TPHCM:

Đang ngủ bị rắn bò vào quấn, cắn vào cổ

Trong lúc đang nằm ngủ nam thanh niên bị con rắn lạ leo lên người, quấn quanh cổ rồi bất ngờ cắn vào gáy.

Lúc 16h ngày 28/10, anh Trịnh Công Sơn (20 tuổi, quê Tiền Giang) cùng cha nằm ngủ tại nhà - gần chợ đầu mối quận Thủ Đức, TPHCM - thì bị một con rắn lạ leo lên người, quấn quanh cổ. Khi anh Sơn cử động thì bị con rắn đớp vào gáy.

Anh Sơn bị rắn quấn và cắn khi đang ngủ

Anh Sơn bị rắn quấn và cắn khi đang ngủ

Bỗng dưng thấy đau nhói và có máu chảy rỉ ra, nạn nhân giật mình tỉnh giấc, la toáng lên, chân giẫm đạp trên nền nhà lát gạch. Được một lát thì cơ thể nạn nhân lạnh nóng thất thường, sức khỏe yếu dần.

Lúc này người cha thức giấc, phát hiện sự việc liền nhanh tay dùng chiếc gối bông chụp lấy con rắn và bắt nhốt vào lọ mang theo đến bệnh viện nhờ xem xét, chẩn đoán bệnh, trích nọc độc...

Chưa đầy 20 phút sau anh Sơn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Đoàn 4 (tỉnh Bình Dương). Tại đây các y bác sĩ cho truyền nước, cấp cứu ban đầu nhưng không xác định được nguồn gốc rắn lạ là gì nên nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) liền sau đó.

Con rắn được mang đến bệnh viện Chợ Rẫy xem xét.

Con rắn được mang đến bệnh viện Chợ Rẫy xem xét.

Tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ ban đầu vẫn chưa thể nhận định được “bản chất” rắn lạ, anh Sơn nhanh chóng được chuyển đến khoa Nhiệt đới để xác định. Quan sát bằng mắt thường, rắn lạ có đầu hình tam giác, mình có khoang vằn màu đen vàng, thân hình có chỗ to hơn ngón chân cái người lớn, dài chừng 70cm.

Theo VTC News