Đắk Lắk:

Điều chuyển công tác Bí thư Huyện ủy vào nhà nghỉ “thăm” nữ cán bộ

(Dân trí) - Ông Nguyễn Quang Thuân - Bí thư Huyện ủy Krông Ana (Đắk Lắk) đã được điều động về làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin trên được Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết vào sáng ngày 31/7. Cũng theo nguồn tin từ Tỉnh ủy Đắk Lắk, việc điều động Bí thư huyện Krông Ana qua vị trí mới là theo quy định nhu cầu công tác cán bộ.

Hình ảnh được cho là ông Thuân bước ra từ nhà nghỉ
Hình ảnh được cho là ông Thuân bước ra từ nhà nghỉ

Về thông tin ông Thuân đã vào nhà nghỉ với một nữ cán bộ, phía Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng Ủy ban kiểm tra đang tiến hành xác minh. “Bước đầu không có cơ sở kết luận ông Thuân và chị N.T.M có quan hệ bất chính. Vợ của ông Thuân cũng có xác nhận mọi việc chỉ hiểu lầm và gia đình đang sống hòa thuận”, nguồn tin tiết lộ.

Như Dân trí đã đưa tin, vào sáng 22/6, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip với độ dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh có nhiều người đứng trước cửa phòng của một nhà nghỉ tại TP Buôn Ma Thuột và liên tục gọi tên “Thuân mở cửa…”.

Lúc này, người phụ nữ trong nhà nghỉ đang cố gắng chui ra khỏi lỗ thông gió của nhà nghỉ nhưng khi phát hiện có người đứng ngoài quay video, người này lập tức chui vào bên trong. Một lát sau, người đàn ông nhanh chóng bước từ trong phòng ra rồi vội lên xe ô tô bỏ đi.

Trao đổi với PV, ông Thuân cho rằng vào sáng ngày 21/6, ông lên TP.Buôn Ma Thuột và có ngồi uống cà phê với bà M. cùng một người bạn tại quán cà phê của nhà nghỉ. Một lát sau, bà M. bị đau bụng do trúng gió nên có vào đặt một phòng nằm nghỉ, còn ông vẫn ngồi cà phê với bạn cho tới khi người này ra sân bay.

Cũng theo ông Thuân, vì ở huyện có việc cần về gấp nên ông đã vào phòng thăm bà M. thì nghe tiếng gõ cửa và thấy nhóm người nói ông vào nhà nghỉ với bà M. nên ông gọi công an để tránh ồn ào rồi nhanh chóng về huyện.

Còn theo giải trình của bà N.T.M, chiều 21/6, bà có xin phép cơ quan nghỉ làm để đi đón thầy cô ở sân bay Buôn Ma Thuột.

Khi bà M. đang ở trong phòng nghỉ thì có nhiều người đến kêu la nên đã lên cửa sổ nhìn ra rồi không may đánh rơi điện thoại và leo ra ngoài để nhặt lại.

Thúy Diễm