Đà Nẵng:

Đầu năm đi tảo mộ, xem kẹt xe

(Dân trí) - Ngược lên phía Tây thành phố theo con đường lên nghĩa trang Gò Cà thuộc xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, chúng tôi chứng kiến hàng nghìn người dân thành phố rồng rắn, tấp nập đi lên nghĩa trang để thăm viếng mộ đầu năm.

Đầu năm đi tảo mộ, xem kẹt xe - 1

Kẹt xe dài hàng cây số

Đây là một truyền thống tâm linh của người dân thành phố, mỗi đợt năm mới, xuân về, mà phải là ngày đầu tiên của năm mới thì người dân từ già tới trẻ, theo gia đình “về nguồn”, lên thắp hương cho người thân nơi chín suối.

Nghĩa trang Gò Cà nằm tiếp giáp với tỉnh Quảng Nam có lẽ là nghĩa trang lớn nhất miền Trung. Đây là nơi an nghỉ của người dân thành phố Đà Nẵng và cả Quảng Nam. Nghĩa trang nằm trong một quần thể gồm nhiều khu nghĩa trang nhỏ hợp thành. Chính vì thế, lượng người đi lên viếng mộ đầu năm tăng bất thường. Trên dọc đường rồng rắn lên mộ, do lượng người quá đông, xe cộ chật cứng nên đã gây ra tình trạng kẹt xe cục bộ kéo dài cả hàng cây số.
 
Đầu năm đi tảo mộ, xem kẹt xe - 2

Nhiều người không thể nhích lên, đành quay xe
 
Một số người đang trên đường lên đã phải quay lại vì không thể nhích lên được. “Đành quay về thôi, ông bà mình chắc cũng hiểu và cảm thông cho con cháu. Chứ đường sá, xe cộ kẹt cứng thế này đi sao nổi”, một người đi đường quay xe về thốt lên trong đám đông hàng nghìn người đang chen chúc ngược xuôi. Một số người đã phải chấp nhận “mua đường” đi rẽ vào đường nhỏ trong thôn để vượt đoạn kẹt xe.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ khoảng 7 giờ sáng, dòng người đã tấp nập kéo lên nghĩa trang. Đến 11 giờ 30, tình trạng kẹt xe vẫn còn kéo dài hơn 3 cây số. Trong lúc đó, dòng người vẫn không ngừng kéo lên nghĩa trang để viếng mộ. Tình trạng kẹt xe này kéo dài ít nhất phải đến giữa giờ chiều nay.

Tin, ảnh: Trọng Huy