“Điểm mặt” những người trúng số mà “trượt”… tiền thưởng

(Dân trí) - Ai cũng biết may rủi trong xổ số đều phụ thuộc vào "ông trời". Hiếm lắm mới có người may mắn được Thần tài gõ cửa; vậy mà có không ít trường hợp, Thần tài gõ cửa rồi... không chịu vào nhà.

Nhân trường hợp của ông Dương Văn Tùng ở Mỹ Khánh, Long Xuyên, An Giang, trúng xổ số trị giá 100 triệu đồng của Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Kiên Giang nhưng không được lĩnh thưởng chỉ vì con cháu vô tình làm rách đôi tờ vé số, phóng viên đã tìm hiểu và được biết, trường hợp trúng số giải thưởng lớn như ông Tùng không nhiều, nhưng chuyện trúng mà không được lĩnh thưởng như ông cũng không quá hiếm.Người đàn ông đồng cảnh ngộ với ông Tùng là ông Nguyễn Văn Hiếu (61 tuổi), ngụ ấp Bình Hưng Hạ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cũng từng trúng số trị giá 100 triệu đồng của Công ty XSKT Kiên Giang nhưng không được nhận thưởng vì vé số bị rách một góc.

Ông Hiếu kể: “Ngày 1/3/2010, tui có mua tờ vé số mang dãy số 588510 của Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang. Hôm sau, con gái tui dò kết quả thì phát hiện tờ vé số trúng giải phụ 100 triệu đồng. Tui liền lục trong túi áo lấy tờ vé số nhưng do túi áo bị ướt vì mồ hôi nên bị rách một góc nhỏ. Lúc đó tui lo lắng sợ công ty không cho lãnh thưởng, ai dè sự lo lắng ấy trở thành hiện thực”.

Điểm mặt những người trúng số mà không được lĩnh tiền

Dù sự việc trúng thưởng đã trôi qua hơn 3 năm, ông Hiếu vẫn còn giữ tờ vé số làm kỷ niệm (Ảnh: Sơn Bình)

Ngay trong ngày, ông Hiếu cùng một người cháu đến Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang lĩnh thưởng. Nhân viên thấy tờ vé số của ông Hiếu bị rách, sau khi đối chiếu xác nhận tờ vé số của ông trúng giải phụ đặc biệt trị giá 100 triệu đồng, nhưng do vé số bị rách một góc (ông Hiếu có mang theo phần rách) nên công ty không trả thưởng.

Sau đó, ông Hiếu cũng làm đơn gõ cửa nhiều cơ quan chức năng nhưng Công ty XSKT Kiên Giang kiên quyết không trả thưởng. Cho đến nay đã hơn 3 năm trôi qua, ông Hiếu vẫn giữ tờ vé số cẩn thận, một mặt làm kỷ niệm, một mặt nuôi hy vọng: “Biết đâu một ngày nào đó Công ty XSKT nghĩ đến chữ tình cho mình lãnh thưởng”.

Một người đàn ông khác cũng gặp cảnh trớ trêu như ông Tùng, ông Hiếu là anh Trương Thanh Tuấn (38 tuổi) - ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Vào ngày 25/01/2013, anh Tuấn may mắn trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng của công ty XSKT Vĩnh Long, nhưng do tờ vé số bị mờ dấu mộc giáp lai nên đến nay công ty vẫn chưa phát giải thưởng cho anh Tuấn.
Điểm mặt những người trúng số mà không được lĩnh tiền

Công ty XSKT tỉnh Vĩnh Long đã đến tận gia đình chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của anh Tuấn nhưng đến nay công ty vẫn chưa trả thưởng
Anh Tuấn kể, ngày 25/1/2013 trên đường chạy xe chở thuê vật liệu xây dựng, anh thấy một đứa trẻ bán vé số rất tội nghiệp, đồng cảm với cảnh nghèo, anh Tuấn mua giúp 1 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Vĩnh Long. Đến chiều về, anh cởi đồ đi giặt như mọi khi, chẳng nhớ đến tấm vé số để trong túi áo.Sáng hôm sau, đứa trẻ bán vé số tìm đến nhà báo tin cho anh Tuấn biết tờ vé số anh mua đã trúng giải nhất 30 triệu đồng. Lúc này anh Tuấn mới đi tìm tờ vé số. Cuối cùng anh tìm được tờ vé số trong túi áo đã ướt sũng, anh đem phơi khô, tờ vé số không bị rách, các con số vẫn đọc rõ.

Sau khi dùng bàn là ủi tờ vé số cho phẳng lại, anh Tuấn đến Công ty XSKT Vĩnh Long nhận thưởng nhưng sau khi nhân viên công ty đối chiếu đã từ chối trả thưởng cho anh Tuấn với lý do dấu mộc giáp lai trên tờ vé số đã bị nhòe.

Theo ông Lê Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XSKT Cần Thơ, đối với trường hợp tờ vé số của anh Tuấn, công ty sẽ yêu cầu người trúng thưởng làm đơn cam kết có chính quyền địa phương xác nhận và chờ 60 ngày. Nếu sau 60 ngày theo quy định, không có ai đến nhận giải thưởng trên, công ty XSKT sẽ giải quyết cho anh Tuấn lĩnh giải thưởng.

Như trường hợp anh V.T.K. ở thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp), trúng giải độc đắc loại vé K5T12, mở thưởng ngày 31-12-2011 với số trúng là 178768 của Công ty XSKT tỉnh Hậu Giang, nhưng tờ vé số cũng bị rách đôi. Về mặt lý anh K. không được trả thưởng. Tuy nhiên Hội đồng giám sát XSKT tỉnh đã yêu cầu Công ty XSKT Hậu Giang trưng cầu giám định của cơ quan công an tờ vé số bị rách, sau khi có kết quả giám định, Hội đồng đã quyết định cho anh K. được nhận giải thưởng 1,5 tỉ đồng.

Liên quan đến tờ vé số bị rách của ông Tùng và ông Hiếu, nhiều độc giả cho biết, hiện nay tấm vé số do một số công ty XSKT phát hành được phủ lớp nhựa polymer nên có độ bền cao, rất ít khi bị rách. Trong khi đó vé số của Công ty XSKT Kiên Giang chỉ in trên giấy thường nên rất dễ bị rách. Do vậy trong việc này công ty cũng nên thể hiện một phần trách nhiệm của mình, chứ không thể cứ dựa theo cái lý để đổ lỗi hết cho “thượng đế”, thẳng thừng từ chối trả thưởng. Nhất là khi người trúng thưởng là những người lao động chân chính, có gia cảnh nghèo, cần được giúp đỡ.



Nguyễn Hành