Hà Nội:
Dân tập trung đòi đường đi, xã nói “không quyết định được”
(Dân trí) - Sau vụ việc hàng trăm người dân xã Mễ Trì tập trung trước UBND xã để đòi đường vào miếu Bàn Thổ (ngày 26/3), sáng 27/3, lãnh đạo xã Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội) và người dân đã “ngồi lại với nhau” để bàn bạc tìm hướng giải quyết.
Trước đó, theo thông tin từ phía người dân, chính quyền xã đã “âm thầm” bán đất cho Công ty Điện lực Từ Liêm khiến người dân gặp khó khăn trong việc đi lại. Quá bức xúc, dân đã tập trung thuê máy móc thực hiện việc tu sửa con đường trong đêm 24/3, đồng thời căng khẩu hiệu, lập bàn thờ trước cổng UBND xã để đòi lại đường đi.
Người dân tập trung, lập bàn thờ đối diện trụ sở UBND xã
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, 74 tuổi nói: “Con cháu chúng tôi đi học quá khổ vì đường lầy lội, không biết có bao nhiêu người ngã ở con đường đó, bao nhiêu cháu gãy chân gãy tay khi đi đường ngược chiều, bao nhiêu người đi không mũ bảo hiểm hoặc đi ngược chiều là bị phạt nên dù là diện tích cũ thì cũng nên trả lại cho dân”.
Chị Nguyễn Thị Minh, 32 tuổi - người dân nơi đây đề nghị UBND xã - cho biết: “Con đường này có được giữ lại hay không? Điều này xin đại diện UBND xã có biên bản cam kết đến người dân, giải quyết con đường này để các cụ không còn phải trực đêm trực ngày để trông đường nữa”.
Dân và xã cùng ngồi lại trao đổi nhưng chưa tìm được tiếng nói chung
Ông Đào Tăng Quýnh - Chủ tịch UBND xã Mễ Trì - cho biết: “Về con đường hiện có, chúng tôi khẳng định UBND huyện Từ Liêm, UBND xã Mễ Trì đã thống nhất đêm 24/3, rạng sáng ngày 25/3 là giao cho UBND xã Mễ Trì tu sửa nhưng nhân dân không đồng ý nên đã tự ý sửa, chúng tôi thống nhất giữ nguyên hiện trạng con đường, không dỡ bỏ. Còn việc nhân dân mong muốn điều chỉnh dự án và giữ lại con đường vào miếu chúng tôi xin ghi nhận và phản ánh trung thực về cấp có thẩm quyền chứ việc này chúng tôi không quyết định được”.
Sau cuộc họp, hầu hết người dân đều không đồng ý với câu trả lời của chính quyền xã Mễ Trì, họ cho biết sẽ kiên quyết giữ bằng được con đường dân sinh, con đường tâm linh đã có từ lâu này.
Vụ việc cho đến thời điểm này vẫn chưa có hồi kết.
Nguyễn Hinh