Đàn vạc "lạ" trong Đại Nội Huế tăng đến hàng ngàn con

(Dân trí) - Qua 2 năm, từ một đàn vạc chừng vài trăm con về trú tại các đảo ở hồ Kim Thủy trong Đại Nội Huế (TT-Huế), đến nay, số lượng vạc tăng lên rất nhanh, với số lượng lên tới cả ngàn con.

Không gian yên tĩnh, xanh mát và an toàn trong Đại Nội Huế - xưa là nơi của các hoàng đế 13 triều vua Nguyễn, nay được công nhận là Di sản văn hóa thế giới - là mảnh đất thiên đường của đàn vạc nói trên.

Như Dân trí đưa tin lần đầu tiên vào cuối năm 2011 về một đàn vạc lạ chen chúc trú chân ở hồ Kim Thủy gần cửa Hòa Bình, Đại Nội Huế, đến nay sau gần 2 năm, đàn vạc đã tăng thêm nhiều lần số lượng và bầy đàn. Sáng 21/10, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, cho biết vạc về rất nhiều, số lượng đã lên tới hàng ngàn con.

Trên mỗi nhánh cây đều có nhiều vạc đứng
Trên mỗi nhánh cây đều có nhiều vạc đứng

Nhiều cây lớn, bụi rậm, cây nhỏ trên hồ đều đầy vạc. Vạc đậu sát nhau, kín chỗ. Có những cây khô không có lá, nhưng nhìn từ xa như đầy lá bởi vạc đậu chen chúc trên cành. Tiếng vạc kêu như một “thảm” âm thanh tràn đầy sự sống tự nhiên. Nhiều du khách nước ngoài rất thích thú với môi trường yên bình nơi đây.


Theo một nhân viên bảo vệ ở cửa Hòa Bình, mới đầu mùa mưa nên vạc vẫn chưa về hết. Khoảng 1 tháng sau, đàn vạc sẽ về nhiều hơn.

 
Những bụi cây với vạc đậu dày đặc

Những bụi cây với vạc đậu dày đặc

1 chú vạc đang rỉa lông cánh bị ướt sau khi đi săn cá dưới hồ.

1 chú vạc đang rỉa lông cánh bị ướt sau khi đi săn cá dưới hồ.

1 chú vạc đang rỉa lông cánh bị ướt sau khi đi săn cá dưới hồ.
 
Đại Dương