“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm

(Dân trí) - Đến thời điểm này, Giáng sinh dường như đã chạm từng cửa ngõ, con phố. Những ô cửa ngập ánh đèn nhấp nháy, những cây thông Noel được trang trí nhiều sắc màu đều đã chọn được "điểm đẹp" để đặt... Tất cả đều đã sẵn sàng chờ tiếng chuông nhà thờ điểm.

 
“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm - 1
Nhiều em nhỏ đã được nhận quà từ Ông già Noel từ mấy ngày nay. (Ảnh: Toại Nguyễn)
 

TPHCM:

 

Ngoài đường phố đã “lung linh” với nhiều cây thông, đèn nháy, người tuyết… thì dịch vụ  ông già Noel giao quà  miễn phí xem ra được nhiều người dân chú ý hơn cả.

 

Để  đáp ứng nhu cầu của người dân, ngay từ đầu tháng 12 các đơn vị kinh doanh dịch vụ ông già Noel đã chủ  động khảo sát thị trường và đưa ra nhiều loại hình để phục vụ như giao quà kèm theo hậu mãi, các bé được trò chuyện, ca hát cùng ông già Noel trong thời gian ngắn, được phát bánh kẹo và nghe kể chuyện cổ tích…


“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm - 2

Hình ảnh Ông già Noel trao quà cho các bé thiếu nhi dịp Giáng sinh hẳn là sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong ký ức các em nhỏ. (Ảnh: Hoài Lương)

“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm - 3

Ông già Noel trao quà cho em bé ở làng Hòa Bình

 

Tại Công ty dã ngoại Lửa Việt cũng tung ra hàng chục ông già Noel được tuyển chọn và huấn luyện một cách kỹ càng. Ngoài ra còn dựa trên những chia sẻ của gia đình về tập tính của các bé, để khen ngợi hoặc khuyên răn khách hàng nhí phải ngoan ngoãn hơn, để năm sau ông còn đến thăm.

 

Đa số các nhà cung cấp ông già Noel giá dịch vụ năm nay đã tăng từ 10 - 20% so với năm ngoái do giá xăng tăng. Cụ thể, giá giao quà ở các quận khu vực nội thành như quận 1, 3, 5, Bình Thạnh… dao động ở mức  30.000 - 110.000 đồng/một địa chỉ, tùy theo nội dung dịch vụ. Khu vực ngoại thành sẽ phụ thu từ 10.000 - 20.000 đồng/địa chỉ hoặc 5.000 - 7.000 đồng/km.

 

Hệ thống siêu thị Co.opMart mở ra chương trình khuyến mãi “Ông già Noel giao quà miễn phí”. 

 

Tại các tòa chung cư dịch vụ ông già Noel miễn phí cũng được nhiều bậc phụ huynh cảm thấy thích thú.

 

Vào đêm 24/12 tại chuỗi nhà hàng ẩm thực của Khải Silk, ông già Noel sẽ xuất hiện hiện tại gian sảnh của nhà hàng Cham trên cỗ xe tuần lộc chào đón các em thiếu nhi, chụp hình và tặng quà.

 
Nghệ An:

 

Các thánh đường như giáo xứ Cầu Rầm, Kẻ Gai, Nghi Phú, Làng Anh, Cửa Hội, Lập Thạch… từ ngày 23/12 tất cả các khâu chuẩn bị cho lễ Giáng sinh đã xong. Trong đêm nay, tất cả các giáo xứ đều có đêm diễn nguyện, canh thức chào mừng Chúa giáng sinh.

Tại trung tâm mục vụ giáo xứ Cầu Râm - được xem là trung tâm của TP.Vinh đã được chuẩn bị hơn một tháng nay để cho công tác đón mừng Giáng sinh an toàn, gây được nhiều ấn tượng. Bà con giáo dân đã trang hoành một hang đá “khổng lồ”, tô đẹp lại cây thông, trong khuôn viên nhà thờ cũng được trang trí rất đẹp với hàng trăm giây điện nháy được thắp sáng rực lên trong đem Noel.
 
“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm - 4
Năm nay người dân xứ Nghệ đón mừng Noel làm những cây thông "khổng lồ" như thế này

 

TP.Vinh mấy ngày nay cũng cũng nhộn nhịp hẳn lên bởi không khí đón mừng Giáng sinh. Tấp nập nhất vẫn là Trung tâm bưu điện Nghệ An, tại đây mỗi ngày chương trình “Quà tặng Noel” đã thu hút đến hàng trăm người; riêng các siêu thị cũng được “hâm nóng” thu hút khách hàng bởi các chiêu giảm giá “khủng” nhân dịp Giáng sinh.
 
