TPHCM:

Đêm giao thừa đầy màu sắc

(Dân trí) - Khi đồng hồ đếm ngược báo hiệu còn 6 tiếng 5 phút nữa sẽ bước sang năm mới thì dòng người trên đường Nguyễn Huệ đã phải nhích từng bước một.

Đêm giao thừa đầy màu sắc - 1
Khắp mọi nẻo đường đổ về trung tâm thành phố từ chiều đã ken cứng người
 
Như thường năm, hai tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi như thường năm vẫn là “trung tâm của trung tâm”. Những bông hoa mai khổng lồ bằng đèn nhấp nháy khiến đường Đồng Khởi phố thật sự mang đậm sắc Xuân. Du khách thì suýt xoa bấm máy liên tục với những con rồng vàng tuyệt đẹp ở đầu đường Nguyễn Huệ.
 

Đêm giao thừa đầy màu sắc - 2

Khắp mọi nẻo đường đổ về trung tâm TP từ 18g chiều đã ken cứng người. Sau khi đánh một vòng qua đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ thì dòng người chơi Xuân dừng công viên 23/9. Khán giả ngồi kín các hàng ghế chờ thưởng thức chương trình ca nhạc chào mừng năm mới.
 
Đêm giao thừa đầy màu sắc - 3

Đông đảo người dân chời đợi tại sân khấu ngoài trời xem chương trình ca nhạc đặc biệt đón mừng năm mới tại công viên 23/9
 
Cảnh sát trật tự phải liên tục nhắc nhở đoàn xe hai bánh dừng chung quanh công viên làm ách tắc giao thông. Bên trong công viên 23/9, du khách rất thích thú trước những ông đồ áo dài khăn đóng ngồi tặng chữ. Ông đồ Lê Hải được các du khách ngoại quốc chăm sóc kỹ nhất. Họ hào hứng viết tên mình nhờ anh Hải viết theo kiểu thư pháp.
 
Đêm giao thừa đầy màu sắc - 4
Du khách nước ngoài háo hức xin chữ của ông đồ - anh Lê Hải - sẽ tặng chữ suốt đêm nay tại công viên 23/9 để phục vụ du khách đón mừng năm mới 2012
 
Người dân Sài thành đến công viên 23-9 còn được thưởng thức các món ngon của 25 quốc gia, tham gia các trò chơi dân gian, văn nghệ cho các bạn trẻ… do Sở Văn hóa thể thao và du lịch TP HCM tổ chức nhằm đón chào năm mới
 
Đêm giao thừa đầy màu sắc - 5
 

Đêm giao thừa đầy màu sắc - 6

Năm nay các tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn (quận 1) được thắp sáng lung linh bởi những sắc đèn màu theo chủ đề “Tỏa sáng đón năm mới” ngay từ ngày 26/12. Còn ở đường Đồng Khởi lại được trang trí bởi những ánh đèn gắn với sắc mai vàng, đào hồng thắm khiến cho cả tuyến đường thêm lung linh. Tuyến đường Nguyễn Huệ lại được trang trí bởi bốn cổng vòm hình trái đất.
 

Đêm giao thừa đầy màu sắc - 7


Riêng tuyến đường Lê Duẩn, được trang trí bởi hàng ngàn ánh đèn sao kết hợp thành dải thiên hà, hai bên là các bông hoa có hình trái tim. Đặc biệt mỗi khi đi qua đây mọi người dân vừa chiêm ngưỡng ánh đèn lung linh vừa nghe những khúc nhạc kết hợp tài tình với độ nháy của ánh sáng một cách đặc sắc.
 
Đêm giao thừa đầy màu sắc - 8


Để tránh tình trạng kẹt xe, năm nay các tuyến đường chính như Lê Lợi, Nguyễn Huệ (quận 1) lực lượng chức năng đã phong tỏa không cho xe máy chạy vào. Chính điều này đã làm cho việc vui chơi năm nay bớt căng thẳng hơn

Chị Nguyễn Thị Hoàng, quận Tân Bình tâm sự: “Năm nay tôi thấy việc lưu thông cũng thoải mái hơn năm trước. Vì sợ kẹt xe nên tôi đã cùng gia đình đi đến đây từ rất sớm để được cùng đếm ngược thời gian chào năm mới”.

Lượng phương tiện đổ về trung tâm thành phố quá lớn nên rất nhiều điểm giữ xe tự phát mọc lên. Anh Nguyễn Thanh Tín, quận Tân Bình cho biết: “Để vào được đường Nguyễn Huệ không thể đi xe vào nên tôi phải gửi ở đường Đồng Khởi, vì đi xe tay ga nên bị hét 30 ngàn đồng. Người bạn tôi gửi xa hơn nên chỉ có 20 ngàn. Mỗi nơi một giá, nhưng mỗi năm chỉ có một lần nên đành chấp nhận”.

Tuy nhiên, tất cả những khó khăn đó cũng không thể ngăn được dòng người đổ dồn về phía hai địa điểm bắn pháo hoa chào năm mới tầm thấp tại cầu Thủ Thiêm (quận 2) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11). Đây chính là sự kiện được chờ đón nhất trong đêm cuối năm 2011.

 
Hồng Nhung - Hoài Lương