1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh quên mình cứu người

(Dân trí) - Với hành động dũng cảm quên mình, hi sinh cứu người bị đuối nước của em Nguyễn Anh Tuấn (học sinh lớp 12M, Trường THPT Thanh Chương 3), GĐ Sở GD-ĐT Nghệ An đã có tờ trình đề nghị các cấp liên quan truy tặng Huân chương Dũng cảm cho học sinh này.

 

so-giao-duc-05082015-4474b

Tờ trình đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Anh Tuấn của Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An.

Chiều ngày 4/8/2015, bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An đã ký Tờ trình số 1126/TTr-SGD&ĐT gửi Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Nghệ An về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Ngyễn Anh Tuấn. Tờ trình của Sở GD-ĐT Nghệ An ghi rõ: “Xét, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp, trình Chủ tịch Nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Anh Tuấn, học sinh lớp 12M, Trường THPT Thanh Chương 3, đã dũng cảm quên mình, hi sinh cứu người bị đuối nước vào hồi 10h30 phút ngày 19/7/2015 tại khu vực bến đò Già, bên bờ sông Lam, thuộc địa phận xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An”.

Như Dân trí thông tin trước đó, vào khoảng 10h 30 ngày 19/7/2015, bà Nguyễn Thị Kim cùng con trai là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998), anh Trần Văn Sơn (SN 1993) và em Đặng Hoàng Anh (SN 2005) đều trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương đi ra khu vực bến đò Già để cào hến. Trong lúc cào hến, anh Sơn và em Hoàng Anh sảy chân xuống vùng nước sâu và bị đuối nước.

Phát hiện anh Sơn và em Hoàng Anh bị đuối nước, bà Kim hô hoán, kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu của mẹ, Nguyễn Tuấn Anh đang cào hến ở khu vực 2 nạn nhân bị đuối nước khoảng 50m đã bơi đến, cứu và đưa được em Đặng Hoàng Anh vào bờ. Sau đó, Anh Tuấn bơi ra cứu anh Nguyễn Hoàng Sơn nhưng do kiệt sức nên cả Tuấn và anh Sơn bị chìm xuống sông. Hơn 1 giờ sau lực lượng cứu hộ và người dân địa phương mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

 

truy-tang-huy-hieu-tuoi-tre-dung-cam-24072015-bc12e

Anh Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho em Nguyễn Anh Tuấn (ảnh Quang Long).

Được biết, Nguyễn Anh Tuấn từ nhỏ sống với mẹ. Bà Nguyễn Thị Kim – mẹ Anh Tuấn vốn sức khỏe kém, ngoài đồng áng, bà Kim cùng người con trai duy nhất ra sông Lam mò hến bán đắp đổi qua ngày và lo chi phí học hành của Anh Tuấn. Mặc dù vậy, vượt qua hoàn cảnh, Nguyễn Anh Tuấn đã vươn lên trong học tập. Ngoài chăm ngoan, chịu khó trong cuộc sống và học tập, Nguyễn Anh Tuấn còn được biết đến là một cán bộ lớp gương mẫu, năng nổ…

Ngày 24/7/2015, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho Nguyễn Anh Tuấn. Trong buổi trao Huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho em Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh phát biểu: Hành động dũng cảm quên mình cứu người của em Nguyễn Anh Tuấn là tấm gương sáng cho tuổi trẻ noi theo.

Hoàng Lam