Đáng thương người phụ nữ dị ứng với hầu hết mọi thứ

(Dân trí) - Cô Vicki McNamara, 41 tuổi, sống tại Dumfries (Anh) được biết đến là người phụ nữ rất đáng thương vì sau khi bị ong bắp cày đốt, cô dị ứng với hầu hết mọi thứ, thậm chí cả mồ hôi của chính cơ thể mình.

Cách đây 15 năm, Vicki McNamara vô tình bị một con ong bắp cày đốt và kể từ đó, cô mắc phải một chứng bệnh quái ác, đó là, dị ứng với hầu hết mọi thứ. Chứng bệnh này đã đeo đuổi cô đến tận bây giờ và khiến cô như bị giam cầm ngay tại chính ngôi nhà của mình. Nếu có ra ngoài, cô sẽ phải đeo khẩu trang và găng tay.

Cô cho biết: “Ai đó xuất hiện bất ngờ trong nhà tôi đều nguy hiểm cho tôi. Thậm chí, mùi nước hoa nhẹ nhất, khói thuốc hay mùi nước thơm sau khi cạo râu cũng khiến tôi ốm lay lắt trong nhiều ngày. Tôi bị dị ứng với hàng trăm thứ. Có lẽ, bảo tôi liệt kê những thứ tôi không dị ứng sẽ dễ hơn nhiều. Tôi dị ứng với cuộc sống hiện đại”.

Đáng thương người phụ nữ dị ứng với hầu hết mọi thứ

Cô Vicki luôn phải đeo khẩu trang và găng tay, kể cả khi đang ở trong nhà


Được biết, bên ngoài cửa chính nhà cô Vicki còn treo tấm biển “Hãy gọi điện thay vì gặp mặt” để tránh tiếp xúc với những vị khách không mời mà đến. Thậm chí, cả gia đình và bạn bè cô cũng phải đứng ngoài và nói chuyện với cô qua cửa sổ. “Ngay cả khi ở nhà mình tôi cũng có thể gặp nguy hiểm. Tôi luôn luôn phải đóng cửa sổ để đề phòng ai đó đang hút thuốc đi ngang qua vì khói thuốc có thể khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt”, cô Vicki kể.

Thức ăn cũng là một mối đe dọa khác đối với cô vì hầu hết mọi thứ cô ăn có thể khiến cô bị phát ban hay ốm. Cô sống chỉ nhờ rau củ trồng trong vườn nhà và trứng gà nhà đẻ. Cô phải sử dụng thuốc đánh răng được kê đơn, xà phòng và chất khử mùi không có chứa chất khử trùng.

Chứng bệnh hiếm gặp của Vicki có thể gây ra một cú sốc mẫn cảm chết người và nó sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Trong năm nay, cô đã phải nhập viện tới 2 lần trong đó có lần cô bị phản ứng với thuốc gây tê khi chữa răng và một lần khác do bị một con kiến cắn.

Trớ trêu hơn, khi điều trị trong bệnh viện, tình trạng của Vicki còn tồi tệ hơn bởi vì cô dị ứng với các chất tẩy được sử dụng để giặt khăn trải giường. Cô nói: “Những tấm chải giường khiến tôi bừng bừng và ngứa ngáy. Tôi cảm thấy như muốn bóc da tôi ra”.

Đáng thương người phụ nữ dị ứng với hầu hết mọi thứ

Cuộc sống của Vicki bị đảo lộn sau lần bị ong bắp cày đốt


Kể về cảm giác khó chịu khi ngửi phải nước hoa, cô Vicki cho biết: “Mùi nước hoa có thể khiến tôi phản ứng trong giây lát. Huyết áp của tôi giảm, đầu nặng nề và tim bắt đầu loạn nhịp. Tôi khó thở và sau đó gục ngã. Tôi cảm giác như thể ai đó đang lấy hết không khí khỏi lồng ngực tôi. Thông thường, tôi chỉ tỉnh dậy mấy ngày sau đó. Nhưng, tôi cũng sợ một ngày nào đó tôi không thể qua khỏi”.

Vicki từng sống một cuộc sống bình thường như bao người khác cho đến khi cô gặp phải một tai nạn “họa vô đơn chí” khi cô còn là một sinh viên đại học. Khi đó, cô đang rửa tay thì bị một con ong bắp cày đốt vào chân trái. Cô nhớ lại: “Tôi thấy người nóng ran và mệt lử đi. Tôi lê lết ở giường khóc suốt 3 ngày sau đó mới tỉnh. Trong suốt 3 ngày đó tôi nhớ tôi không thể ngủ, nhìn chằm chằm vào đồng hổ. Tôi vô cùng sợ hãi. Chân tôi phù lên và đau nhói”.

Theo kết luận của bác sỹ, cô Vicki đã bị phản ứng với vết ong đốt. Các chuyên gia tại bệnh viện hoàng gia Glasgrow cũng thông báo rằng vết ong đốt đã gây viêm hệ thống miễn dịch của cô, khiến cô bị dị ứng với hầu như mọi thứ. Ban đầu, cô Vicki không hay biết chứng bệnh đó sẽ ảnh hưởng gì lắm tới cuộc sống của cô cho tới khi cô ăn kem. “Tôi bắt đầu hắt hơi hàng tiếng đồng hồ cho tới khi mắt tôi sưng vù lên. Tôi nằm xuống và bất tỉnh”, Vicki kể lại.

Đáng thương người phụ nữ dị ứng với hầu hết mọi thứ


Mặc dù nguy hiểm luôn rình rập, cô Vicki vẫn lạc quan một cách đáng kinh ngạc. Cô không từ bỏ niềm đam mê với những chú ngựa mặc dù đã nhiều lần bị chảy máu mũi khi cưỡi ngựa. Chưa kể đến, cơ thể cô còn phản ứng dữ dội với thời tiết nóng. Cô nói: “Thật khổ sở cho tôi vào mùa hè. Tôi dị ứng với mọi loại kem chống nắng và mồ hôi”.

Tuy nhiên, điều khiến cô buồn nhất là thái độ của những người khác khi nhìn thấy cô. Cô bị những người lạ chế nhạo khi ra đường với các trang phục bảo hộ. “Một cặp vợ chồng già nhìn tôi chằm chằm và cười khi thấy tôi đeo khẩu trang. Tôi phải giải thích cho họ về tình trạng của mình. Tôi về nhà và khóc. Tôi thực sự cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, tôi không thể giam cầm mình như một tù nhân được nên tôi vẫn phải ra ngoài”, Vicki tâm sự.

Bố mẹ của cô Vicki cùng nhóm những người bạn thân của cô là những người duy nhất hiểu tình trạng của cô. “Tôi sẽ khó có thể có một gia đình riêng hay có bạn đời. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cần tìm một người bạn đời. Dù trải qua nhiều khó khăn, tôi vẫn thấy vui vẻ. Nó khiến tôi sống mạnh mẽ hơn”, cô Vicki thổ lộ.

Bùi Huyền
Theo The Sun