Đẻ rơi trên xuồng cứu trợ

Tạm vơi nỗi lo về lũ, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chánh văn phòng huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) kể cho chúng tôi nghe trường hợp cấp cứu hai ca sinh đẻ “đặc biệt” trong những ngày nước lũ dâng cao.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1598/Mua-lu-lai-tan-cong-mien-Trung.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Mưa lũ lại tấn công miền Trung</b></a>

Ông Dũng kể: Hôm đó là sáng ngày 18/10, khi ông đang điều người cấp hàng cứu trợ cho các tổ đi vào vùng lũ thì nhận được điện thoại từ xã Thiên Lộc đề nghị cho xe cấp cứu đưa một phụ nữ tên Hà ở xã Thiên Lộc đi đẻ.

 

Đường ngập sâu, xe cấp cứu không thể đi được, ngay lập tức ông đã điều một xuồng về đưa chị Hà lên bệnh viện huyện vì trạm xá xã đã bị ngập trong nước. Hai tiếng sau xuồng mới về tới xã để đưa chị Hà lên huyện. Trên đường đi, chị đã sinh con ngay trên xuồng. Rất may ca sinh nở diễn ra an toàn, mẹ con chị Hà đã mẹ tròn con vuông.

 

Ngày hôm sau 19/10, ông lại nhận được điện thoại từ xã Vĩnh Lộc, cách trung tâm huyện hơn chục cây số, chị Thúy ở thôn Thượng Triệu, xã Vĩnh Lộc vỡ ối trong khi nước lũ đang dâng cao. Người nhà đã gánh võng vượt lũ hơn 3 km để đưa chị Thúy lên trạm xá xã Thượng Lộc vì trạm xá này ở trên cao.

 

Tuy nhiên, ở đây lại không có bác sĩ vì tất cả bác sĩ đều được điều về huyện để đi cấp cứu vùng lũ. Ngay sau đó, xe cấp cứu gầm cao tăng cường của Bộ Quốc phòng đã được điều tới để đưa chị đến Bệnh viện huyện Can Lộc.

 

Có mặt tại khối 9, thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), chúng tôi còn được trò chuyện cùng anh Trần Tình Thương (33 tuổi) khi vợ anh vừa sinh con được 5 ngày.

 

Đó là ngày 16/10, vợ anh đau đẻ. Ngoài trời đang sầm sì u ám, mưa rất nặng hạt. Anh cùng người nhà đưa vợ ra trạm xá. Chiều cùng ngày, vợ anh mẹ tròn con vuông, sinh được một cháu trai. Niềm vui đón thành viên mới chưa được bao lâu thì nước lũ kéo về, nhà anh cũng như các gia đình xung quanh chìm trong biển nước chỉ sau một đêm.

 

Đẻ rơi trên xuồng cứu trợ - 1

Mẹ vợ anh Thương đang giặt tã cho cháu ngoại trong nước lũ đỏ au, đục ngầu (Ảnh: Nam Phong)

 

Nước ngập tới nửa nhà, thóc gạo ướt sạch, không còn một hạt để nấu nổi nồi cháo. Hai bên nội ngoại vô cùng lo lắng cho 2 mẹ con chị Long (vợ anh Thương) vừa trải qua cuộc sinh nở. May sao cách nhà anh Thương khoảng 50 mét, nhà anh Trần Huệ có gác xép. Mọi người đã phải dùng thuyền đưa hai mẹ con chị Long sang nhà anh Huệ tá túc, lánh lũ.

 

Lo cho vợ và cậu con trai mới chào đời, anh Thương loay hoay chạy vạy ngược xuôi mua được vài gói mỳ tôm, lương thực khô về nấu cho chị Long. Nước sạch không có, anh cố hứng nước mưa nhưng cũng không được bao nhiêu.

 

Khi chúng tôi tới, mẹ vợ anh Thương đang lúi húi giặt tã cho cháu bên dòng nước đỏ quạch, đục ngầu. Sang nơi mẹ con chị Long tá túc, chúng tôi gặp hơn chục đứa trẻ khác, cháu nào cũng tím tái vì lạnh, vì đói, vì sợ hãi...

 

Theo NamPhong

 VTCNews