Điện giật chết một học sinh trên đường ngập nước

(Dân trí) - Người mẹ đau khổ ngất lên ngất xuống sau cái chết oan uổng của cậu con trai mới 14 tuổi. Sự ra đi đột ngột của Cồ Quốc Duy, học sinh lớp 8A3 trường THCS Lý Phong, Q.5 đã để lại nỗi đau khôn tả cho gia đình, thầy cô và bạn bè.

Lại chết vì hở điện 

Chúng tôi tìm đến nhà em Cồ Quốc Duy, nạn nhân bị điện giật chết vào tối 31/8 tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu phường 2, quận 5. Không khí đau buồn vẫn bao trùm căn nhà số 66/4A nơi gia đình cháu Duy sinh sống.

Người mẹ tội nghiệp mỗi khi tỉnh lại gào lên khóc con, chị Hoa vẫn không tin cái chết của Duy là sự thật. Trong cơn đau đớn tột cùng chị chỉ biết nấc lên từng cơn, nghẹn ngào trong nước mắt “Con tôi chết oan uổng quá, các chú ơi…”.

Thông tin về vụ tai nạn được người chú ruột của Duy, anh Cồ Lê Huy và một số người dân chứng kiến cho biết, khoảng 20h tối ngày 31/8, Duy cùng 2 người bạn học đi đến gã tư Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo (P.2, Q.5).

Do đoạn đường này bị ngập, khi Duy leo lên lề đường thì bất ngờ một luồng điện phát ra làm Duy ngã xuống đường. Theo phản xạ Duy bám tay vào cột đèn bên đường và tiếp tục bị điện giật đến chết.

Hai người bạn nhảy vào cứu Duy cũng bị luồng điện giật tê cứng. Người dân khu vực này đã tìm cách cứu người nhưng chỉ cứu được hai người bạn, còn Duy bị luồng điện hút chặt nên mọi người chỉ biết gọi báo các cơ quan chức năng đến xử lý.
Điện giật chết một học sinh trên đường ngập nước - 1

Cột đèn, nơi Duy bị giật chết

Được biết, Duy là học sinh giỏi nhiều năm liền, tính tình hiền lành, và rất hăng hái phát biểu xây dựng bài tại lớp. 

Gia đình nạn nhân đề nghị khởi tố vụ án 

Sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị liên quan đã có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Theo anh Cồ Lê Huy - người trực tiếp tham gia thực nghiệm hiện trường cho biết, tại ngã tư này có 3 trụ có yếu tố điện, gồm: Cột chiếu sáng công cộng số 86, thuộc công ty Chiếu sáng công cộng TP, cột đèn giao thông và trụ điện thuộc công ty Điện lực Chợ Lớn.

Thiết bị đo lường của ngành điện đã phát hiện một luồng điện 240V phát ra từ cột đèn chiếu sáng công cộng số 86.

Trao đổi với PV, gia đình cháu Duy cho biết, trước sự việc này, gia đình sẽ đề nghị công an quận 5 tiến hành khởi tố vụ án hình sự, tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết oan uổng của cháu Duy.

Anh Cồ Lê Huy bức xúc “Đây không phải lần đầu tiên tại trên địa bàn thành phố xảy ra tai nạn như vậy. Sau những cái chết oan uổng của người dân, các đơn vị liên quan chỉ hỗ trợ hay bồi thường cho gia đình nạn nhân vài chục triệu là xong. Chúng tôi đã chịu đau khổ tột cùng và không muốn một gia đình nào nữa phải chịu cảnh như vậy”. 

Trung Kiên