1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đàn voi rừng lại về phá dân

(Dân trí) - Người dân tiểu khu 1144 của huyện Chư Sê (Gia Lai) bàng hoàng kể: Đêm 24/6, một đàn voi khoảng 10 con đã di chuyển từ hướng Ia HLeo (Đắc Lắc) về, phá nát tất cả rẫy và chòi của dân.

Người dân hoảng sợ, không ai dám vào rẫy. Tại hiện trường, dấu chân voi để lại ở nhiều nơi, có đường kính lớn, tới 2 gang tay. Đi vào sâu phía trong rừng (khu vực giáp Ia HLeo), dấu chân voi càng dày, rộng hơn. Nhiều bụi chuối, cây cao su non bị voi quật ngã.

 

Hiện ngành kiểm lâm đã cử lực lượng trực chiến tại khu vực “nóng” ở xã Ia BLứ để phối hợp với chính quyền và nhân dân xua đuổi voi. Ngành kiểm lâm tuyên truyền cho nhân dân biết cách xuôi đuổi voi bằng các phương pháp truyền thống như đốt lửa ở trại, đánh chiêng, trống hay nồi niêu... để tạo âm thanh khiến voi sợ bỏ đi.

 

Để bảo vệ tính mạng, tài sản của dân, ngành đang tìm mọi cách đuổi đàn voi ra xa khu vực dân cư.

 

Hoàng Cao Nguyên

TTXVN