“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm - 5
Huyện đoàn Nghi Lộc tặng quà cho các em học sinh con em công giáo có thành tích xuất sắc trong tập

 

Tại các địa bàn khác trong toàn tỉnh cũng có nhiều hoạt động sôi nổi dịp Giáng sinh, nổi trội như Huyện đoàn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là tổ chức trao quà Noel cho các trẻ em Thiên Chúa giáo vượt khó học giỏi.

 

Đà Nẵng:

 

Năm nay, người dân Đà Nẵng đón Giáng sinh trong tiết trời nắng ấm. Tại các nhà thờ, các xóm đạo, các tuyến đường, cửa hiệu…không khí giáng sinh đang tràn ngập. Các nhà thờ đang chuẩn bị những khâu trang trí cuối cùng để chuẩn bị cho đêm nay làm lễ.

 

Tại nhà thờ  Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), hai bên đường dẫn vào nhà thờ đường trang trí bằng cờ với đủ màu sắc, bên trong nhiều hang đá với nhiều màu sắc, kiểu dáng đã được dựng lên chuẩn bị cho đêm nay…

 

Tại xóm đạo An Ngãi Đông và An Ngãi Tây (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) những người giáo dân ở đây cũng đang náo nức chuẩn bị cho đêm Noel. Đường dẫn vào các khu dân cư đều được người dân nơi đây dựng cổng, hầu như nhà nào cũng trang trí cho mình một cây thông hoặc các dây kim tuyến trang trí, đèn sao vàng…
“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm - 6

Nhà thờ An Ngãi Tây (Hòa Sơn)

“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm - 7

Đường vào nhà thờ Hòa Khánh được trang trí cờ với nhiều màu sắc
 
“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm - 8

Khăn, tất tay... là những món hàng được các bạn trẻ ở Đà Nẵng chọn mua dịp này. (Ảnh: Khánh Hồng)

 

Còn tại các tuyến đường đường Lê Duẩn, Hùng Vương… chuyên bán khăn quàng cổ, tất tay, mũ len… những ngày không khí mua bán ở đây trở nên nhộn nhịp hẳn so với mấy ngày trước đây. Noel đang cận kề, trời lại trở lạnh khiến cho những món quà này càng trở nên đắt khách, lượng xe để tràn ra lòng lề đường. Khách mua hàng chủ yếu là các bạn trẻ.

 

Bưu thiệp cũng được mua nhiều chọn để gửi đến những người thân yêu của mình những lời chúc mừng trong đó loại thiệp có nhạc được nhiều người lựa chọn.
 
“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm - 9
Ai cũng muốn lưu lại kỷ niệm đẹp đêm Noel (ảnh: Khánh Hiền).
 
Tiết trời đêm se se lạnh sau một ngày nắng ấm chan hoà như thêm thắt cho những ríu rít, hân hoan trong lòng người đi chơi phố Đà thành trong đêm Giáng sinh. Khắp những ngã đường, những cửa hiệu trưng bày các mặt hàng hoá trang, quà tặng giáng sinh, ông già Noel tất bật với đêm hội bận rộn nhất trong năm.
 
Vẫn như những mùa Noel trước, người Đà Nẵng đổ về các khu trung tâm thương mại như Big C, Indochina Riverside, dọc các tuyến phố trung tâm… sầm uất tái hiện hoạt cảnh đêm chúa hài đồng ra đời trong hang đá với tuyết trắng.
 
Những nhà thờ Con Gà, giáo xứ Tam Hoà, Thuận Phước được trang hoàng lộng lẫy, càng đến giờ chuông ngân càng rộn ràng bước chân người đi lễ và người đi xem lễ
 

TP Huế

 

Trái với không khí đón mừng Giáng Sinh tấp nập, đông vui tại Hà Nội, TPHCM, trong những ngày cận kề Noel, Huế vẫn lạnh lẽo với nhiều cơn gió, hạt mưa lâm thâm rét đến cắt da cắt thịt.
 
