"Điều bình thường" ấm áp trong tủ bánh mì miễn phí giữa Sài Gòn

(Dân trí) - Cứ vào mỗi sáng trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, những người bán ve chai, vé số, hàng rong và cả…khách vãng lai hay sinh viên lại ghé qua tủ bánh mì từ thiện trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TPHCM) để tự tay lấy một ổ bánh.

 

Chuyện "bình thường" về tủ bánh mì miễn phí

Tủ bánh được đặt từ 7h sáng đến khoảng 2h chiều, giúp nhiều người lao động nghèo có miếng lót dạ ấm bụng, đã thực sự gây xúc động cho rất nhiều người.


Tủ bánh đặt trước cơ sở thẩm mỹ của chị Xuân Lan, gần ngã tư XVNT - Bạch Đằng . Chiếc tủ đẩy hai tầng chứa đầy những ổ bánh mì , phía trước có một lỗ tròn nhỏ để lấy bánh. Bên ngoài có dòng chữ Từ thiện - miễn phí - một người 1 ổ.

Tủ bánh đặt trước cơ sở thẩm mỹ của chị Xuân Lan, gần ngã tư XVNT - Bạch Đằng . Chiếc tủ đẩy hai tầng chứa đầy những ổ bánh mì , phía trước có một lỗ tròn nhỏ để lấy bánh. Bên ngoài có dòng chữ "Từ thiện - miễn phí - một người 1 ổ".

Anh bảo vệ cửa tiệm (cũng là người trông coi thùng bánh mì) cho biết: Thùng bánh mì được đặt ở đây khoảng 2 tuần lễ rồi. Cứ khoảng 7h sáng khi bánh được giao đến, tôi là người sắp bánh vào thùng và đẩy ra trước cửa tiệm. Mọi người đi qua nếu ai cần thì sẽ lấy một ổ. Có ngày tầm giữa trưa thì hết bánh, có ngày đến khoảng 2h chiều, lúc đó tôi lại đẩy xe vào.
Anh bảo vệ cửa tiệm (cũng là người trông coi thùng bánh mì) cho biết: "Thùng bánh mì được đặt ở đây khoảng 2 tuần lễ rồi. Cứ khoảng 7h sáng khi bánh được giao đến, tôi là người sắp bánh vào thùng và đẩy ra trước cửa tiệm. Mọi người đi qua nếu ai cần thì sẽ lấy một ổ. Có ngày tầm giữa trưa thì hết bánh, có ngày đến khoảng 2h chiều, lúc đó tôi lại đẩy xe vào".

Theo anh Lương, mỗi ngày có khoảng từ 100 - 150 chiếc bánh được cho vào tủ. Những người đến lấy bánh chủ yếu là các bác xe ôm, những người bán vé số, làm công việc thu gom ve chai, sinh viên nghèo.


Cô Trần Thị Chính (bán vé số, quê Quảng Nam) vừa lấy một ổ bánh từ trong tủ ra chia sẻ: “Tình nghĩa lắm chú, xa quê như tui, vô Sài Gòn kiếm sống vất vả lắm, nhưng những thùng trà đá, tủ thuốc từ thiện, ổ bánh, hộp cơm… làm tui vui và ấm áp lắm…”.

Cô Trần Thị Chính (bán vé số, quê Quảng Nam) vừa lấy một ổ bánh từ trong tủ ra chia sẻ: “Tình nghĩa lắm chú, xa quê như tui, vô Sài Gòn kiếm sống vất vả lắm, nhưng những thùng trà đá, tủ thuốc từ thiện, ổ bánh, hộp cơm… làm tui vui và ấm áp lắm…”.

Tranh thủ chụp ảnh xong, chúng tôi qua bên quán nước bên đường đối diện để quan sát vì thấy có ống kính gần tủ bánh, một số người dân e dè, ngại lấy bánh.

Trong lúc ngồi quan sát, chú Tư xe ôm ngồi kế bên chia sẻ: “Nhiều người nói làm vậy là phô trương, này nọ…tôi thấy bình thường. Người ta phô trương mà nhiều người đỡ được 10 ngàn ăn sáng, cũng tốt mà. Để mỗi người một ổ vậy thôi chứ có người lấy 2-3 ổ cũng chả thấy ai nói gì. Mà đa phần ít ai lấy nhiều vì ai cũng ý thức là còn phần của người khác, lấy nhiều chẳng qua là nhà đông người…”.

Trong số những người đến nhận bánh còn có cả khách vãng lai.
Trong số những người đến nhận bánh còn có cả khách vãng lai.
Còn người ở nhà nên bà Hai phải xin thêm.
Còn người ở nhà nên bà Hai phải xin thêm.
Hôm nay, tủ bánh còn có thêm cả chà bông và nước chấm.
Hôm nay, tủ bánh còn có thêm cả chà bông và nước chấm.

Chủ nhân thùng bánh mì từ thiện - chị Xuân Lan khi được hỏi về chiếc tủ bánh mì đầy nghĩa tình, xua tay nói: “Có gì đâu em ơi, chị thấy bình thường mà….”. Đúng là công việc của chị rất bình thường nhưng "điều bình thường" ấy lay động biết bao nhiêu trái tim nhân ái, làm ấm lòng những mảnh đời vất vả mưu sinh và cũng chính "điều bình thường" ấy đã làm đẹp thêm hình ảnh của một thành phố nghĩa tình.

"Điều bình thường" ấm áp trong tủ bánh mì miễn phí giữa Sài Gòn - 7
"Điều bình thường" ấm áp trong tủ bánh mì miễn phí giữa Sài Gòn - 8

Ổ bánh mì lót lòng người nghèo.

Ổ bánh mì lót lòng người nghèo.

Phạm Nguyễn
phamnguyen.dtr@gmail.com