Thanh Hoá:

Di tích lịch sử biến thành… sân phơi

(Dân trí) - Nhiều nơi trong Quần thể di tích Lam Kinh được người dân “tận dụng” để phơi sắn, chăn thả trâu bò… khiến cho một di tích có tầm vóc Quốc gia chẳng khác nào một sân phơi.

Đó là thực trạng đáng buồn đang diễn ra tại quần thể di tích lịch sử Lam Kinh nằm ở xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá), nơi thờ tự người anh hùng dân tộc Lê Lợi và dòng dõi Vua Chúa nhà Lê.

Di tích lịch sử biến thành… sân phơi - 1
Sân khu lăng mộ thành sân phơi.

Chiều ngày 15/12, có mặt tại khu di tích, người viết tận mắt chứng kiến cảnh người dân địa phương tận dụng di tích làm nơi phơi sắn. Lăng mộ vua Lê Thái Tông, sắn quây kín, sắn củ được chất đống ngay trước cửa lăng mộ. Trong khuôn viên, đường dẫn vào lăng mộ của Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Giao cũng đầy sắn.

Di tích lịch sử biến thành… sân phơi - 2
Sắn chất đống ngay trước khu mộ.

Một người dân địa phương cho biết, việc phơi sắn ở đây không chỉ diễn ra năm nay mà những năm trước, cứ đến mùa thu hoạch sắn là những hộ dân lân cận Quần thể di tích lại mang sắn đến phơi, khiến cho nhiều khách du lịch đến thăm quan thấy chạnh lòng, đặc biệt là những du khách người nước ngoài. Thậm chí nhiều nơi trong quần thể di tích, trâu bò vẫn ngang nhiên gặm cỏ rồi phóng uế bừa bãi.

Di tích lịch sử biến thành… sân phơi - 3

Di tích lịch sử biến thành… sân phơi - 4
Khu lăng mộ vua Lê Thái Tông.

Được biết năm 1962, khu di tích lịch sử Lam Kinh được nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Để di tích trên xứng đáng với tầm vóc của mình, thiết nghĩ chính quyền địa phương nên có biện pháp kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên.

Nguyễn Thùy