Đào tạo cháu bé cứu sống 11 người thành VĐV bơi lội

Ngày 10/5, UBND TP Đà Nẵng đã tặng bằng khen cùng tiền thưởng 5 triệu đồng cho <a href="http://http://dantri.com.vn/Sukien/2007/5/177519.vip">cậu bé 14 tuổi dũng cảm</a> Trần Văn Truyền. Sở TDTT Đà Nẵng cũng đang xúc tiến thủ tục nhận cháu Truyền vào tập luyện thường xuyên nhằm đưa cháu trở thành vận động viên bơi lội của TP.

Cũng trong ngày 10/5, UBND TP Đà Nẵng đã tặng bằng khen kèm theo 1 triệu đồng tiền thưởng cho các ông Trần Mến (phường Hoà Hiệp Bắc), Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Văn Hoạch (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu), những người đã cùng cháu Truyền tham gia cứu người bị nạn trong vụ lật thuyền trên biển ngày 29/4. 

 

Trước đó, ông Lê Nguyên Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước VN đã thay mặt Hội trao giấy khen và tiền thưởng 5 triệu đồng cho cháu Trần Văn Truyền (học sinh lớp 7/5 trường THCS Nguyễn Thái Bình). Với tư cách Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng, ông Lê Nguyên Hồng cho biết, bên cạnh hành động cứu người cao thượng, các nhà chuyên môn còn nhận ra ở cháu Truyền khả năng về bơi lội.

 

Vì vậy, Sở TDTT Đà Nẵng đang xúc tiến làm thủ tục nhận Truyền vào tập luyện thường xuyên cùng các vận động viên bơi lội ở Đà Nẵng với mục đích đưa cháu trở thành vận động viên bơi lội của TP. Như vậy cuộc đời của cậu bé Truyền dũng cảm, một buổi lên lớp, một buổi theo cha lên rẫy nhiều khả năng sẽ rẽ sang một hướng mới sáng sủa hơn: trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.

 

Còn quá sớm để khẳng định Truyền sẽ thành công trong sự nghiệp thể thao, nhưng có thể thấy Sở TDTT Đà Nẵng bên cạnh việc tôn vinh tấm gương tuổi trẻ dũng cảm đã biết tạo điều kiện để tấm gương ấy phát huy khả năng, hướng đến những bước phát triển mới trong cuộc sống và tiếp tục có nhiều đóng góp tốt đẹp cho xã hội.

 

Theo Hải Châu

VietNamnet