“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm - 10

Một chút dịu dàng ở xứ Huế

“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm - 11

Các bạn trẻ chụp ảnh bên cạnh cây thông Noel và người Tuyết. (Ảnh: Đại Dương)
 
“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm - 12
Bong bóng ông già Noel dự đoán sẽ hết sạch trong đêm (ảnh: Đại Dương).
 
Đi trên khu phố trung tâm,  đường vắng lặng bóng người qua lại. Sự mua sắm không nhiều lắm do tiết trời lạnh khắc nghiệt. Thỉnh thoảng một vài nhóm bạn tụ tập trước khách sạn chụp ảnh, rồi lại đi. Huế đang “dạo bước” cùng Giáng sinh trong một không khí khá nhẹ nhàng.
 
Trong các xóm giáo dân quanh nhà thờ, ai cũng nao nức đón Noel. Năm nay tuy kinh tế khá khó khăn nhưng trước nhà, ai cũng treo đèn kết hoa. Có nhà còn chuẩn bị bàn tiệc đãi khách, bạn bè từ chiều.
 
Theo anh Sĩ, giáo viên dạy đàn Organ ở xóm đạo đường Đoàn Hữu Trưng: “Noel cả nhà đi lễ xong là về tổ chức tiệc. Rất may càng đến khuya tiết trời càng dễ chịu. Cầu chúc Giáng Sinh an lành cho tất cả mọi người”.
 
Đêm nay, tại nhiều khách sạn cao cấp cũng diễn ra Dạ nhạc tiệc phục vụ người nước ngoài xa quê hương. Nhiều quán cà phê Huế cũng “phá lệ” chờ đón Noel qua 12 h đêm cùng khách.
 
Cần Thơ: 
 
“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm - 13
Giữa dòng người đông đảo, “ông già Noel Tây Đô” cũng tất bật đi trao quà (ảnh: Huỳnh Hải).
 
Mới 17h nhưng khu vực bến Ninh Kiều chiều 24/12 sôi nổi hơn bao giờ hết. Hàng trăm người dân đã tập trung tại Quãng trường Bác Hồ để vui chơi Noel. Trong đó, hầu như các em nhỏ nào cũng khoát trên mình bộ đồ đặc trưng“ông già Noel” để được chụp hình.
 
Con đường Hai Bà Trưng cạnh Quảng trường nghẹt người xe qua lại. Thời điểm càng về tối càng đông đúc hơn. Một số địa điểm thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, chụp ảnh ở Cần Thơ như Áo cưới Cửu Long (Nguyễn Trãi), Khải Hoàn Môn và Trung tâm Bess Caring (Trần Văn Khéo), Công viên Lưu Hữu Phước, Nhà văn hóa thiếu nhi (Đại lộ Hòa Bình)… khiến những nơi này vui như ngày hội.
 
Bên cạnh đó, trên khắp các đường phố, một hình ảnh khá nổi bật khác là nhiều “ông già Noel” cũng đã tất bật đi phát quà.
 
Các ngôi nhà thờ ở nội ô quận Ninh Kiều như Tòa giám mục, Chính Tòa, An Hội, Bảo Lộc, An Thạnh, Tham Tướng… đều chật kín người. Ngoài một số người đạo Công giáo vẫn có khá nhiều bạn trẻ là người lương đến nhà thờ để chụp hình kỷ niệm ở các hang đá.
 
Sóc Trăng
 
“Dạo” Noel sát giờ chuông điểm - 14
Một gia đình chụp hình lưu niệm Noel ở Hồ Nước Ngọt (ảnh: Tuấn Thành).
 
Không khí Noel tại ngôi nhà thờ lớn của TP. Sóc Trăng thật vui tươi và phấn khởi, có hàng ngàn người đến dự lễ và chúc nhau một mùa giáng sinh vui vẻ, gia đình hạnh phúc.
 
Trong khi đó, tại khu văn hóa Hồ Nước Ngọt không khí cũng thật rộn ràng, ấp áp với một chương trình ca nhạc chào mừng Noel hoành tráng.
 
Không khí ở những cửa hàng bán quà tặng và thiệp chúc mừng, nơi nào cũng nhộn nhịp. Tại một số tiệm bán quà lưu niệm trên đường Hai Bà Trưng rất đông người đến mua. Một chủ bán cho biết, mới đến chiều thôi mà tiệm đã hết hàng trăm thiệp chúc mừng, còn quà thì bán không xuể, Noel năm nay mọi người mua quà nhiều. 
 
Nhóm PV