Dân vùng lụt Hà Nội bơi giữa sân, tắm dọc đường làng

(Dân trí) - Nước lũ dâng cao khiến nhiều ngôi nhà, xóm làng thuộc huyện Quốc Oai (Hà Nội) chìm trong biển nước. Trong khi người lớn vật vã chống lũ lụt, thì với đám trẻ, những con đường làng và sân nhà giờ đây trở thành những "bể bơi" tự nhiên để tha hồ vùng vẫy.

Người dân xóm Bến Vôi hơn nửa tháng sống chung với lụt (Thực hiện: Trần Thanh)

Xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội) nằm bên bờ con sông Tích Giang, vào đêm 20/7, nước lũ tràn về, nước sông lên rất nhanh, ban đầu chỉ ngập chưa đến nửa mét, sau lên cao và rạng sáng hôm sau nhiều nhà thấp chỉ còn nhìn thấy nóc....


Đám trẻ đùa nghịch giữa vùng nước lụt bất chấp nguy hiểm.

Đám trẻ đùa nghịch giữa vùng nước lụt bất chấp nguy hiểm.

Con đường vào xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội) hoá biển nước mênh mông (Ảnh: Trần Thanh)
Con đường vào xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội) hoá biển nước mênh mông (Ảnh: Trần Thanh)

Chiều 2/8, chúng tôi có mặt tại thôn Cấn Hạ, trời vẫn âm u và nổi gió, báo hiệu một trận mưa lớn tiếp theo sẽ đổ xuống, trút thêm nước vào xóm làng vốn đã ngập sâu trong hơn nửa tháng nay. Những ngôi nhà nằm ven cánh đồng vẫn ngập 2 mét, nhà giữa thôn chừng nửa mét. Đường làng thành kênh nước bẩn, rác thải sinh hoạt cùng và bèo nổi khắp nơi. Mùi phân gà, vịt thi thoảng lại bốc lên hôi thối.


Do ảnh hưởng của những cơn mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Tích tiếp tục tăng nhanh đã gây ngập úng, làm ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và cuộc sống của nhân dân trong xóm Bến Vôi (Ảnh: Trần Thanh)

Do ảnh hưởng của những cơn mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Tích tiếp tục tăng nhanh đã gây ngập úng, làm ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và cuộc sống của nhân dân trong xóm Bến Vôi (Ảnh: Trần Thanh)

Đứng trên nóc nhà nói văng vẳng xuống phía dưới, anh Ngọc chốc chốc lại thở dài: "Anh nhìn xem, nhà tôi nước ngập như sông rồi. Mưa lũ lên nhanh quá chả kịp chạy được thứ gì, có ít vài tạ thóc để ăn mà giờ bị nước ngấm vào lên mộng hết rồi (thóc bị nảy mầm - PV)", anh Ngọc kể.


Căn nhà cấp 4 của anh Ngọc bị nước lũ tràn vào khiến gia đình anh phải di chuyển đồ đạc cùng các vật dụng lên vị trí cao để tránh hỏng hóc (Ảnh: Trần Thanh)

Căn nhà cấp 4 của anh Ngọc bị nước lũ tràn vào khiến gia đình anh phải di chuyển đồ đạc cùng các vật dụng lên vị trí cao để tránh hỏng hóc (Ảnh: Trần Thanh)

Ngôi nhà cấp 4 của anh Ngọc nằm ngay sát phía cánh đồng trũng nên khi mưa lũ tràn về cũng trở nên ngập úng nặng. Từ ngày có lũ, vợ chồng anh Ngọc cùng các con chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà nước ngập đến ngang cửa sổ. Chiếc giường trong phòng ngủ của vợ chồng anh vừa là nơi để nghỉ ngơi vừa là nơi chị Hậu (vợ anh Ngọc) dạy đứa con trai út vừa tròn 6 tuổi học bài.

Trong căn phòng ẩm thấp, bên dưới nước ngập đến chân giường ngủ của vợ chồng anh Ngọc, chị Hậu đang dạy đứa con trai út mới tròn 6 tuổi học bài (Ảnh: Trần Thanh)
Trong căn phòng ẩm thấp, bên dưới nước ngập đến chân giường ngủ của vợ chồng anh Ngọc, chị Hậu đang dạy đứa con trai út mới tròn 6 tuổi học bài (Ảnh: Trần Thanh)

Mùa lũ, việc ăn uống tạm bợ, đồ ăn chủ yếu mà chị Hậu chuẩn bị cho gia đình là những gói mì tôm được hỗ trợ, cứu nạn từ vài ngày trước. "Giờ để mua được thức ăn tươi tôi phải đi ra phía chợ xa ngoài xóm, chứ ăn mãi mì tôm thế này cũng nóng lắm", chị Hậu nhăn mặt.

Gia đình anh Ngọc có tất cả 5 người con, đứa lớn nhất là con gái đã đi lấy chồng, đứa nhỏ nhất năm nay mới tròn 6 tuổi. Anh Ngọc kể, con đường dẫn vào thôn dài hơn 600 mét ngập mênh mông nước, đi bộ qua rất nguy hiểm, hàng ngày có ba chiếc ca nô cùng thuyền của lực lượng chức năng được huy động tới để chở bà con cùng các em học sinh ra vào thôn.


