1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dịch lở mồm long móng “nóng” ở Quảng Trị

(Dân trí) - Trong khi các địa phương khác đã tạm lắng dịch cúm gia cầm thì Quảng Trị lại đang “nóng” lên bởi dịch lở mồm long móng. Hai ổ dịch mới vừa được phát hiện, lan khắp 5 huyện trong tỉnh với tốc độ rất nhanh. Gần 600 gia súc chết vì “dính” virus type Asia 1, một loại virus rất nguy hiểm.

Mất trắng cả gia tài

 

Đã ba ngày nay, ông Lê Quang Phúc, thôn Văn Vận, xã Hải Phúc, huyện Đakrông ăn không ngon ngủ không yên. Đàn trâu trên chục con của ông đang chuẩn bị cho chào đời vài chú nghé, nhưng lại vừa có lệnh phải tiêu huỷ. Cả một gia tài lớn đang có nguy cơ tan thành mây khói.

 

Bà Nguyễn Thị Gái ở xã Ba Lòng, huyện Đakrông, cũng vừa khóc hết nước mắt, vừa dắt đàn bò 5 con đi tiêu huỷ. Nhà bà có được đàn bò này là nhờ vay tiền của dự án “xoá đói giảm nghèo”. Giờ nghèo chưa giảm lại mắc thêm nợ.

 

Gia cảnh của ông Phúc, bà Gái cũng là tình cảnh chung của rất nhiều nông dân khác thuộc 5 huyện đang có dịch LMLM của Quảng Trị. Đối với người nông dân, thiêu huỷ trâu bò không chỉ có nghĩa là mất tiền bạc. Với họ, những gia súc này giống như những người thân trong gia đình. Nhiều người chứng kiến cảnh bé Mùi vuốt ve tạm biệt chú bò yêu quí ngày ngày vẫn cùng bé ra đồng, mà không khỏi rơi nước mắt.

 

Dự án “tăng nghèo”!

 

Dự án “xoá đói giảm nghèo” của tỉnh Quảng Trị có chủ trương hỗ trợ bò cho các hộ nghèo để gây giống. Công ty TNHH Thuận Thành, trụ sở đóng tại xã Gio Phong, huyện Gio Linh, được chọn là đơn vị cung cấp giống. Công ty này đã hợp đồng với Xí nghiệp truyền giống gia súc và phát triển chăn nuôi Thanh Ninh (Thanh Hoá) để mua giống bò, với số lượng theo thoả thuận với dự án là 102 con.

 

Dịch lở mồm long móng “nóng” ở Quảng Trị - 1
 

Những em nhỏ này phải tự tay dắt những người bạn

của mình đi tiêu huỷ.

 

Đợt đầu tiên, công ty cho vận chuyển 55 con bò về trang trại công ty. Theo đúng quy trình về pháp lệnh thú y và kiểm dịch động vật thì Công ty Thuận Thành phải theo dõi số bò này trong 20 ngày, nếu không có vấn đề gì mới được chuyển giao cho nông dân. Tuy nhiên, công ty này đã cố tình lờ quy định trên, tiến hành chuyển bò cho các nông dân chỉ vài ngày sau khi nhập bò, không có sự kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng.

 

Bà Lê Thị Phin ở thôn Văn Vận, xã Hải Phúc, huyện Đakrông mếu máo kể: “Hôm nhận bò về, thấy chân bị què, tui đã hỏi cán bộ vì răng. Mấy chú nói do bò ở lâu trên xe nên bị trầy da. Ai dè mấy ngày sau thấy nó lở loét cả mồm và móng. Tui đã đem nhốt riêng ngoài vườn, rứa mà hắn cũng lây sang mấy con bò nhà tui. Biết rứa tui không nhận bò dự án cho xong”. Chị Lê Thị Lan, hàng xóm bà Phin, cũng chịu vạ lây, khiến đàn lợn 4 con chết sạch.

 

Sau khi phát hiện dịch, dù được cơ quan chuyên môn hướng dẫn tiêu huỷ nhưng Công ty Thuận Thành đã không thực hiện, tự ý di chuyển số bò bị bệnh về lại trại chăn nuôi của công ty, khiến dịch bệnh càng có điều kiện lây lan.

 

Ông Dương Văn Hoà, Giám đốc công ty, giải thích: Vì số bò này vẫn đang trong thời gian “bảo hành” nên công ty phải đưa về để trả lại cho đơn vị cung cấp giống ở Thanh Hoá.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2005, giống bò do Công ty Thuận Thành  cung ứng cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Cam Lộ cũng phát bệnh lở mồm long móng. UBND tỉnh đã có văn bản cảnh cáo, khiển trách. Không hiểu vì lý do gì, năm nay công ty này lại tiếp tục được chọn làm đơn vị cung ứng bò giống?

 

Quỳnh Lê