Vụ lật tàu Dìn Ký:

Đêm trắng đẫm nước mắt

(Dân trí) - 22 giờ đêm (22/5), đoàn xe tang chở nạn nhân xấu số tử nạn trong vụ đắm tàu nhà hàng Dìn Ký đã về đến nghĩa trang họ Trần ở núi Đòn Gánh, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Từ chập tối, người thân, họ hàng và bà con lối xóm và dòng người đông nghịt đứng lóng ngóng đón 7 trong số 9 nạn nhân của gia đình ông Trần Trọng Chỉnh trở về với miền đất mẹ Kỳ Giang, Kỳ Anh.
 
9 giờ, anh Trần Đình Sơn (con lớn của ông Chỉnh) báo tin xe đã về đến TP Đồng Hới (Quảng Bình) và thi hài 2 mẹ con chị Trần Thị Trang đã "tách đoàn", về an táng tại quê chồng, Quảng Bình.
 
22 giờ, 4 chiếc xe chở 7 thi hài (bà Đào Thị Luận, chị Nguyễn Thị Tương, anh Trần Đình Đồng, chị Nguyễn Thị Phượng cùng 3 đứa cháu nội ngoại) về đến nghĩa trang núi Đòn Gánh trong không khí ảm đạm tang thương.
  
Ông Chỉnh không sao tin được gia đình đầm ấm, hạnh phúc của mình bỗng chốc tan nát sau bữa tiệc sinh nhật nghiệt ngã.
 
Mới mấy ngày trước, các con còn ríu rít hẹn tết này sẽ làm lễ mừng thọ cho ông, mà nay tất cả đã về sớm trên những chiếc áo quan lạnh giá.

Đêm trắng đẫm nước mắt  - 1
22 giờ đêm 22/5, xe chở những thi hài xấu số về đến nghĩa trang núi Đòn Gánh

Nghĩa trang núi Đòn Gánh đêm nay buồn đến lạnh người. Những tiếng khóc "Bà ơi, mẹ ơi, con ơi…"vang vọng khắp đất trời. Phía trên ngọn đồi, từng cơn gió mạnh như rít bên tai, những làn nhang bay giăng kín cả một khung trời tĩnh mịch.
 
Những chiếc quan tài lần lượt được đưa ra đặt trước dãy huyệt. Theo sau mỗi chiếc quan tài là tiếng khóc than, gào thét của người già, trẻ nhỏ.

Đêm trắng đẫm nước mắt  - 2
Nỗi đau như xé lòng của gia đình nạn nhân

7 chiếc quan tài vừa đặt xuống, những người thân trong gia đình và hàng trăm người khuỵu xuống thắp nhang cho 7 con người xấu số.

Đêm trắng đẫm nước mắt  - 3
7 chiếc quan tài được đặt trước huyệt

Đúng 23h30 phút, chiếc quan tài mang thi thể chị Trần Thị Tương được anh em trai làng khiêng xuống đầu tiên. Phía sau, anh Quách Lương Tài (chồng chị Tương) vật vờ ôm di ảnh vợ.

Đêm trắng đẫm nước mắt  - 4
Chị Trần Thị Tương là người đầu tiên trong số 7 người nằm xuống miền đất lạnh nơi nghĩa trang núi Đòn Gánh

Đồng hồ đã chỉ sang ngày mới (23/5) cũng là lúc những quan tài còn lại được hạ huyệt. Những người thân, anh em họ hàng lần lượt rắc những nắm đất, nắm cát... để tiễn đưa 7 linh hồn oan nghiệt về cõi vĩnh hằng.

Xa xa, tiếng khóc yếu ớt của bé Trần Đình Quang (con của vợ chồng nạn nhân Trần Đình Đồng và chị Nguyễn Thị Phương). “Bố mẹ đừng bỏ con mà. Còn một mình tội con lắm! Bố mẹ và em ơi…”.

Đêm trắng đẫm nước mắt  - 5

Bé Trần Đình Quang (giữa) đang khóc la thảm thiết khi mất đi bố mẹ và em gái

Gần 2 giờ sáng, người thân dường như đã cạn nước mắt khóc thương, những đôi chân lê bước nặng trịch cố ôm lấy những nấm mồ lần cuối.
 
Ông Chỉnh thều thào, ngắt quãng: “Dưới kia lạnh lắm không cháu ơi? Sao cháu không về ở với ông…Lạnh thế ai mang chăn cho cháu đắp…”.

Đêm trắng đẫm nước mắt  - 6
Không ai cầm được nước mắt trước di ảnh của bé Quách Hồng Đạt 

Bên nấm mồ mới đắp, nơi vợ và hai con vừa nằm xuống, anh Quách Lương Tài trong nỗi đau thấu trời xanh, oằn mình thắp nhang rồi uất nghẹn: “Em ơi! Các con ơi…”. Đối với anh Tài, bây giờ sống khó hơn chết.
 
Anh toan đập đầu vào gốc cây tự vẫn nhiều lần...nhưng "Lo cho vợ con, rồi về Trung Quốc chôn hai người anh ruột".
 
Đêm trắng đẫm nước mắt  - 7
“Em ơi! Các con ơi…” - Làm sao anh sống tiếp bây giờ?

Trời đã về sáng. Buổi đưa tang trong đêm khuya đẫm nước mắt, nay chỉ còn lại những con người vật vờ đầu đội tang trắng và một nỗi đau không thể tả bằng lời.

Đêm trắng đẫm nước mắt  - 8
"Quà sinh nhật con còn đó. Sao con lại bỏ bố mà đi"

Cái sinh nhật lần thứ 3 và cũng là cái sinh nhật cuối cùng của bé Quách Hồng Đạt hẳn rằng sẽ là nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi đối với những người thân và những người đã từng biết về cái chết oan nghiệt của bé.

Dưới đây là những hình ảnh đau lòng mà Dân trí ghi lại tại nghĩa trang núi Đòn Gánh vào đêm 22/5 rạng sáng ngày 23/5:

Đêm trắng đẫm nước mắt  - 9

Đêm trắng đẫm nước mắt  - 10
Đêm trắng đẫm nước mắt  - 11

Nghĩa trang núi Đòn Gánh đêm 22 rạng sáng ngày 23/5 phủ kín màu khăn tang

Đêm trắng đẫm nước mắt  - 12

Ông Trần Trọng Chính đau đớn đến quặn lòng khi mất đi 9 người thân

Đêm trắng đẫm nước mắt  - 13

Lần về quê mẹ cuối cùng của 3 mẹ con chị Tương

Đêm trắng đẫm nước mắt  - 14
Bé Quách Hồng Đạt về nơi an nghỉ cuối cùng ở quê ngoại

Đặng Tài - Văn Dũng