Con trai vợ chồng anh Ngọc thoả thích bơi nghịch ngay trong sân nhà, trong làn nước đen bẩn, mất vệ sinh (Ảnh: Trần Thanh)

Con trai vợ chồng anh Ngọc thoả thích bơi nghịch ngay trong sân nhà, trong làn nước đen bẩn, mất vệ sinh (Ảnh: Trần Thanh)

“Năm nào nước lên nhà tôi cũng ngập, nhưng có lẽ năm nay là bị nặng nhất. Sống mãi với lũ rồi cũng quen thôi”, anh Ngọc nói.

Đặt thùng mì tôm được cứu trợ lên bàn, đôi mắt thâm cuồng vì mỗi đêm cứ chốc chốc phải dậy để xem nước trong nhà có dâng lên thêm hay không, chị Hậu buồn bã: "Dân ở đây khổ lắm chú à! Cứ năm nào lũ về là mọi người lại sống trong cảnh khốn khổ, nước thì bị ô nhiễm nặng, phân lợn, gà theo nước tràn hết cả vào nhà, nếu mà không có nước sạch để rửa thì ngứa ngáy khó chịu lắm".


Bà Mừng chỉ vào phía nhà kho của gia đình, nơi mà cách đây chỉ vài ngày nước ngập đến gần mái ngói (Ảnh: Trần Thanh)

Bà Mừng chỉ vào phía nhà kho của gia đình, nơi mà cách đây chỉ vài ngày nước ngập đến gần mái ngói (Ảnh: Trần Thanh)

Sống cạnh ngôi nhà của anh Ngọc là gia đình bà Trần Thị Mừng, 54 tuổi. Về xóm Bến Vôi làm dâu cách đây đã mấy chục năm, bà Mừng cho biết, bản thân đã chứng kiến xóm làng chìm trong biển nước nhiều lần, nhưng có lẽ đợt lụt năm 2018 và lần lụt năm nay là nặng nề nhất.

"Năm ngoái cũng mưa to xong cả làng cũng ngập nhưng chưa bằng năm nay. Cứ ngập cái là làng thành sông luôn, nước tuy không sạch nhưng ngày nào bọn trẻ con trong làng cũng ra đường để bơi nghịch, cũng không biết nước lũ bẩn thế này có gây bệnh gì cho bọn trẻ con không, nhưng thấy chúng nó cứ vui đùa thế chắc cũng quen với cảnh ngập lụt rồi", bà Mừng chia sẻ.

Dân vùng lụt Hà Nội bơi giữa sân, tắm dọc đường làng - 8
Để có thể vào trong xóm Bến Vôi, người dân phải di chuyển bằng cano và thuyền của lực lượng chức năng giúp đỡ (Ảnh: Trần Thanh)
Để có thể vào trong xóm Bến Vôi, người dân phải di chuyển bằng cano và thuyền của lực lượng chức năng giúp đỡ (Ảnh: Trần Thanh)

Trước đó, do ảnh hưởng của những cơn mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Tích tiếp tục tăng nhanh đã gây ngập úng, làm ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và cuộc sống của nhân dân một số xã trên địa bàn huyện Quốc Oai. Trong đó, 4 xã bị ảnh hưởng nặng là Liệp Tuyết, Cấn Hữu, Đông Yên và Phú Cát.

Theo báo cáo của UBND huyện Quốc Oai, toàn huyện có gần 500 hộ với 1.537 nhân khẩu thuộc 3 xã bị ngập nặng nhất là Cấn Hữu, Liệp Tuyết và Phú Cát. Theo ước tính ban đầu, có hơn 1.200 ha lúa, 300 ha diện tích nuôi trồng thủy sản chuyên canh, hơn 100 ha cây ăn quả và gần 52.000 gia súc, gia cầm bị mất trắng. Diện tích nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả của người dân đều bị ngập trắng.

Mực nước tại tuyến đường tỉnh lộ 421B - tuyến giao thông huyết mạch của huyện Quốc Oai vào sáng ngày 30-7 đã dâng cao làm cho giao thông tại đây hoàn toàn bị tê liệt. Lực lượng CSGT huyện đã sử dụng ô tô chuyên dụng để đưa người và xe của nhân dân qua những vùng ngập sâu.

Dân vùng lụt Hà Nội bơi giữa sân, tắm dọc đường làng - 10

Tuyến tỉnh lộ 421B qua bị cắt đứt do nước ngập quá sâu. Lực lượng chức năng phải đặt biển cảnh báo các phương tiện qua đoạn đường ngập (Ảnh: Trần Thanh)

Tuyến tỉnh lộ 421B qua bị cắt đứt do nước ngập quá sâu. Lực lượng chức năng phải đặt biển cảnh báo các phương tiện qua đoạn đường ngập (Ảnh: Trần Thanh)

Trần Thanh