Điểm lại những vụ “khách không mời” gây náo loạn sân bay

(Dân trí) - Nhiều người "hốt hoảng" khi nam sinh tâm thần vượt qua nhiều chốt an ninh để đột nhập vào máy bay tại Cảng Hàng không Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, tiền lệ từng ghi nhận người say rượu chui vào động cơ máy bay để ngủ, bò tót gây náo loạn sân bay...

Trên thực tế, các cảng hàng không và sân bay địa phương đều nằm sát khu vực dân sinh, trong khi đó nhận thức của người dân về vấn đề an ninh, an toàn hàng không thấp nên dễ xảy ra các sự cố như dắt trâu bò vào sân bay chăn thả hoặc cố tình vượt rào vào khu vực hạn chế để xem... máy bay.

Ngủ trong động cơ máy bay!

Năm 2011, sự cố an ninh hàng không "thật như đùa" đã xảy ra khi một người đàn ông 30 tuổi trong tình trạng say rượu đã vượt rào vào sân bay Buôn Ma Thuột, leo lên động cơ máy bay Airbus 320 để… ngủ.

Khi máy bay bắt đầu nổ máy để chuẩn bị cất cánh thì tổ lái bất ngờ phát hiện có bóng người. Để đảm bảo an toàn, cơ trưởng đã tắt động cơ máy bay và lập tức báo cho đài kiểm soát không lưu sân bay tạm dừng việc khởi hành chuyến bay.

Một người đàn ông say rượu từng đột nhập vào sân bay Buôn Ma Thuột và trèo lên động cơ máy bay để... ngủ
Một người đàn ông say rượu từng đột nhập vào sân bay Buôn Ma Thuột và trèo lên động cơ máy bay để... ngủ

Sau khi nhận được thông tin, Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột đã cho nhân viên đi kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đang nằm ngủ trong khoang động cơ số 2 của chiếc Airbus 320. Đáng nói, người đàn ông này đang trong tình trạng say xỉn, khi bị nhân viên hàng không gọi dậy thì anh ta giật mình và rơi xuống đường băng.

Cơ quan công an địa phương sau đó xác định người vi phạm tên là L. V. M (quê Nghệ An). Ông M. trú tại xã Kư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc và sống bằng nghề làm nông. Ông M. khai nhận đã uống rượu say và đi theo lối mòn vào sân bay rồi trèo lên động cơ máy bay để ngủ.

Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột đã bị phạt 25 triệu đồng. Nhà chức trách hàng không cũng cho rằng lỗi chủ yếu trong vụ việc là do Cảng Hàng không, vì nếu Cảng thực hiện tốt nhiệm vụ chốt gác an ninh thì vị khách “bất đắc dĩ” này không thể lọt được vào trong sân bay rồi leo lên động cơ máy bay một cách dễ dàng như thế.

Sân bay đóng cửa vì bò tót

Năm 2012, một con bò tót lọt vào Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) để quậy phá, gây xôn xao dư luận cả nước.

Con bò tót gây náo loạn sân bay Phú Bài năm 2012 (ảnh: Đại Dương)
Con bò tót gây náo loạn sân bay Phú Bài năm 2012 (ảnh: Đại Dương)

Sự việc đe dọa nghiêm trọng đến an ninh an toàn hàng không nên nhà chức trách buộc phải đóng cửa sân bay, các hãng khai thác cũng phải tạm dừng khai thác cả 1 ngày. Đây là điều chưa từng có trong tiền lệ lịch sử hàng không Việt Nam.

Để khống chế con bò tót này, tỉnh Thừa - Thiên Huế đã phải huy động nhiều lực lượng, nhiều chuyên gia, hơn 60 người trực tiếp theo dõi suốt hơn 1 ngày. Các vòng an ninh của công an, bộ đội được thiết lập dày đặc từ trong ra ngoài sân bay.

Cuối cùng, các chuyên gia đã bắn 12 mũi thuốc mê và đưa được con bò tót ra khỏi sân bay Phú Bài.

Nam sinh tâm thần đột nhập máy bay sắp cất cánh

Ngày 3/3/2018, khi chuyến bay VN1265 có hành trình đi từ Vinh đi TPHCM đã xếp khách lên tàu bay xong, tiếp viên trưởng phát hiện có 1 đối tượng lên tàu bay nhưng không có thẻ hành khách.

Thông tin về người vi phạm sau đó được làm rõ là sinh viên Đại học Vinh (21 tuổi), cư trú trên địa bàn thành phố Vinh. Đáng nói, nam sinh viên này đang trong thời gian được nhà trường cho nghỉ học để điều trị bệnh tâm thần.

Cơ quan chức năng xác định, nam sinh viên đã vượt rào an ninh bằng cách trèo tường vào Cảng Hàng không quốc tế Vinh rồi tiếp tục vượt qua nhiều “chốt” đảm bảo an ninh khác để đi xuyên qua khu bay rất rộng, trèo lên cầu thang rồi vào chiếc máy bay đang đón khách trên sân đỗ.

Một nam sinh viên bị tâm thần đã đột nhập vào sân bay Vinh và trèo lên máy bay sắp cất cánh (ảnh: Nguyễn Duy)
Một nam sinh viên bị tâm thần đã đột nhập vào sân bay Vinh và trèo lên máy bay sắp cất cánh (ảnh: Nguyễn Duy)

Nhà chức trách hàng không Việt Nam đánh giá, sự việc này tuy chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là sự cố uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh, an toàn hàng không.

Nguyên nhân xảy ra sự cố do nhân viên an ninh hàng không và nhân viên làm thủ tục hàng không của Cảng Hàng không quốc tế Vinh đã vi phạm quy định trong quy trình thực hiện công việc. Trong khi đó, cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh hàng không còn bộc lộ một số hạn chế về khả năng bao quát, kiểm soát về an ninh hàng không tại sân bay.

Sự việc xảy ra cũng do Cảng Hàng không quốc tế Vinh chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát các nhân viên của mình khi thực hiện nhiệm vụ; chưa thực hiện đầy đủ việc đánh giá nguy cơ, rủi ro và phát hiện các hạn chế trong phương án đảm bảo an ninh hàng không.

Nhà chức trách hàng không sau đó đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng/người đối với 4 nhân viên an ninh hàng không và tước giấy phép hành nghề 2 tháng; phạt hành chính 4 triệu đồng đối với một nhân viên mặt đất; Cảng Hàng không quốc tế Vinh bị phạt kịch khung 40 triệu đồng.

Do đối tượng vi phạm được xác định đang điều trị bệnh tâm thần nên lực lượng chức năng cho về nhà và không xử lý vi phạm hành chính.

Châu Như Quỳnh