnh Cẩm Vân cho biết: “ Cái chết của cha chúng cháu có dấu hiệu bị oan. Cháu tin rằng cha chúng cháu chết là có liên quan đến mấy chú công an huyện Thủy Nguyên. Chúng cháu mong được cơ quan chức năng, lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng và trung ương làm rõ nguyên nhân cái chết của cha, để nơi suối vàng cha chúng cháu được yên nghỉ thảnh thơi”.
 

Chủ tịch huyện hứa sẽ có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân cái chết của anh Quệ

Đến tận 14h chiều 8/4, chiếc xe chở xác anh Quệ vẫn nằm yên tại trụ sở ủy ban, khiến cho người dân hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông. Lực lượng công an Thủy Nguyên, công an thành phố Hải Phòng và nhiều ban ngành của chính quyền địa phương này đã có mặt để giải quyết và ổn định trật tự.

Ông Nguyễn Trần Lanh, chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên đã sớm có mặt để trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc. Ông Lanh cũng đã trực tiếp nhiều lần gặp đại diện gia đình nạn nhân lắng nghe ý kiến và vận động đưa xác anh Quệ về mai táng.

Tại buổi tiếp xúc công khai với gia đình nạn nhân và cơ quan báo chí, chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết UBND huyện hứa có trách nhiệm tới cùng trong việc chỉ đạo, đốc thúc các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ để sớm có câu trả lời tới dân về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Quệ.

UBND huyện cam kết giải quyết công bằng, nghiêm minh, trưng cầu tất cả các đơn thư tố giác của dân liên quan đến vụ việc,  nếu ai có biểu hiện phạm tội sẽ kiên quyết đưa ra xử lý trước pháp luật.

Sau cái chết của anh Quệ, đến chiều ngày 8/4, đại diện gia đình nạn nhân đã tiếp nhận rất nhiều sự chia sẻ của bà con làng xóm, người thân sinh sống trên địa bàn cũng như một số cán bộ, lãnh đạo địa phương, với tư cách cá nhân đến thăm hỏi, sẻ chia nỗi đau cùng gia đình. Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên cho biết đã vận động cơ quan đoàn thể trên địa bàn tổ chức đến tận gia đình nạn nhân thăm hỏi, chia sẻ nổi đau với gia đình; đồng thời ủng hộ 40 triệu đồng để gia đình lo lắng việc ma chay cho anh Quệ, hỗ trợ gia đình vượt qua thời điểm khó khăn trước mắt.
 
Thu Hằng
 
Quốc Cường