Nghệ An:

Đi rừng lấy củi, một nữ sinh bị ong đốt chết

(Dân trí) - Sáng 24/10, hai em Hủn Thị Hương và Quang Thị Giang tranh thủ được nghỉ học rủ nhau vào rừng nhặt củi, bất ngờ động phải tổ ong bò vẽ. Bị hàng trăm con ong lao vào đốt, em Hương đã tử vong.

Đi rừng lấy củi, một nữ sinh bị ong đốt chết - 1
Em Hủn Thị Hương ra đi sau khi bị ong rừng đốt.
 
Cánh rừng nơi em Hương gặp nạn là rừng Huổi Quắn, dưới chân núi Pu Chẻ, thuộc bản Yên Luốm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Lúc đó Hương đang nhặt củi thì bất ngờ bị vướng chân vào dây rừng và ngã sấp xuống ngay cạnh một tổ ong bò vẽ. Khi em Hương đang bò dậy thì bị đàn ong hàng trăm con lao vào đốt.
 
Quá hoảng sợ, Giang vội chạy đi gọi người tới cứu. Khoảng nửa giờ sau, em Hương được đưa đi cấp cứu nhưng đêm hôm đó em đã tử vong.

Được biết em Hủn Thị Hương là con gái đầu của ông Hủn Vi Ninh (38 tuổi) và bà Sầm Thị Liên (37 tuổi), hiện là học sinh lớp 10H, trường THPT Quỳ Hợp 1, là con ngoan trò giỏi.

Đi rừng lấy củi, một nữ sinh bị ong đốt chết - 2
Phong tục của người Thái một học sinh mất tất cả cặp sách, vở được đặt lên bàn thờ cúng...
 
Em Quang Thị Giang kể lại trong nước mắt: "Đó là một tổ ong rất to, ở ngay trên mặt đất. Lúc Hương ngã vào tổ ong, em chỉ thấy hàng trăm con bay ra và lao vào người bạn ấy đốt liên tục, em chẳng dám vào kéo bạn ấy ra, em chẳng cứu được bạn ấy...".
 
Nguyễn Duy - Lương Thoại